M.U thua Olympiakos 0-2: Đỉnh cao... thất vọng

Thứ năm, 27/02/2014 08:52

(Cadn.com.vn) - HLV David Moyes thốt lên sau trận đấu: "M.U có màn trình diễn tồi nhất ở Châu Âu". Thế nhưng, có vẻ câu nói của Moyes vẫn chưa lột tả hết 90 phút bê bết của đội chủ sân Old Trafford. Tờ Sport đã giật hàng tít cụ thể hơn, chính xác hơn để nói về thất bại của M.U: "Không có đường nét, không có mục tiêu và chấm dứt hy vọng".

M.U là đội thứ ba của Anh thua cùng tỷ số 0-2 ở vòng knock out Champions League. Trước đó, Man City phải gặp Barca hùng mạnh và mất người; Arsenal gặp ĐKVĐ Bayern và cũng mất người nên thất bại dễ... chấp nhận hơn. Trong khi M.U chơi đủ người trong 90 phút và Olympiakos là đối thủ mà họ chưa bao giờ thua, vậy mà dưới bàn tay của Moyes, M.U bạc nhược để đội bóng Hy Lạp đánh bại một cách tâm phục khẩu phục.

HLV David Moyes (giữa) bần thần khi đội bóng của mình thủng lưới bàn thứ hai.

Trở lại với trận đấu, David Moyes một lần nữa lại xáo trộn đội hình. Ông sử dụng Ferdinand đá ở hàng thủ và Cleverley trên hàng tiền vệ. Hai cầu thủ mang lại hiệu năng tấn công tốt hơn là Rafael và Januzaj không có mặt. Smalling vốn là trung vệ được kéo ra đá vị trí hậu vệ phải của Rafael đã chơi quá nhạt nhòa. Ferdinand trở thành lỗ hổng để Olympiakos khai thác trong cả hai bàn thua.

Dortmund đặt vé vào tứ kết

Với thứ bóng đá tốc độ và khoáng đạt quen thuộc, Dortmund đã đè bẹp Zenit ngay giữa cái giá rét của "xứ sở bạch dương" bằng tỷ số 4-2. Lập công cho đội bóng Đức là Mkhitaryan (4'), Reus (5') và Lewandowski (61', 71'). Trong khi đó, hai bàn thắng của chủ nhà do Shatov và Hulk ghi vào các phút 57, 69. Giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn, đặc biệt là việc có được 4 bàn sân khách, Dortmund gần như đã đặt vé vào tứ kết dù còn 90 phút trận lượt về.

Tiền đạo Van Persie thể hiện sự thất vọng của mình trong buổi phỏng vấn với đài truyền hình Hà Lan sau trận đấu. Persie cho rằng sở dĩ anh phải liên tục lùi sâu về sân nhà tìm bóng ở trận này và nhìn chung phong độ sa sút trong mùa giải hiện tại vì các đồng đội liên tục di chuyển chiếm chỗ. Persie nói như thế có nghĩa anh đã bóng gió nhắm vào HLV Moyes bố trí nhân sự và cả chiến thuật sai lầm suốt từ đầu mùa tới nay.

Champions League là đấu trường còn sót lại của M.U nhưng đang đứng trước nguy cơ bị loại nốt. Lượt về được chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng tỷ số 0-2 là quá lớn để M.U lội ngược dòng. Lịch sử của "Quỷ đỏ" cho thấy lần cuối cùng họ lật ngược thế cờ sau khi thua 0-2 ở lượt đi giải đấu châu lục vào năm 1984 trước Barcelona. Với lối chơi bạc nhược như hiện nay, M.U quá khó để thắng lại Olympiakos 3 bàn trắng.

Hạnh Thuần