Một phụ nữ bị ung thư vú cần cứu giúp

Thứ năm, 13/03/2014 09:38

(Cadn.com.vn) - “Từ ngày li thân với ba tụi nhỏ đã được 14 năm, một mình tôi gánh vác và nuôi dạy con tất cả. Bất kể làm công việc chân tay gì, dù trời mưa hay nắng, đi sớm về muộn miễn là đủ sức khỏe thì tôi không bỏ buổi nào. Chỉ với mong muốn lo được cho con đến nơi đến chốn. Vậy mà giờ đổ bệnh con cái phải bỏ học, nghỉ làm để lo cho mình từng bữa ăn và sinh hoạt hằng ngày”... Đó là nỗi niềm của chị Phạm Thị Bảy, khu dân cư số 6, thôn Phước Hòa, xã Đức Phú, H. Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Ai đến thăm cũng xót xa khi chứng kiến chị Bảy đau đớn vì căn bệnh ung thư vú hành hạ. Phát hiện bệnh ung thư vú gần hai năm nay nhưng chị  vẫn đầu tắt mặt tối với đủ thứ nghề để có tiền nuôi con ăn học. Từ lần đầu đi khám phát hiện bệnh đến nay chị vẫn chưa đi khám lại để chữa bệnh mà chỉ uống mấy loại lá thuốc nam người này người kia mách bảo để cầm chừng. Bệnh chị đến nay chuyển sang giai đoạn tái phát nặng, hạch di căn khắp cơ thể nên phải nằm một chỗ, không làm gì được. Ăn uống, sinh hoạt điều phải nhờ con cái chăm lo.

Con trai lớn Hồ Hoàng An vừa tốt nghiệp Trường cao đẳng Công Thương nhưng chưa tìm được việc làm, con gái Hồ Thị Mỹ An đã học hết học kì I lớp 10 nhưng phải nghỉ học đi làm công nhân kiếm tiền phụ nuôi mẹ và lo cho ngoại. Từ cuối năm 2013 đến nay, hai anh em phải bỏ mọi việc về quê túc trực chăm mẹ, hằng ngày An và em gái chỉ biết đi hái lá thuốc về sắc cho mẹ uống theo lời mách bảo của mọi người...

Hoàn cảnh của gia đình chị Bảy hiện quá khốn khó. Qua bài viết nhỏ này chúng tôi kêu gọi tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gần xa đối với người phụ nữ bất hạnh này. Mọi giúp đỡ, đóng góp xin được liên hệ và gửi về theo địa chỉ nhà chị Phạm Thị Bảy khu dân cư số 6, thôn Phước Hòa, xã Đức Phú, H. Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hoặc số điện thoại của Hồ Hoàng An, con trai chị Bảy: 01643481281.

Chị Phạm Thị Bảy với căn bệnh ung thư vú quằn quại hằng ngày.

Loan Đoàn - Thành Giang