Mưa lớn kéo dài, giá rau,quả tăng chóng mặt

Thứ ba, 11/12/2018 09:44

Đợt mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua đã khiến giá hầu hết các loại rau tại những chợ bán lẻ trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng mạnh.

Các mặt hàng rau ở chợ Đống Đa đều tăng giá.

 

Trước khi dạo chợ Đầu Mối, tôi tạt vào chợ "ruột" Đống Đa (Q. Hải Châu), nơi nhiều chị em nội trợ thường khen giá cả phải chăng lại hay có rau quê ngon. Hỏi chị Vốn - bán hàng la-ghim mà tôi vẫn thường ghé mua: "Cải ngọt ký mấy, chị?". "Trời mưa nên giá rau tăng đó em. Ăn đỡ vài bữa nghe, 25 ngàn đồng/ký". Nghe tôi than "đắt quá", chị Vốn nói luôn: "Rau muống mấy bữa chỉ có 7- 8 ngàn đồng/bó, hôm qua đến giờ tăng lên 15 ngàn đồng/bó mà cũng không có để mua đó. Bầu quê cũng tăng hơn 7 ngàn đồng/ký rồi". Hòa lời chị Vốn, một chị bán hàng rau quê ở Q.Ngũ Hành Sơn cho biết thêm: "Rau mồng tơi, rau dền mấy bữa chỉ có 5-7 ngàn đồng/bó, hôm qua 12 ngàn đồng/bó, hôm nay lên 15 ngàn đồng/ bó. Nếu mưa còn kéo dài nữa, rau quê không có để mua đâu em ơi!".

Cũng chuyên bán mặt hàng rau quê, chị Lương Thị Phương Dung, nhà ở P. Hòa Hải (Q.Ngũ Hành Sơn) mời tôi mua mớ rau xà lách, cải quê bị dập nát do ngập úng trong đợt mưa hôm 9-12: "Rau nhà tôi trồng đó. Ngày thường, giá xà lách quê 30 ngàn đồng/ký. Mưa xuống giá thường tăng, nhưng do nó bị dập nhiều nên tôi bán như giá ngày thường. Nhìn hơi dập nhưng vẫn ngon, chỉ là không để được lâu qua ngày khác thôi". Tôi thắc mắc vì sao giá bầu chị hàng bên cạnh bán chỉ có 10 ngàn đồng/ký, trong khi các chị bán hàng quê lại là 22 ngàn đồng/ký, chị Dung liền giải thích: "Bầu 10 ngàn đồng/ký là bầu Gia Lai. Còn bầu quê thì giá có đắt hơn". Qua các tiểu thương chợ Đống Đa, được biết, các mặt hàng la-ghim theo xe hàng từ các nơi khác đưa về giá thường rẻ hơn các mặt hàng la-ghim ở quê trồng, trừ một số rau Đà Lạt. So với ngày 9, tiểu thương chợ Đống Đa họp chợ vào ngày 10 đông hơn. Ngoài các mặt hàng rau tăng từ 5- 10 ngàn đồng bó hoặc ký, các loại củ quả, thịt cá tăng không đáng kể; thậm chí có nhiều loại cá giá rẻ hơn ngày thường, tuy nhiên nhìn không được tươi.

Cứ tưởng giá các mặt hàng la-ghim ở chợ Cồn sẽ cao hơn chợ Đống Đa. Tuy nhiên, qua khảo sát, giá cũng tăng tương đương. Chí Xí - một người đi chợ- cho biết: "Ngày thường, giá bó rau lang từ 5 đến 7 ngàn đồng. Hôm qua và hôm nay, giá rau khoai tăng lên 15 ngàn đồng/bó. Rau muống tăng nhiều hơn. Ngày thường là 10 ngàn đồng/bó, hôm qua 15 ngàn đồng/bó, hôm nay 20 ngàn đồng/bó nhưng cũng không có mà mua. Cà tím ngày thường 10 ngàn đồng/ký, hôm nay tăng gần gấp đôi".

Trong khi hầu hết những chợ bán lẻ, giá các mặt hàng rau đều đồng loạt tăng giá từ 5-10 ngàn đồng/bó hoặc kg, thì tại chợ Đầu Mối, giá các mặt hàng này tăng  không đáng kể. Tôi thật sự bất ngờ khi được tiểu thương Minh Em cho biết, 1kg cải ngọt, bà bán chỉ với giá 12 ngàn đồng. Trong khi đó, chị em tiểu thương ở các chợ bán lẻ lại bán từ 20-25 ngàn đồng/ký. Giá xà lách Đà Lạt ở chợ Đầu Mối bán 35 ngàn đồng/ký, giá xà lách từ Vinh và các tỉnh phía Bắc đưa về bán tại chợ này là 25 ngàn đồng/ký. Giá này ở các chợ bán lẻ là bán 40 ngàn đồng/ký. Một tiểu thương ở chợ Đầu Mối còn bày cho tôi cách nhận biết xuất xứ rau xà lách: "Nếu xà lách nhìn tươi và có nước là xà lách theo xe từ Vinh về. Còn xà lách nhìn trông hơi ủ rủ nhưng từ trong ra ngoài đều giống nhau là xà lách Đà Lạt. Rau Đà Lạt thường mắc hơn vì chất lượng, lặt rau không phải bỏ cọng nào. Do không có nước nên khi cân cũng khác với rau đã có phun nước".

Đem thắc mắc "vì sao giá các mặt hàng rau ở chợ Đầu Mối tăng không đáng kể, trong khi giá rau bán lẻ tại các chợ lại tăng cao", tôi được tiểu thương Minh Em lý giải: "Phần lớn, các loại rau củ đều theo xe từ phía Bắc hoặc phía Nam vận chuyển về bán. Những tỉnh thành đó vào thời điểm này đâu có bị ngập úng như ở mình. Chúng tôi là người mua lại, họ tăng thì mình tăng, họ  hạ thì mình cũng hạ. Tuy nhiên, chúng tôi buôn bán sỉ nên không tăng nhiều như bán lẻ được. Vì sao à? Chị em tiểu thương bán lẻ thường nói với chúng tôi thế này, "các chị buôn bán sỉ với số lượng lớn, hàng tấn nên mỗi thứ tăng nhẹ từ 1-2 ngàn đồng/ký cũng có lời. Còn bọn tôi buôn bán lẻ, mua chưa đến trăm ký nên phải tăng nhiều mới có lời để trang trải cuộc sống gia đình được". Cái lý họ đưa ra dễ thương quá chớ, bắt bẻ chi được!".

Qua tìm hiểu các tiểu thương ở chợ Đầu Mối, được biết, nếu Đà Nẵng mưa vẫn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, các mặt hàng rau ở những chợ bán lẻ vẫn sẽ giữ giá cao. Dù thực tế, giá ở chợ Đầu Mối tăng không đáng kể. Đó là quy luật bất thành văn trong giới tiểu thương bán lẻ. Cứ mưa xuống là rau sẽ đắt! Đấy là điều mà chị em nội trợ nên lưu ý mỗi khi đi chợ vào mùa mưa lũ.

P.THỦY