Ném đá giấu... dao!

Thứ ba, 26/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Khoảng 21 giờ ngày 25-5, đang ở trong nhà người thân tại P. Cẩm Hà (Hội An, Quảng Nam) thì nghe cháu ruột là Đỗ Vương Hoàng Linh (trú Cẩm Hà, Hội An) chạy về nhờ đi đánh kẻ đã bắt nạt mình, ông Đỗ Trọng Hùng (1964, trú tổ 6, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu 2, Đà Nẵng) vội vàng lên đường. Trên đường đi, ông Hùng và Linh gặp ngay “kẻ gây hấn” là Nguyễn Văn Khánh Thiên (1993, trú Cẩm Hà, Hội An). Chưa kịp nói chuyện phải quấy, hai bên đã xông vào nhau ăn thua đủ. Trong lúc “giáp lá cà”, Thiên vung con dao đã chuẩn bị sẵn chém nhiều nhát vào ông Hùng. Khi thấy ông Hùng bê bết máu, Thiên bỏ chạy vào ngôi nhà hoang gần đó để trốn. Còn ông Hùng được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, mất nhiều máu nên đã tử vong.

Nguyễn Văn Khánh Thiên 

Tuy mới 19 tuổi nhưng Nguyễn Văn Khánh Thiên đã là “đệ tử ruột của Lưu Linh”. Mỗi khi rượu vào, Thiên lại nổi máu côn đồ, gây sự với bất kỳ ai nếu thấy “ngứa mắt”. Hôm đó, khi đang đi vệ sinh cách chỗ nhậu khoảng 5m Thiên thấy 3 thanh niên gồm Đỗ Vương Hoàng Linh, Đỗ Nguyên Tùng Hậu và Đỗ Vương Triệu Vỹ (đều trú P. Cẩm Hà) đi ngang qua. Đang “giải quyết nỗi buồn” mà có người đi qua nên Thiên khó chịu, lấy đá ném. Khi Thiên trở vào bàn nhậu thì Linh, Hậu, Vỹ mới đến để làm rõ chuyện vì sao vô cớ ném người. Không những không nhận lỗi, Thiên tiếp tục đuổi đánh nhóm của Linh. Khi biết Linh chạy về nhà tìm người trả đòn, Thiên liền chạy vào ngôi nhà hoang gần đó lấy một con dao (đã giấu sẵn) rồi chủ động đón nhóm của Linh để nghênh chiến. Vậy là từ ném đá, Linh tiếp tục giấu dao rồi tước đi mạng sống của ông Đỗ Trọng Hùng.

Sau khi gây án, Thiên nhờ Nguyễn Hiếu (1992, trú Cẩm Hà, Hội An) chở vào TP Tam Kỳ để trốn. Nhưng đến 9 giờ ngày 26-5, biết không thể thoát được, Thiên ra đầu thú tại cơ quan CA và khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Phương Hiền