Mùa xuân thịnh vượng

Thứ năm, 11/02/2021 19:44

Bạn đọc cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt này cũng là lúc mùa xuân mới Tân Sửu 2021 đã tràn về khắp muôn nhà. Mùa xuân của đất nước, mùa xuân của đất trời và lòng người hòa quyện giữa mùa xuân lịch sử của Đảng với bao niềm tin, động lực, khát vọng đưa đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới hùng cường, thịnh vượng.

Ngay thời điểm này, thêm một dấu son trong mùa xuân vĩ đại lần thứ 91 của Đảng và dân tộc: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - diễn ra thành công rực rỡ. Đại hội tổng kết, đánh giá những thành tựu quan trọng và có ý nghĩa lịch sử đạt được sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (2015-2020). Đặc biệt, Đại hội bầu ra đội ngũ lãnh đạo xứng đáng, đủ đức, đủ tài lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng định hướng, tầm nhìn chiến lược và kiến tạo hành động tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Mục tiêu lớn đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng), Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước), Việt Nam vào tốp quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Năm 2020, thế giới trở nên mong manh, bất định hơn bao giờ hết. Nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, tính mạng hàng triệu triệu người bị đe dọa bởi bóng ma đại dịch Covid-19 phủ bóng tràn lan, chưa thể kiểm soát. Cả nước nói chung, miền Trung nói riêng đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách khi hứng chịu 2 đợt bùng phát dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ tàn phá nghiêm trọng. Nhưng trong nghịch cảnh mới thấu hết lời nhắc nhở hành động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Điển hình như Đà Nẵng, 2 cơn dịch bùng phát, lần đầu tiên, chỉ số tăng trưởng kinh tế năm 2020 âm 9,77%. “Cái khó ló cái khôn”, một lần nữa, phẩm chất kiên cường, tinh thần đoàn kết của con người và vùng đất Quảng Nam Đà Nẵng lại bừng sáng. Đà Nẵng đã tự soi, nhìn lại mình, từ đó quyết tâm tìm động lực mới hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố: Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đẩy nhanh xây dựng đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế-xã hội lớn cả nước, hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên.

Đến nay, Đà Nẵng vẫn giữ vững thương hiệu thành phố đáng đến của du khách, “vùng đất lành” với nhà đầu tư và thành phố an bình, đáng sống với người dân, bạn bè trong nước và quốc tế. Giữa điểm sáng ấy, không thể không nhắc đến dấu ấn nổi bật của toàn lực lượng Công an thành phố. Trong gian khó, toàn lực lượng càng chứng minh thuyết phục phẩm chất “vàng mười” được tôi luyện, dấn thân, hy sinh để dệt nên những chiến công xuất sắc trên tuyến đầu thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, thuận lợi để thành phố khôi phục phát triển kinh tế-xã hội. Chính họ là cầu nối, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ và củng cố thêm mối quan hệ thủy chung, son sắt bao đời nay giữa Đảng và nhân dân.

Khó khăn, thử thách vẫn đang ở phía trước. Nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn được niềm tin, khí thế, khát vọng về một nước Việt thịnh vượng đang ngày càng lớn lên vững chắc trong mùa xuân mới Tân Sửu 2021 này. Đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”...

NGUYỄN QUANG SANG