Một chân vào bán kết

Thứ năm, 16/12/2021 07:09

Tối 15-12, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu thứ 3 trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2020 đụng độ đội tuyển Indonesia. Dù không giành được trọn vẹn 3 điểm sau khi 90 phút trên sân Bishan khép lại nhưng với trận hòa trên thế thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đặt một chân vào bán kết.

Giành 1 điểm trước đội tuyển Indonesia, Quang Hải và các đồng đội đã đặt một chân vào bán kết AFF Cup 2020.

Đúng như dự đoán, trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào bán kết, HLV Park Hang-seo tiếp tục tung ra sân đội hình mạnh nhất. So với trận đấu gặp đội tuyển Malaysia, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ thực hiện một sự thay đổi người, Bùi Tiến Dũng thay Đỗ Duy Mạnh. Tuy nhiên, với trình độ và kinh nghiệm ngang nhau, việc hai trung vệ này ai ra sân, ai dự bị cũng không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của những chiến binh Sao vàng.

Bên cạnh Bùi Tiến Dũng, phía trước khung thành của thủ môn Trần Nguyên Mạnh còn có Quế Ngọc Hải và Nguyễn Thành Chung. Hai hậu vệ cánh là bộ đôi của CLB HAGL Nguyễn Phong Hồng Duy và Vũ Văn Thanh. Ở tuyến giữa, Nguyễn Tuấn Anh đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Nguyễn Hoàng Đức. Cặp đôi này đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu thứ 2 vừa qua góp công lớn mang về 3 điểm cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi Tuấn Anh có 2 kiến tạo, được trao giải Cầu thủ hay nhất trận, thì Hoàng Đức ghi một bàn thắng và là cầu thủ hoạt động năng nổ nhất trận. Bộ 3 tấn công của tuyển Việt Nam là Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải. Nguyễn Tiến Linh tiếp tục dự bị do chưa có được phong độ tốt nhất.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Shin Tea-yong cũng hiểu được tính chất quan trọng của trận đấu nên ông cũng sử dụng đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo đã cất đội trưởng Evan Dimas trên băng ghế dự bị.

Bước vào trận đấu, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng, không chủ động đá pressing ngay trên phần sân đối phương như cách tiếp cận trong trận đấu với đội tuyển Malaysia. Mặc dù vậy, Quang Hải và các đồng đội vẫn làm chủ thế trận khi cầm bóng lên đến hơn 70%. Càng đá, đội tuyển Việt Nam dần dần tăng tốc, tổ chức tấn công ở tốc độ cao buộc đối thủ phải lùi sâu về phần sân nhà. Đây cũng là chiến thuật mà HLV Shin Tea-yong đã yêu cầu các cầu thủ triển khai. Đội bạn biết mình biết người nên chủ động chơi phòng ngự. Suốt 45 phút đầu tiên, lần lượt Công Phượng, Quang Hải, Tuấn Anh rồi Hoàng Đức... tung ra những cú sút nhưng vẫn không thể đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước. Điểm nhấn của hiệp đấu này là những pha đá rắn từ đội bạn. Đã hai lần trọng tài phải rút thẻ vàng sau những tình huống phạm lỗi của các học trò HLV Shin Tea-yong.

Mặc dù không có bàn thắng để chiếm ưu thế trước khi bước vào giờ nghỉ nhưng đội tuyển Việt Nam đã khiến cho đối thủ không thực hiện được ý đồ phản công. Tuấn Anh, Hoàng Đức đã chia cắt được tuyến tiền vệ với tuyến tiền đạo khiến cho những cầu thủ mang trọng trách ghi bàn của đội bạn tỏ ra “đói” bóng. Điều này được thể hiện rõ khi Nguyên Mạnh không có nhiều lần phải làm việc.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung Tiến Linh vào sân thay Công Phượng. Sau đó, lần lượt Đức Chinh, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn vào sân thay Tuấn Anh, Phan Văn Đức, Thành Chung và Quang Hải. Suốt thời gian thi đấu hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Từ những pha phối hợp ngắn, đánh biên đến đánh trung lộ đều được đội tuyển Việt Nam thực hiện. Dù vậy, sau rất nhiều cố gắng và nỗ lực, các học trò của HLV vẫn không một lần tìm thấy mảnh lưới đối phương. Hòa không bàn thắng, đội tuyển Việt Nam có 7 điểm bằng với đội tuyển Indonesia nhưng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng do thua đối thủ chỉ số phụ.

Ở trận đấu sớm của bảng B trong ngày 15-12, đội tuyển Campuchia đã thắng đội tuyển Lào 3-0. Như vậy, đội tuyển Lào đã kết thúc kỳ AFF Cup năm nay mà không có điểm nào. 19 giờ 30 ngày 19-12, ở lượt đấu cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Campuchia. Chỉ cần giành 3 điểm trước những chiến binh Angkor, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có mặt ở bán kết. Trong khi đó, đội tuyển Malaysia sẽ đụng độ đội tuyển Indonesia. Đây được xem là trận đáu “sinh tử” của hai đội bóng để giành vé đi tiếp còn lại.

Hiện, tại bảng A, hai cái tên đi tiếp đã được xác định là đội tuyển Thái Lan và đội chủ nhà Singapore. Hai đội đang có cùng 9 điểm sau khi toàn thắng 3 trận nhưng Thái Lan xếp trên nhờ hơn hiệu số phụ, +7 so với +5. Ở lượt cuối, hai đội bóng này sẽ đụng độ nhau vào 19 giờ 30 ngày 18-12 để xác định đội đầu bảng. Cùng giờ là trận đấu chia tay giải giữa hai đội Myanmar và Philippines.

Thành Danh