Mỹ thuật trẻ Đà Nẵng, tiềm năng đang khơi

Thứ hai, 24/02/2014 08:57

(Cadn.com.vn) - Cách đây không lâu, qua những cuộc trao đổi với một số hội viên Hội mỹ thuật Đà Nẵng, tôi thấy một sức sống trẻ dấy lên nơi đội ngũ họa sĩ trẻ Đà Nẵng. Các họa sĩ bậc cha chú, đàn anh trong Hội mỹ thuật thành phố đang thể hiện một niềm tin có cơ sở vào tiềm năng giới họa sĩ trẻ. Xuân Giáp Ngọ vừa qua, các họa sĩ đàn anh đã "nhường" hẳn cho các họa sĩ trẻ biểu diễn ở sân chơi triển lãm quan trọng nhất. 18 khuôn mặt trẻ với những tác phẩm đa dạng trong cách thể hiện một chủ đề Ngựa, các họa sĩ trẻ đang hình thành những phong cách riêng.

Những gương mặt đã chiếm được niềm tin giới họa sĩ đàn anh như Huỳnh Thị Thắng với đề tài lạ, cách vẽ lạ, thể hiện trên chất liệu Meka. Thi Hoa với đề tài ấn tượng, luôn thể hiện những nét mạnh mẽ trong tác phẩm. Trần Hải, một gương mặt lần đầu tiên có cơ hội được tham gia triển lãm, đã bán được tranh ngay tại triển lãm... Nhiều gương mặt họa sĩ trẻ khác như Ngô Thanh Hùng, Thanh Hải, Chín Thành, Nguyễn Thế Vịnh... mỗi người đều có lối đi riêng nhưng đều chung một bầu nhiệt huyết, chung một nguồn động viên và sự dìu dắt của lớp họa sĩ đi trước và lãnh đạo Liên hiệp hội.

Tranh triển lãm mỹ thuật TP Đà Nẵng.

Được biết, Ban chấp hành Hội mỹ thuật TP đang lập đề án thành lập câu lạc bộ mỹ thuật sinh viên, học sinh trong các trường học trên địa bàn thành phố và câu lạc bộ họa sĩ trẻ Đà Nẵng. Đó là cơ sở để tạo nên một nền mỹ thuật trẻ thành phố làm tiền đề cho tương lai. Thực ra thì việc đi tìm, ươm mầm đội ngũ trẻ trong nhà trường đã được Liên hiệp hội phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức thường niên với hoạt động Trại hè thiếu nhi về văn học và mỹ thuật, qua đó đã phát hiện ra được nhiều gương mặt trẻ triển vọng, những tác phẩm của các em đã phán ảnh tình yêu quê hương, biển đảo, cuộc sống sinh hoạt sôi động muôn màu, đầy mơ ước về tương lai rạng rỡ của quê hương, đồng thời các em còn thể hiện sự vương vấn trăn trở về những giá trị văn hóa của mảnh đất máu thịt quê hương đang có nguy cơ bị mai một.

Nhiều tác phẩm đã được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Liên hiệp hội tán dương, động viên nhiệt tình. Những gương mặt học sinh cấp một, cấp hai đã nổi lên trong những năm gần đây như Nguyễn Cửu Nguyên Nguyên,Vũ Quang Huy, Nguyễn Hoàng Mẫn Nghi, Hà Thảo Linh, Nguyễn Đức Thiện... Nhưng thật tiếc là kinh phí luôn eo hẹp nên rất khó khăn trong việc dìu dắt các em đi theo con đường nghệ thuật một cách vững vàng. Thế nhưng đội ngũ phụ huynh thì  chưa bao giờ chấp nhận bỏ cuộc, họ sẵn sàng tiếp sức cho nền mỹ thuật thành phố của mình, đây là một nguồn động viên, hưởng ứng rất lớn đối với các họa sĩ trẻ. Nhiều phụ huynh đã phát biểu trong những lần đưa con mình tham dự trại hè thiếu nhi thể hiện sự khát khao có một câu lạc bộ họa sĩ nhí để con em mình có điều kiện bồi dưỡng năng khiếu hội họa.

Ban đầu, họa sĩ Dư Dư, ủy viên Ban chấp hành Hội mỹ thuật đã đứng ra thành lập câu lạc bộ họa sĩ nhí hoạt động rất sôi nổi, nhưng sau đó vì những nguyên nhân khách quan khiến câu lạc bộ bị giải tán. Và thật bất ngờ, vui mừng trong lần gặp gỡ trao đổi với họa sĩ Hồ Đình Nam Kha trong dịp Xuân Giáp Ngọ vừa qua, anh cho biết, bây giờ câu lạc bộ họa sĩ nhí thành phố đã hoạt động trở lại, hiện có 14 cháu tham gia thường xuyên, và chính anh là chủ nhiệm câu lạc bộ...

Sáng tạo ra sản phẩm là một quá trình gian khổ, đưa sản phẩm đến được với quần chúng và được đón nhận lại càng gian nan, nhất là khi sản phẩm đó là những tác phẩm nghệ thuật, trong một thời đại mà nền kinh tế thị trường đang chi phối tất cả mọi lĩnh vực. "Cơm áo không đùa với khách thơ". Thật sự đối với các họa sĩ trẻ thì họ chưa nghĩ đến mức độ ấy, cái họ cần là sự tìm tòi để tạo ra những con đường nghệ thuật với sự dìu dắt, giúp đỡ đầy nhiệt huyết của các thế hệ đàn anh với nền mỹ thuật trẻ. Nói như họa sĩ Lê Huy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội mỹ thuật thành phố, thì hiện tại chúng ta chưa vội kết luận về chuyên môn của lớp họa sĩ trẻ được vì họ còn đang trong quá trình hình thành những lối đi, họ đang cần sự dìu dắt của thế hệ đi trước.

So với lực lượng trẻ ở các hội chuyên ngành nghệ thuật khác của Đà Nẵng, thì lĩnh vực hội họa hiện đang có được lực lượng trẻ dồi dào nhất ở mọi độ tuổi, một cái "mỏ" về nghệ thuật mà chúng ta cần có những biện pháp, kế hoạch đúng đắn để khơi dậy tiềm năng để mỹ thuật trẻ Đà Nẵng có sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn...

Trần Phú Yên