M.U, thua nữa là đầu hàng!

Thứ bảy, 07/12/2013 09:59

(Cadn.com.vn) - Trận đấu sớm nhất của vòng 15 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 19 giờ 45 tối nay (giờ VN), "Quỷ đỏ" M.U đón tiếp "Chích chòe" Newcastle trên sân nhà. Nếu để thua nữa, đội chủ sân Old Trafford xem như đầu hàng mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Trên sân Old Trafford hồi giữa tuần, CĐV Everton đã gọi tên David Moyes gần như xuyên suốt cả trận. Họ la ó vì Moyes đành đoạn bỏ Everton sau 11 năm gắn bó. Cuối trận, họ chế giễu Moyes sắp bị sa thải vì để M.U thua Everton lần đầu tiên kể từ năm 1992. Trận đấu sớm nhất của vòng 15 diễn ra trên sân Old Trafford khi M.U tiếp Newcastle. "Chích chòe" chưa từng thắng được "Quỷ đỏ" ở Old Trafford kể từ năm 1972, tức là dài hơn Everton những 20 năm. Nhưng, lịch sử có thể thay đổi nếu M.U không thể hiện được bản lĩnh.

Có rất nhiều chi tiết cho thấy Newcastle có thể bước được theo chân của Everton. Ở trận này, M.U không thể có Rooney vì án treo giò. Persie chưa thể ra sân do chấn thương chưa bình phục. Như vậy, đây là trận đầu tiên của M.U ở mùa giải này ra sân mà không có cả hai chân sút quan trọng. Tiếc hơn nữa, Persie là cầu thủ từng ghi 6 bàn trong 7 trận gặp Newcastle khi có mặt ở đội hình xuất phát. Trong khi M.U mất đi cặp tiền đạo chính thì Newcastle có thể tung tiền đạo dự bị Cisse vào sân ngay từ đầu vì cái duyên của anh với "Quỷ đỏ". Chân sút Senegal đã ghi bàn ở cả hai trận làm khách M.U mùa giải trước (một ở Premier League và một ở League Cup).

M.U (phải) quyết đứng lên trong trận chiến với Newcastle.

Sân nhà Old Trafford không còn đủ uy lực để M.U đe nẹt đối phương. M.U thắng 5/11 trận sân nhà vừa qua. 7 trận sân nhà mùa giải này, M.U chỉ thắng đúng 3, nghĩa là đánh rơi tới 10 điểm. Nên nhớ, suốt cả mùa giải trước, Sir Alex chỉ để mất 10 điểm trên sân nhà. M.U hiện mới chỉ ghi được 8 bàn thắng tại Old Trafford sau 7 trận. Con số bàn thắng này thực sự đáng xấu hổ bởi vì thua cả thành tích của đội chót bảng Sunderland ở sân nhà (9 bàn).

Tâm lý cũng là thứ khiến thầy trò David Moyes không được đánh giá cao. Đứng thứ 9 sau 14 vòng đấu là thành tích tồi tệ nhất của M.U kể từ mùa giải 1989-1990. Năm đó, M.U kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 13. Cầu thủ kiêm trợ lý HLV Ryan Giggs kêu gọi đồng đội đứng dậy đánh bại Newcastle bởi vì M.U chưa từng thua hai trận liên tiếp từ hồi tháng 5-2002 tới nay.

Nếu thua nữa, Moyes khó lòng giữ được cái ghế của mình ở Old Trafford. Còn M.U cũng xem như giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch.

Hạnh Thuần