Nam sinh tuổi 17 gây hãi với “đơn hàng” sang biên giới

Thứ bảy, 16/01/2021 15:33

Chiều 14-1, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Khamma Xayyalat và Saykham Phaivan (đều sinh năm 2002, quốc tịch Lào, cùng trú H. Sê Pôn, Savannakhet, Lào) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời điểm bị bắt quả tang phạm tội, Khamma và Saykham đều dưới 18 tuổi, trong đó Khamma đang học lớp 6 (theo hệ thống giáo dục của Lào), tương đương lớp 11 tại Việt Nam; còn Saykham đã nghỉ học. Và Khamma cũng chính là cậu ruột của Saykham.

Khamma (X) và Saykham trong giờ đợi HĐXX nghị án.

Khamma và Saykham hoàn toàn không biết tiếng Việt, toàn bộ quá trình xét xử phải thông qua phiên dịch. Khamma cho biết nhà ở cách CK quốc tế Lao Bảo không xa, cũng hay về khu vực giáp cửa khẩu này chơi. Vào tháng 6 – 2019, Khamma quen biết một người đàn ông tên Hải (không rõ lai lịch ở H. Hướng Hóa, Quảng Trị) sang Lào làm thuê. Sau khi quen biết, người tên Hải có lần liên lạc với Khamma hỏi có biết người nào bán ma túy để giới thiệu cho “sếp” của Hải mua. Khamma đồng ý theo cách hời hợt cho có. Tuy nhiên nhiều tháng sau đó, Khamma lại bỏ công đi tìm và lấy được số điện thoại của một người bán MTTH tại Savannakhet và liên lạc báo cho Hải biết. Ngày 11-1- 2020, Hải gọi điện cho Khamma sang TT Lao Bảo để gặp người mua ma túy tên Chiến, không rõ lai lịch. Chốt lại cuộc gặp này là Khamma nhận “đơn hàng” 50 túi (mỗi túi khoảng 200 viên MTTH loại hồng phiến), giá tổng cộng 20 triệu Kip (Lào). Nam sinh liên lạc với người bán ma túy để hỏi mua và được báo giá 10 ngàn viên MTTH giá 12 triệu Kip. Sau khi về nhà, Khamma gặp Saykham, kể lại chuyện mua bán ma túy và rủ tham gia, hứa sẽ cho 2 triệu Kip. Saykham đồng ý. Để có nguồn tiền “đầu tư”, Saykham bán xe máy. Tối 18 – 1 – 2020, Khamma đến khu vực cầu Sê Păng Hiêng (địa bàn H.Sê Pôn) để nhận hàng từ 2 người đàn ông rồi đưa về nhà Saykham cất giấu. Khamma gọi báo cho Chiến đã có hàng và sẽ vận chuyển sang Lao Bảo vào ngày 19 – 1 – 2020.

Gần trưa ngày 19 – 1 – 2020, Khamma đưa ma túy cho Saykham bỏ vào cốp xe máy rồi cả hai cùng sang Lao Bảo, đến thuê phòng một khách sạn ở khóm Tây Chín. Saykham lấy ma túy giấu trong áo khoác rồi cùng Khamma lên phòng 306 để giao dịch hàng. Đang khấp khởi đến món lãi lớn sắp có, Khamma bỗng tái mặt khi lực lượng chức năng xuất hiện. Tại đây, Phòng CSĐTTP về Ma túy, CA tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) và Đội kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh) cùng ĐBP CK quốc tế Lao Bảo bắt giữ Khamma và Saykham, thu tại hiện trường 40 túi MTTH (mỗi gói 200 viên). Riêng đối tượng tên Chiến lợi dụng sơ hở đã bỏ trốn.

Qua giám định, 8.000 viên nén thu giữ có tổng trọng lượng hơn 672g ma túy methamphetamine. Quá trình điều tra vụ án, CA Quảng Trị đã tiến hành xác minh người tên Chiến, tên Hải nhưng chưa chứng minh được lai lịch, địa chỉ những đối tượng này, khi nào điều tra làm rõ sẽ xử lý sau. Tại phiên tòa, Khamma và Saykham đều tỏ rõ sự thành khẩn và hối hận. Trước HĐXX, cả hai cho biết rất nhớ nhà, lời thốt ra như con trẻ mong ngóng người thân ở xa, nghe thấy không thể không xót xa. Cả hai cũng bày tỏ cảm ơn đến những luật sư (được chỉ định) đã tận tâm bào chữa cho mình. Quá trình luận tội, đại diện VKS áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, đề xuất Khamma mức án 14 đến 15 năm tù, Saykham 13 đến 14 năm tù. Luật sư cũng đề nghị xem xét các bị cáo phạm tội lần đầu, phạm tội khi chưa thành niên, thành khẩn khai báo để giảm nhẹ.

Thời gian HĐXX nghị án, hai bị cáo trẻ cứ níu lời với phiên dịch viên để được trò chuyện. Khamma cho biết khi mới bị bắt cứ ngỡ được 1 tuần sẽ thả ra, thi thoảng lại trầm xuống khi nói về gia đình. Khamma rất dằn vặt vì đã rủ Saykham phạm tội, làm đau lòng chị gái biết bao nhưng hối hận đã muộn. Khép lại phiên tòa, HĐXX tuyên án Khamma 16 năm tù, Saykham 14 năm tù.

BẢO HÀ