Nâng bước học sinh nghèo A Đớt

Thứ tư, 22/06/2016 11:15

(Cadn.com.vn) - Cứ có thời gian là thiếu úy Võ Văn Minh (Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt, H. A Lưới, TT- Huế) không quản khó khăn đi vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quần áo, sách vở cho học sinh nghèo trên địa bàn các xã biên giới.

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất nghèo Hương Long (TP Huế), Vinh luôn vất vả mưu sinh kiếm sống. Khi trưởng thành, anh vào công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt - một xã biên giới vùng cao. Vì thế, anh hiểu được những khó khăn vất vả của bà con dân bản nơi đây, nhất là những em học sinh nghèo thiếu sách vở và quần áo khi đến trường.

Nắm được hoàn cảnh của từng gia đình trong bản, Vinh cùng các anh em trong đơn vị và thầy cô Trường Tiểu học A Đớt (A Lưới) thường đi vận động học sinh trong bản tới trường học chữ. Thấy các em chân không tới trường, mang chiếc áo mỏng rách, anh về xuôi vào các tiệm may hay doanh nghiệp, tìm đến những nhà hảo tâm để vận động ủng hộ giúp học sinh vùng cao. Mỗi tháng, anh Vinh cùng hai đồng chí trong đơn vị là thiếu úy Trần Ngọc Hùng, trung úy Nguyễn Bá Truyền trích 500 nghìn đồng từ khoản lương ít ỏi của mình để hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho các em cắp sách tới trường.

Những chiếc áo được anh Vinh (phải) và chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt mang tới cho học sinh vùng cao.  

"Các em học sinh ở đây thiếu thốn nhiều thứ, mang những chiếc áo rách, không có sách vở tới trường. Bản thân tôi hồi nhỏ cũng khổ nên hiểu được cảnh đó. Vì thế, tôi cố gắng hết sức để có thể giúp các em yên tâm tới trường. Vì nhà ở TP Huế nên mỗi lần nghỉ phép hay có chuyện về nhà là tôi thường đi vào vận động các nhà hảo tâm cùng bạn bè để ủng hộ sách vở, quần áo và đồ dùng học tập cho các em học sinh", Vinh tâm sự. 

Mỗi tuần Vinh đi xe máy hơn 80km từ A Lưới về TP Huế để vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và sinh viên tại các trường ĐH ủng hộ tiền, quần áo, sách vở cho học sinh nghèo ở xã biên giới A Đớt. Đồng thời, anh kêu gọi bạn bè trên facebook. Với bà con dân bản, họ xem anh  như một người con. Mỗi lần anh đi xa về ghé qua bản, các em ùa ra ríu rít đón anh như người anh cả. "Anh Vinh tốt với dân bản lắm, ngày nào rảnh là anh ghé thăm bản. Dân làng ai cũng quý anh", Viên Xuân Khoai (A Lưới) nói.

Từ năm 2014 đến nay, anh Vinh đã vận động được hơn 10.000 bộ quần áo, 8.000 cuốn vở tặng học sinh nghèo. Lễ khai giảng năm học 2015-2016, anh Vinh vận động được 220 áo mới tặng học sinh Trường Tiểu học A Đớt. Không những vậy, anh Vinh đã hưởng ứng chương trình "Nâng bước em tới trường" do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động bằng cách trích một phần lương ít ỏi của mình, đỡ đầu cháu Viên Xuân Hôm (thôn Chi Lanh, xã A Đớt, A Lưới, thuộc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) 500 nghìn đồng/tháng. Anh còn tìm nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để mỗi tháng hỗ trợ 20kg gạo cho 4 hộ gia đình khó khăn trong bản A Đớt và tặng 15 xe đạp cho những em học sinh nghèo ở xa có điều kiện khó khăn. Đầu xuân Bính Thân 2016, anh Vinh đã kêu gọi được thêm một số quần áo từ những bạn trẻ trên facebook và các nhà hảo tâm ủng hộ để làm quà xuân cho các em.

Vinh nói sẽ tiếp tục đi vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm để những chiếc áo ấm, những tập sách vở đến với các em học sinh vùng cao A Đớt, để các em học được cái chữ sau này làm giàu cho quê hương, đất nước.

Phạm Hoàng