Nặng lòng với người nghèo

Thứ hai, 12/03/2018 22:35

Căn nhà đại đoàn kết nằm sâu trong hẻm nhỏ của tổ 15 Đà Sơn, P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) là nơi ông Nguyễn Xuân Thắng-chủ dịch vụ mai táng Xuân Thắng, sinh sống cùng vợ là bà Huỳnh Thị Sanh. Kinh tế gia đình ông không mấy khá giả. Ngoài chiếc xe máy, bộ bàn ghế, trong nhà chẳng nhìn thấy vật dụng gì có giá trị. Thế nhưng, tấm lòng thơm thảo của vợ chồng ông dành cho xã hội, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn suốt 10 năm qua thật trân quý vô cùng. Người dân nơi đây kể, vợ chồng ông thường xuyên quyên góp tiền, gạo cho người nghèo, tài trợ trọn gói dịch vụ tang lễ, thậm chí bỏ tiền mua đất mai táng cho những người không có tiền mua đất.

Cuộc sống còn khó khăn nhưng vợ chồng ông Thắng luôn tích cực trong hoạt động từ thiện. 

Gia đình ông Thắng có 6 người con, tất cả hiện đã đi làm ăn xa. Nhà thuộc diện hộ nghèo giai đoạn 1990 đến 2005. Năm 2008, ông Thắng may mắn trúng số được 400 triệu đồng. Vốn số tiền này vợ chồng muốn xây lại căn nhà, nhưng nghĩ lại xung quanh còn nhiều hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng ông quyết định dành số tiền đó để làm từ thiện. Sau khi đăng kí tham gia hội CTĐ phường Hòa Minh, ông hăng say giúp đỡ mọi người, tham gia tích cực những công việc như trợ tang nhân đạo, hỗ trợ khuyến học, đóng góp tích cực trong cuộc vận động "quỹ vì người nghèo", xây dựng sân đình... Bất kể nắng mưa, bão gió, hễ có trường hợp cần giúp đỡ, ông sẵn sàng bỏ thời gian, công sức, tiền bạc tìm đến hỗ trợ. Chuyện trò với chúng tôi, ông Thắng luôn nhắc đi nhắc lại về quan niệm sống của riêng mình: "Mình có đồng tiền, có chén cơm bưng ăn no, nhưng xã hội nhiều người đang đói khổ lắm, nên mình phải giúp họ vượt qua khó khăn, chứ bo bo giữ đồng tiền, chết cũng không mang theo được".

Tính đến nay, riêng về dịch vụ mai táng, ông Thắng đã giúp hàng chục trường hợp khó khăn khi có người thân đau ốm, qua đời. Từ những việc làm thiết thực và tấm lòng của ông, hơn 60 nhân công trong dịch vụ mai táng Xuân Thắng cũng đã thành lập nên một quỹ riêng, mỗi người tình nguyện đóng góp 200.000 đồng/tháng. Ngoài thăm nuôi người thân đau ốm của nhân công, phần còn lại của quỹ sẽ được trích ra làm từ thiện. Đây cũng là cách mà mọi người cùng nhau giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội.

Chúng tôi tìm đến gia đình anh Nguyễn Hữu Duy (số 9-Hoàng Văn Thái). Vừa loay hoay sửa xe cho khách, anh Duy vừa kể: Bố anh bị bệnh qua đời cách đây 2 năm. Gia đình thuộc diện nghèo đói không đủ tiền làm mai táng cho bố. Biết vậy, ông Thắng đã tìm đến và hỗ trợ hòm, xe, đồ tang lễ cho gia đình. Bà Kỉnh, mẹ anh Duy tâm sự, lúc chồng mất, gia đình bối rối không biết ông Thắng là ai, hỗ trợ những gì. Đến khi hậu sự xong xuôi, bà mới biết và tìm đến nhà cảm ơn. "Ông Thắng là người nói ít làm nhiều. Nếu không có ông Thắng giúp thì gia đình tôi cũng chẳng biết lấy tiền đâu lo cho ông nhà khi nằm xuống"-bà Kỉnh nói.

Một trường hợp khác được ông Thắng giúp đỡ là bà Trần Thị Lụa, trú số 19 Đào Sư Tích. Bà kể, chồng bà mới mất cách đây 6 tháng. Biết gia đình khó khăn chồng chất nên ông Thắng đã hỗ trợ toàn bộ xe trong tang lễ. Bà nói gia đình ông cũng khó khăn lắm nhưng hay giúp đỡ mọi người. "Người ta giàu người ta làm từ thiện thì không nói, đằng này vợ chồng ông ấy ở nhà tình nghĩa, nhưng được đồng nào đem làm từ thiện hết. Cái đó đáng quý vô cùng"-bà Lụa cho biết. Trong quá trình tìm đến nhà những người từng được ông Thắng giúp đỡ, ai cũng bày tỏ lòng khen ngợi và tri ân công đức của vợ chồng ông. Họ còn kể, cách đây vài tháng, gia đình bà Sáu có con trai chết ở bãi rác Khánh Sơn, ông thấy nghèo khó cũng đứng ra hỗ trợ mai táng, làm tuần rồi cho đất mai táng. Tính đến nay số tiền ông Thắng quyên góp làm từ thiện đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Cứ nhìn hàng chục tấm giấy khen, bảng tấm lòng vàng được các cấp chính quyền, địa phương ghi nhận vợ chồng ông Thắng đang giữ trong nhà cũng đủ hiểu, công đức ông bà giúp cho xã hội bấy lâu nay. Ông Nguyễn Văn Thị - Chủ tịch hội CTĐ phường Hòa Minh cho biết: vợ chồng anh Thắng là hội viên CTĐ. Từ khi tham gia Hội, anh cùng vợ đã giúp người dân rất nhiều. Có vài trường hợp chết ngoài biển, không có thân nhân, hội CTĐ đứng ra quyên góp, nếu thiếu, anh Thắng đứng ra lo hết, kể cả thuê xe đưa thi thể về quê. Cái tiếng, cái tâm của anh ấy thì không những ở đây mà nhiều người ngoại tỉnh cũng biết đến. "Bác Hồ từng dạy rằng, chúng ta nên làm những gì để giảm thiểu đau thương, nghèo khổ cho nhân dân thì ta nên làm, không cần hình thức phô trương". Và tôi nghĩ rằng, tấm lòng vàng của anh Thắng xứng với lời dạy của Bác và đang lan tỏa khắp nơi" - ông Thị nói.

BÍCH VÂN - MỸ LOAN