Mưu trí bắt trộm

Thứ ba, 07/07/2015 06:20

(Cadn.com.vn) - Vừa bước lên tầng 2 nhà mình, anh Võ Trà Dũng (1976, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) thấy một thanh niên lạ đang “sửa” khóa tủ nên vờ hỏi: “Em đến sửa tủ trễ thế, mẹ anh gọi hồi sáng kia mà". Được “mở đường”, tên này ậm ừ cho qua chuyện rồi tiếp tục hí hoáy như thợ sửa khóa chuyên nghiệp. Thấy kẻ gian bình thản nên anh Dũng tiếp tục rút điện thoại vờ gọi điện “trách mẹ” nhưng thực chất là trình báo CAP Thanh Bình. Biết bị lộ chân tướng nên tên đạo chích leo sang nhà bên cạnh định trốn nhưng đã bị lực lượng CAP Thanh Bình vây bắt. Lúc đó khoảng 20 giờ ngày 3-7. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên Lê Xuân Bình (1989, quê Hà Tĩnh) và thừa nhận hành vi đột nhập nhà anh Dũng để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Xuân Bình. Ảnh: V.T.D

N.A.T