M.U thắng Olympiakos 3-0: Persie lập công nhưng Giggs hay nhất

Thứ sáu, 21/03/2014 10:49

(Cadn.com.vn) - Phải gần hai tháng, Ryan Giggs mới được David Moyes đưa trở lại đội hình xuất phát của M.U. Cái cảm giác khi nhìn thấy lão tướng 40 tuổi trên sân ít nhiều khiến cho CĐV "Quỷ đỏ" tin rằng có thể đội bóng của Moyes sẽ lật ngược thế cờ. Ở giai đoạn sa sút nhất nhưng họ vẫn tin M.U sẽ là đội thứ hai sau Barca (mùa trước) lấy vé đi tiếp sau khi thua 0-2 ở lượt đi. Và, M.U đã làm nên điều huyền diệu...

M.U có một trận bùng nổ để giành chiến thắng 3-0 nhờ cú hattrick của Robin Van Persie. Tiền đạo người Hà Lan có hattrick đầu tiên cho mình ở Champions League và đưa M.U vào tứ kết nhưng anh không phải là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu. Danh hiệu đó thuộc về Giggs, dù lão tướng xứ Wales không chạy lắt léo như thời trai trẻ nữa.

Từ cánh trái và sâu bên phần sân nhà, Giggs phóng những đường chuyền dài chết chóc vào hàng thủ Olympiakos. Đầu tiên, Giggs chuyền cho Rooney bật cao đánh đầu đưa bóng dội cột dọc. Phút 23, cũng đường chuyền như thế của Giggs cho Persie buộc hậu vệ Holebas phải đẩy ngã tiền đạo Hà Lan trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Persie mở tỷ số cho M.U, đồng thời thắp lên hy vọng lật ngược thế cờ.

Ở tuổi 40, Giggs vẫn chứng tỏ được giá trị của mình.

Trước khi kết thúc hiệp một, Giggs câu đường bóng cho Rooney bứt qua hàng thủ Olympiakos rồi đặt bóng vào chân Persie san bằng tỷ số chung cuộc 2-2. Không bàn cãi gì nữa, Giggs chính là linh hồn của M.U trong chiến thắng kinh điển trước đội bóng Hy Lạp.

Trận đấu hôm qua đánh dấu cột mốc thứ 140 lần ra sân của Giggs ở đấu trường Champions League, chỉ kém kỷ lục của Raul đúng 2 trận. Khả năng san bằng kỷ lục của "Chúa nhẫn" đang trong tầm tay của Giggs bởi M.U đã lọt vào tứ kết. Với M.U, đội bóng nước Anh đã có 13 lần góp mặt ở tứ kết Champions League, thành tích mà chỉ có Bayern mới sánh kịp.

M.U thắng 3-0. Kết quả đó vừa đủ để đội chủ sân Old Trafford tiễn đối thủ Hy Lạp rời khỏi cuộc chơi Champions League. Thực ra, Olympiakos hơi chủ quan tại Nhà hát của những giấc mơ vì đã thắng ở lượt đi 2-0 và M.U vừa tan nát 0-3 trước Liverpool. Không ngờ, với sự trở lại của Giggs, M.U chơi đúng với đẳng cấp thực sự của mình. Bộ ba tấn công Persie - Rooney - Welbeck ăn ý. Giggs hiệu quả hơn hẳn Mata. Thủ môn De Gea chơi một trận xuất sắc khi cản phá hai cơ hội ăn bàn mười mươi của Olympiakos.

Một trận đấu không thể tuyệt vời hơn với M.U, với Giggs và đồng đội. Cú lội ngược dòng kinh điển này không những giúp M.U níu kéo niềm tin nơi người hâm mộ trên toàn thế giới mà còn giúp HLV David Moyes giữ được ghế cho mình.

Ở trận còn lại, Zenit thắng Dortmund 2-1 trên đất Đức nhưng đã quá muộn bởi lượt đi họ để thua 2-4 trên sân nhà. Như vậy, M.U cùng Dortmund nối gót Real Madrid, Barcelona, Bayern, Chelsea, Atletico Madrid và PSG vào tứ kết.

Hôm nay (21-3), lễ bốc thăm vòng tứ kết sẽ diễn ra, hứa hẹn có nhiều cặp đấu cân sức, ngang tài để sức cạnh tranh thêm phần quyết liệt.

Hạnh Thuần