Một người Pháp mê Phố cổ & tour “chụp ảnh Hội An”

Thứ ba, 30/09/2014 08:02

(Cadn.com.vn) - Tôi đã mê mẩn vẻ đẹp nơi đây. Con người và cảnh vật ở Hội An thật đặc biệt... Tôi mê Hội An ngay lần đến đầu tiên, như bị tiếng sét ái tình vậy!” - Etienne Bossot (nhiếp ảnh gia người Pháp) nói về tình yêu của mình với Hội An. Và, bằng tình yêu ấy, qua những bức ảnh về con người và cảnh vật phố cổ, Etienne đã giới thiệu đến bạn bè trên thế giới về một Hội An cổ kính, thân thiện và giàu lòng mến khách. Anh cũng là người sáng lập và điều hành tour du lịch “chụp ảnh Hội An” cho du khách quốc tế khi đến phố cổ.

NHƯ “TIẾNG SÉT ÁI TÌNH”

Sau khi tốt nghiệp đại học, Etienne xách ba lô đi du lịch nhiều nơi để tìm kiếm công việc thích hợp và một “nơi trú chân mới”. Từng qua nhiều nước Châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia... nhưng chẳng nơi nào giữ chân anh được lâu. Năm 2006, Etienne đến Việt Nam, làm giám đốc kinh doanh cho một hãng rượu của Pháp.

Cũng thật tình cờ và có thể nói Etienne đến với Hội An chẳng khác gì “tiếng sét ái tình”, như anh thổ lộ: “Trong một lần đến chi nhánh Cty ở Hội An, tôi đã mê mẩn vẻ đẹp nơi đây. Con người và cảnh vật ở Hội An thật đặc biệt, không như bất kỳ nơi nào tôi từng đi qua. Tôi mê Hội An ngay lần đầu đến đó, như bị tiếng sét ái tình vậy!”. Mà đã mê thì chấp nhận “chết vì yêu”, Etienne nghỉ việc kinh doanh, xách máy ảnh lang thang tận cùng ngõ ngách, ghi lại những khoảnh khắc bình dị của phố cổ Hội An.

Phòng trưng bày ảnh của Etienne Bossot tại Hội An.

Cũng trong những ngày lang thang ở Hội An, Etienne gặp gỡ “một nửa còn lại” của mình. Năm 2007, anh cưới vợ và quyết định chọn phố cổ làm quê hương thứ hai. Anh bảo: “Ở Phương Tây, mỗi người có một khoảng không gian riêng biệt, còn ở Việt Nam thì không. Ở đây, bạn dễ dàng kết thân với mọi người hơn. Đôi khi chỉ là cười với họ, họ đáp lại và thế là đến gần rồi trở nên thân thiết”.

Trong phòng tranh số 42 - Phan Bội Châu trưng bày khá nhiều tác phẩm của Etienne về con người, cảnh vật ở nhiều vùng quê của Việt Nam. Trong đó, phần lớn là những bức ảnh chụp về Hội An. “Người Hội An rất cởi mở, mến khách và họ luôn nở nụ cười thân thiện. Tôi yêu những nét mộc mạc đó và luôn cố gắng đưa nó vào những bức ảnh của mình”. Anh bảo, anh đưa hình ảnh của Hội An - “người tình của anh” đến với bạn bè trên khắp thế giới.

Anh không muốn những bức ảnh của mình “nằm” trong phòng trưng bày mà nó phải “sống”, phải “bay nhảy” và đó cũng là động lực để anh tổ chức tour du lịch “chụp ảnh Hội An”. Bây giờ, du khách đến Hội An rất thích thú với tour du lịch “học cách chụp ảnh Hội An” do Etienne điều hành. Thông qua những khóa học này, du khách vừa có thể đi du lịch, vừa được sống thực với cuộc sống của người Hội An, vừa có những bức hình đẹp làm quà lưu niệm.

ĐƯA HỘI AN RA THẾ GIỚI

Đúng hẹn, 4 giờ một ngày giữa thu, tôi cùng Etienne và đoàn khách 6 người Đức lên xe đến làng chài Thanh Nam, nằm bên biển Cửa Đại. Trên đường đi, Etienne không quên dặn dò du khách phương pháp “tác nghiệp”. “Bạn muốn chụp một bức ảnh đẹp thì phải tìm hiểu thật kỹ về đối tượng mà mình chụp. Bạn nên tìm cách tiếp cận họ, hãy đến và tìm hiểu họ. Hãy tiếp cận ở góc gần nhất có thể để hiểu về những gì đang diễn ra. Càng gần sự việc thì bức ảnh càng đẹp”. Rồi Etienne tiếp: khi gặp ngư dân, bạn chỉ cần mỉm cười và họ đáp lại bằng nụ cười thì đã có bức ảnh chân thực và tươi đẹp. Hãy trò chuyện với họ như những người thân, bạn sẽ nhận được nhiều “món quà bất ngờ”.

Bức ảnh "Đồng quê".

Chiếc tàu nhỏ vừa cập bờ, Etienne nhanh chóng dẫn đoàn đến cảng cá, nơi những chuyến biển đầu tiên của ngư dân cập cảng. Cảnh nhộn nhịp mua bán, gánh cá khiến những tay ảnh nghiệp dư rất thích thú. Người dân làng chài dường như đã quen thuộc với sự có mặt của Etienne và những “học trò” của anh. Etienne bắt tay, hỏi về tình hình đánh bắt thủy sản. Ngư dân đón chào anh như một người bạn quý. Vừa là người thầy dạy nhiếp ảnh, Etienne còn đảm nhận chức năng là một hướng dẫn viên du lịch. Anh dẫn mọi người đến từng xóm trong làng, giới thiệu với họ về đời sống của người dân. “Người dân ở đây thật tuyệt! Họ luôn tươi cười và vui vẻ đón chúng tôi. Hiếm có nơi nào lại thân thiện và dễ mến như chốn này” - một du khách người Đức cho hay.

Sau mỗi chuyến hành trình, Etienne thường sử dụng facebook hoặc Google để chia sẻ những bức hình lên mạng. “Khi truy cập vào đây, bạn bè tôi đã rất ngạc nhiên và hỏi: đây là đâu? Nơi này thật là tuyệt. Và họ tìm đến đây trong những chuyến đi du lịch” - Etienne cho biết. Trên facebook của mình, anh lập nhiều album ảnh với nhiều chủ đề khác nhau. Thông qua những bức ảnh này, bạn bè của anh sẽ thấy được cuộc sống và con người Hội An.

Rồi anh khoe, "Xem bức “Đồng quê” do tôi chụp, nhiều bạn bè để lại các comment và khẳng định họ sẽ đến Việt Nam. Đây nhé, anh bạn Mark Roberts viết thế này: “Làm thế nào để có một bức ảnh đẹp như bạn chụp? Con người và cảnh vật ở đây thật tuyệt vời! Tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi sắp tới, đến đất nước xinh đẹp này!”.

Thanh Phong