Một đêm truy quét "sa tặc"

Thứ tư, 16/03/2016 10:59

(Cadn.com.vn) - Năm 2015, tình hình khai thác cát trái phép trên các tuyến sông chảy qua địa bàn Q. Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) diễn biến hết sức phức tạp. Lợi dụng đêm tối, các thuyền khai thác cát sục vòi rồng vào hai bên bờ tuyến sông thuộc địa bàn P.Hòa Xuân, P.Hòa Thọ Đông và Hòa Thọ Tây hút cát, gây sạt lở nghiêm trọng diện tích đất thuộc các dự án xây dựng quan trọng và làm sạt lở đất đai, ảnh hưởng đến mùa màng của các hộ nông dân. Trước thực trạng này,  Cảnh sát Môi trường CATP Đà Nẵng và CAQ Cẩm Lệ áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy quét, bắt quả tang đối tượng vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng khai thác cát có phần tạm lắng xuống nhưng đến đầu năm 2016 bắt đầu hoạt động trở lại với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn.

Thiếu tá Ngô Văn Thêm, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế (CSKT) CAQ Cẩm Lệ cho biết, thực hiện Kế hoạch số 71/KH-CATP của Giám đốc CATP Đà Nẵng về đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán, tiêu thụ khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên nước trên địa bàn Đà Nẵng, đơn vị chủ động xây dựng phương án trình BCH CAQ Cẩm Lệ xử lý các đối tượng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông qua địa bàn P. Hòa Xuân. Đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, bởi các đối tượng vi phạm hoạt động rất tinh vi, có sự đề phòng cơ quan chức năng, khi hành nghề thường bố trí các ghe máy nhỏ chạy dọc theo tuyến sông để cảnh giới, nếu phát hiện có biểu hiện lạ thì nhanh chóng thông báo để đồng bọn nhổ neo bỏ chạy. Đó là chưa kể đến việc có lực lượng "chim lợn" thường xuyên  theo dõi mọi động tĩnh của lực lượng CA, khi  thấy bóng dáng lực lượng CA hay người lạ xuất hiện ở vị trí  thường khai thác cát là các ghe bỏ đi.

Lập biên bản xử lý Nguyễn Tiến tại hiện trường.

Sau hơn 1 tuần nắm bắt mọi quy luật hoạt động của số đối tượng vi phạm, Đội CSKT thống nhất thay đổi phương án tác chiến. Lần này không sử dụng ghe máy truy đuổi dưới sông mà chuyển sang mật phục trên bờ, chờ thời cơ thuận lợi sẽ tiếp cận thuyền khai thác cát bắt quả tang. Đêm 14-3, được thiếu tá Ngô Văn Thêm thông tin địa điểm mai phục và cùng tham gia truy bắt "sa tặc", chúng tôi đến ngay. 22 giờ ngày 14-3, toàn Đội CSKT phối hợp CAP Hòa Xuân và lực lượng dân phòng, ban bảo vệ dân phố bí mật ém quân dọc theo triền sông Vĩnh Điện.

Cách điểm mai phục hướng ra mép bờ sông chừng 20m, có 2 thuyền khai thác cát từ hướng trung tâm TP chạy đến thả neo, sục vòi rồng vào bờ hút cát. Trên mỗi thuyền có 3 người, một cầm vòi rồng, một chống sào và người còn lại đứng cảnh giới khẩn trương hút cát từ hướng bờ sông lên be thuyền. Tiếng máy nổ ì ầm xen lẫn âm thanh đất lở tràn xuống mặt sông. Đúng 22 giờ 40, thiếu tá Ngô Văn Thêm hạ lệnh xuất kích. Từ các điểm mai phục, trinh sát đồng loạt bật đèn áp sát vị trí khai thác. Quá bất ngờ, thuyền vi phạm do Nguyễn Tiến (1990, trú P. An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) làm chủ sở hữu không kịp trở tay. Cùng thời điểm này, cách vị trí thuyền của Tiến bị bắt quả tang chừng 50m, các trinh sát gặp khó khi thuyền vi phạm đậu cách xa bờ, không thể tiếp cận được. Thấy có biến, tài công vội vàng nhổ neo chạy thoát.

Trước tang chứng, vật chứng rành rành, Nguyễn Tiến ngoan ngoãn ký vào biên bản. Tiến khai, khoảng 21 giờ ngày 14-3 cùng vợ là Trần Thị Dạ (1992) và một nhân công nữ điều khiển thuyền máy đến khu vực sông Vĩnh Điện hút cát trộm. Khi hút lên thuyền chừng 5 khối cát thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang. Tiến thừa nhận trước khi bị bắt đã  từng 4 lần khai thác cát trộm ở khu vực này và bản thân  nhận thức  rõ  hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

0 giờ ngày 15-3, việc lập biên bản xử lý vi phạm đối với Nguyễn Tiến hoàn thành. Do thời điểm này đã quá khuya, thủy triều lên, không thể di lý phương tiện vi phạm về điểm tập kết nên các trinh sát đành phải căng mình chịu rét và muỗi đốt chia nhau canh giữ hiện trường. Mãi đến 9 giờ cùng ngày, toàn bộ vụ việc mới được giải quyết ổn thỏa. Mặc dù trắng đêm truy bắt sa tặc nhưng hầu hết CBCS tham gia truy bắt "sa tặc" đều  phấn khởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Theo CAQ Cẩm Lệ, việc truy quét sa tặc sẽ được duy trì thường xuyên, quyết không để việc hút cát làm ảnh hưởng đến môi trường sống.

Nguyên Thảo