“Nạp” ma túy để… tăng năng lượng!

Thứ ba, 13/03/2018 17:50

Để tỉnh táo và có sức chiến đấu thâu đêm suốt sáng với những trò chơi bạo lực trên thế giới ảo, Lê Đức Thắng (1999, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), Lê Đức Tuấn Phát (1994, trú P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) và Hồ Văn Thành (1996, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà) quyết định “nạp” ma túy đá vào người để tăng năng lượng…

Đối tượng Thắng – Phát - Thành.

Qua quá trình tổ chức trinh sát địa bàn và nắm tình hình, CAP Mỹ An phát hiện, tại quán Internet R.E nằm trên đường Ngũ Hành Sơn (P. Mỹ An), một số thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập chơi game có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nên triển khai lực lượng theo dõi, mật phục chờ thời cơ bắt quả tang. 12 giờ ngày 12-3, CAP Mỹ An phát hiện Lê Đức Thắng đang ngồi “thiền” trong quán Internet R.E có biểu hiện bất minh nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, CAP phát hiện trong túi áo khoác da mà Thắng đang mặc trên người có 1 túi ni-lông, bên trong đựng 21 viên nén màu hồng loại ma túy tổng hợp. Qua điều tra, xác minh, CAP Mỹ An bắt giữ thêm 2 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán Internet R.E là Lê Đức Tuấn Phát và Hồ Văn Thành. Ngay lập tức, Thắng, Phát và Thành được đưa về trụ sở CAP Mỹ An để làm việc. Tại cơ quan CA, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tiến hành test, Thắng, Phát và Thành đều cho kết quả dương tính với chất ma túy. Được biết, Phát đã từng 2 lần bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo khai nhận bước đầu của các đối tượng, để có “hàng” sử dụng khi thèm và bán lại cho các bạn nghiện kiếm lời, những ngày đầu tháng 3-2018, Thắng  liên hệ qua  mạng xã hội với một đối tượng lạ để đặt mua 25 viên ma túy tổng hợp với giá vừa phải. Có “hàng”, Thắng mang trong người để sử dụng khi cần, đồng thời bán cho ai có nhu cầu. Ngày 8-3, Thắng lần lượt bán cho các con nghiện trên địa bàn TP Đà Nẵng được 4 viên ma túy với giá 1,6 triệu đồng… Tối 11-3, Thắng, Phát và Thành rủ nhau đến quán Internet R.E “ngồi thiền”. Để cuộc chiến trên thế giới ảo không bị gián đoạn vì mệt mỏi và buồn ngủ, cả ba đối tượng đã nạp năng lượng bằng… ma túy đá. “Sức mạnh” đã có, Thắng, Phát, Thành lao vào những trò chơi bạo lực trực tuyến thâu đêm suốt sáng. 11 giờ ngày 12-3, cảm thấy đói bụng, Thắng, Phát, Thành quyết định tạm dừng cuộc chơi để đi tìm thức ăn bỏ bụng. Cảm thấy đã no nê, Thắng, Phát, Thành quay lại quán Internet R.E để tiếp tục cuộc chiến. Trước khi bước vào “ngồi thiền” trước màn hình máy tính, cả ba đối tượng tiếp tục nạp năng lượng bằng… ma túy tổng hợp. 12 giờ ngày 12-3, trong lúc Thắng, Phát, Thành vừa chơi điện tử vừa lắc lư đầu do đang giai đoạn phê ma túy thì CAP Mỹ An xuất hiện, mời về trụ sở làm việc.

Hiện CAP Mỹ An đã chuyển hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Đội CSĐTTP về Ma túy CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

T.D - N.LINH