Mùa chuyển nhượng buồn bã

Thứ tư, 03/02/2021 16:07

Kỳ chuyển nhượng tháng Giêng 2021 đã khép lại với tổng số tiền chỉ có 220 triệu bảng ở 5 giải VĐQG lớn nhất châu Âu (Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga và Ligue 1). Con số này thậm chí còn thấp hơn cả số tiền mà Chelsea mua sắm trong mùa hè 2020 là 230 triệu bảng. Tháng Giêng năm ngoái khi dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát thì số tiền chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng cũng ở mức 810 triệu bảng. So sánh hai con số để thấy được mùa chuyển nhượng đầu năm nay khá buồn bã. Những lời đồn đoán ra đi của Lionel Messi, Kylian Mbappe, Paul Pogba và Erling Haaland cuối cùng đã không xảy ra. Thương vụ đắt giá nhất tháng Giêng năm nay là Dominik Szoboszlai từ Red Bull Salzburg sang Leipzig với giá 23 triệu bảng.

Thương vụ đắt giá nhất tháng Giêng năm nay là Dominik Szoboszlai từ Red Bull Salzburg sang Leipzig với giá 23 triệu bảng.

Đội bóng được cho là thành công nhất trên thị trường chuyển nhượng đầu năm nay là Arsenal. Tháng Giêng tuyệt vời cho HLV Mikel Arteta cả trong và ngoài sân cỏ, nghĩa là thành công từ kết quả thi đấu cho tới mua bán cầu thủ. Arsenal từ chỗ tưởng như phải lao vào cuộc đua trụ hạng thì 7 trận bất bại liên tiếp ở Premier League đưa họ quay trở lại cuộc chiến top tư nên tương lai của HLV người Tây Ban Nha cũng ổn định hơn. Arsenal đã để Mesut Ozil rời Emirates sang Fenerbahce theo dạng tự do. Ozil không một phút ra sân ở Premier League mùa này nhưng vẫn nhận mức lương cao nhất đội là 350 nghìn bảng mỗi tuần. Sokratis cũng như Ozil không ra sân phút nào và gia nhập Olympiakos theo dạng tự do. Hai cầu thủ nữa là Mustafi và Kolasinac chia tay Emirates giúp giảm quỹ lương và trống chỗ cho HLV Arteta đưa những người mới như Saliba (Nice), Willock (Newcastle United) và Maitland-Niles (West Bromwich) về tăng cường lực lượng cho nửa sau mùa giải. Đáng chú ý nhất là ông Arteta mượn "thần đồng" một thời bóng đá Na Uy là Odegaard từ Real Madrid để tăng cường sức tấn công cho "Pháo thủ".

Ngược lại, Tottenham là kẻ thất bại trong tháng Giêng vừa qua. HLV Jose Mourinho "vò đầu bứt tóc" vì đội bóng của ông chỉ thắng 2/9 trận gần đây nên rời xa cuộc đua vô địch (thua top tư 6 điểm). HLV người Bồ Đào Nha không có thêm được tân binh nào trong kỳ chuyển nhượng lần này. Tiền vệ Dele Alli bị HLV Mourinho chê bai lười biếng và phải thường xuyên ngồi dự bị. Cầu thủ 24 tuổi muốn gia nhập PSG theo dạng cho mượn để tái ngộ thầy cũ Mauricio Pochettino nhằm thắp tia hy vọng quay trở lại đội tuyển Anh dự Euro 2021 nhưng cuối cùng đã thất bại.

Liverpool có được chút may mắn khi kịp có được 2 tân binh hậu vệ trước giờ thị trường chuyển nhượng đóng cửa. HLV Jurgen Klopp sẽ mất hậu vệ Matip hết mùa giải này; trong lúc Virgil van Dijk, Joe Gomez và Fabinho vẫn còn tập hồi phục chấn thương nên hàng thủ rất mỏng. Trung vệ Ozan Kabak từ Schalke gia nhập Anfield theo dạng cho mượn tới hết mùa giải kèm điều khoản mua đứt với giá 18 triệu bảng. Liverpool mua hậu vệ Ben Davies từ đội hạng dưới Preston North End chỉ có 2 triệu bảng.

HẠNH THUẦN