Muôn nẻo đường trộm (Kỳ 1: Phạm tội vì đua đòi)

Thứ hai, 06/11/2017 21:00

Thực tế cho thấy, sự buông lỏng trong quản lý của gia đình, nhà trường và xã hội đã tạo ra một bộ phận thanh thiếu niên suy thoái, xuống cấp đạo đức, có lối sống thực dụng, thích ăn chơi, thụ hưởng, đua đòi nhưng lười lao động, sa ngã dẫn đến phạm pháp. Qua những vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian qua đã phần nào chứng minh điều đó...

Cơ quan CA đấu tranh với các đối tượng trộm cắp.

Kẻ gian là bạn cùng phòng

Để có tấm bằng dễ bề xin việc trong tương lai, Đ.N.N (1997, quê H. Đức Phổ, Quảng Ngãi) ra Đà Nẵng đăng ký học nghề. Nhằm tiết kiệm chi phí, N. chuyển đến KTX một trường trên địa bàn TP Đà Nẵng để ở chung phòng với anh N.N.Đ (1997, quê TP Kon Tum) và 4 người khác. Dù không quen thân nhưng đều là người xa quê nên lúc đầu 6 người rất tỏ ra đồng cảm. Trong quá trình sinh hoạt chung, anh Đ. và những người bạn cùng phòng thấy N. bộc lộ nhiều tính xấu như lười biếng, nhác học lại mê game nên thường nhắc nhở…

Sáng 8-7, thấy anh Đ. cất chiếc laptop hiệu HP trị giá 15 triệu đồng vào chiếc tủ cá nhân ở trong phòng, N. ngỏ ý mượn chơi game nhưng bị từ chối. Bực tức trước thái độ của anh Đ., N. nảy sinh ý định trộm chiếc máy cho bõ tức và cũng là để trả thù cho những lần bị nhắc nhở trước đó. Nghĩ là làm nên sau khi thấy anh Đ. và các bạn đã rời khỏi phòng đi học, N. liền “nhặt” chiếc máy laptop bỏ vào túi xách cá nhân của mình. Để tránh bị phát hiện, N. mang chiếc laptop vừa trộm được đến bến xe gửi về cho người bạn ở quê theo đường xe khách. Mấy ngày sau, thấy tình hình đã tạm ổn, N. gọi cho người bạn ở quê nhờ mang chiếc laptop đi cầm lấy tiền, gửi ra cho mình tiêu xài… Trong lúc N. đang “ăn chơi” thì bị lực lượng CA mời về làm việc.

Trước đó, đang ngồi buồn một mình trong căn phòng của KTX trên địa bàn TP Đà Nẵng, N.Đ.N (1998, quê Đắc Lắc) thấy chiếc ĐTDĐ hiệu Oppo f1s của người bạn cùng phòng là anh N.N.K (1996, quê Quảng Ngãi) trên chiếc giường tầng nên… thèm. Sau ít phút suy nghĩ, N. lấy chiếc điện thoại của anh K. rồi bỏ vào ngăn hộc giường mình cất giấu. Nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm, N. rời phòng đi nhậu cùng bạn bè. Khuya cùng ngày, thấy trong người đã ngấm đầy chất men, N. từ biệt bạn trở về phòng nghỉ ngơi. Qua tìm hiểu, N. nắm được nguồn tin dù bị mất tài sản có giá trị nhưng K. vẫn không đến cơ quan CA trình báo sự việc. Nghĩ như thế là đã quá yên tâm, N. nhảy lên chiếc giường đánh một giấc ngon lành. Ngày hôm sau, khi các bạn cùng phòng đã đến giảng đường, N. lấy chiếc ĐTDĐ của anh K. ra tìm hiểu. Qua kiểm tra, phát hiện phía trong ốp lưng chiếc điện thoại của K. có 1,3 triệu đồng nên cất giấu. Tiếp đến, N. tháo sim của anh K. cùng ốp lưng chiếc điện thoại vứt đi rồi bỏ sim của mình vào sử dụng.

Mấy ngày sau, thấy N. dùng chiếc điện thoại y hệt như chiếc điện thoại mà mình đã bị mất trước đó, anh K. liền dò hỏi. Đáp lại sự nghi ngờ của bạn, N. nói nhanh: “Vừa tìm mua trên trang chợ tốt!”. Nghe N. trả lời thế nên anh K. cũng không hỏi thêm gì nữa. Hôm sau, K. mượn điện thoại của người bạn đồng hương tên N.T.T (1994) gọi điện về nhà nhờ ba kiểm tra số Imei của chiếc điện thoại. Tối cùng ngày, K. thấy N. đang ngồi trên giường lướt facebook từ chiếc điện thoại Oppo f1s nên hỏi mượn để điện về nhà có việc. N. liền đưa chiếc điện thoại cho K. mượn. Qua kiểm tra chiếc điện thoại mà N. đưa cho mình, K. phát hiện nó có số Imei giống hệt như chiếc máy mình đã bị mất...



Số tang vật các vụ trộm mà cơ quan CA đã thu giữ.

“Cao thủ” mê game

Khuya 13-7, T.D.L (1996, quê H. Hoài Nhơn, Bình Định) lên đường đến với những cuộc chiến trên thế giới ảo. 3 giờ ngày 14-7, hết tiền, L. rời tiệm Intenet trở về căn phòng tại KTX trên địa bàn TP Đà Nẵng để nghỉ ngơi. Đang chân thấp chân cao bước lên cầu thang, L. phát hiện anh L.K.V (1995, quê Bình Định, tạm trú phòng bên cạnh) đi phía trước, tay cầm chiếc ĐTDĐ để nhắn tin nên thấy... ngứa mắt. 4 giờ cùng ngày, biết anh V. và các bạn phòng bên đã say giấc, L. mò sang thì phát hiện anh V. để chiếc ĐTDĐ trị giá 3,2 triệu đồng trên đầu giường nên “bợ” nhanh mang về phòng cất giấu. Sáng 14-7, L. mang chiếc điện thoại trộm được của anh V. đến nhờ L.T.D (1995, quê Hoài Nhơn, Bình Định) mở mật khẩu rồi đem đi tiêu thụ thì bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, L. khai nhận trước đó đã cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản tại các phòng trọ trên địa bàn TP Đà Nẵng bán lấy tiền chơi game. Cụ thể, ngày 30-6, L. cùng với D. bàn nhau tìm phòng trọ nào sơ hở, quên đóng cửa sổ thì câu trộm điện thoại mang bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi chuẩn bị câu là chiếc móc phơi đồ, L., D. đến căn phòng trọ trên đường T.T.T (TP Đà Nẵng), phát hiện cửa sổ mở nên tiếp cận. Phát hiện bên trong có 2 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung, L., D. liền dùng móc phơi đồ câu trộm, đem bán. Đến ngày 4-7, L., D. lại ghé đến đường T.V.D (TP Đà Nẵng) để tìm “mục tiêu”. Tại đây, cả hai phát hiện một phòng trọ mở cửa sổ cho mát nên câu trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Sony. Ngày 10-7, lợi dụng lúc người bạn cùng phòng tại KTX ngủ say, L. đã lấy trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Dù chỉ mới 11 tuổi nhưng H.P.H (2006, trú TP Đà Nẵng) đã cùng đồng bọn thực hiện hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trộm nhiều tài sản có giá trị mang đi bán lấy tiền tiêu xài và đến với thế giới ảo. 4 giờ ngày 10-7, phát hiện nhà anh V.B. (1971, trú TP Đà Nẵng) không đóng cửa nên H. đột nhập. Phát hiện có 1 ĐTDĐ hiệu Samsung, 1 ĐTDĐ hiệu Nokia, 420.000 đồng và 1 chiếc nhẫn vàng nên “nhặt” nhanh rồi chuồn ra ngoài. Sáng 10-7, H. mang 2 chiếc điện thoại trộm được đến gửi cho M.V.V (2001) cất giúp. Đến 9 giờ cùng ngày, H. mang chiếc nhẫn vàng đi bán được 1 triệu đồng. Có trong tay hơn 1,4 triệu đồng, H. lại lao vào thế giới ảo thì bị lực lượng CA điều tra làm rõ. Theo H., khoảng tháng 5-2017, H. cùng M.V.V (2001) đột nhập một nhà dân trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Lenovo. Đến ngày 3-7, nghe lời xúi giục N.T.T (1997, trú TP Đà Nẵng), H. đột nhập một nhà dân trộm ĐTDĐ hiệu LG. Ngày 5-7, H.P.H tiếp tục đột nhập nhà anh N.C.C (1986, trú TP Đà Nẵng) lấy trộm máy tính xách tay hiệu Lenovo trị giá 9,5 đồng. Một ngày sau, H.P.H đột nhập nhà anh N.Đ.Q (1976, trú TP Đà Nẵng) trộm chiếc điện thoại Oppo R7 trị giá 11,9 triệu đồng…

Ngoài các vụ trộm cắp tài sản trên, H.P.H thừa nhận trước đó cũng đã tiêu thụ tài sản trộm cắp do đồng bọn tên là N.M.D (2001) và N.V.Đ (2000, không rõ địa chỉ) thực hiện. Điển hình, tháng 6-2017, N.V.Đ đột nhập một nhà dân trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung rồi đưa cho H. cất giấu. Sau đó, H. đưa chiếc điện thoại này cho Đ.V.D (2001) sử dụng. Ngày 3-7, N.M.D đột nhập nhà dân trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung rồi đưa cho H. sử dụng. Đến ngày 5-7, N.M.D lại đột nhập nhà chị M.T.X.T (1979, trú TP Đà Nẵng) trộm chiếc máy tính xách tay hiệu Vaio rồi đưa cho H. giữ. Sau đó, H. đưa chiếc máy tính này cho N.T.T sử dụng...

(còn nữa)

T.DŨNG