Nẹt pô ra... án mạng!

Thứ hai, 07/09/2015 11:36

(Cadn.com.vn) - 3 bị can còn rất trẻ, người trực tiếp gây trọng tội chỉ mới 20 tuổi, vừa thực hiện xong nghĩa vụ quân sự trở về địa phương ngày 10-7-2015. Xót xa thay, chỉ vì tiếng nẹt pô, chỉ vì máu hơn thua, anh hùng rơm mà 1 người phải mất mạng, còn 4 bị can phải vào nhà tạm giam.

Số là, chiều 23-8, Phan Đình Tài (1995, trú 32/5-Trần Thái Tông, P. 10), Nguyễn Hoàng Tuấn Vũ (1992, trú 273-Phù Đổng Thiên Vương, P. 8, cùng TP Đà Lạt, Lâm Đồng), Nguyễn Xuân Quang (1990, quê P. Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tạm trú 20-Hùng Vương, P. 10, TP Đà Lạt) cùng mấy người bạn tổ chức vui chơi và ăn nhậu. Đến 21 giờ 30 cùng ngày cả nhóm đi về.

Trên đường về, khi đến đường Trần Phú, P. 3, TP Đà Lạt, nhóm của Tài thấy nhóm của anh Phạm Văn Nghị (1991), Phạm Văn Thạnh (1994 - em trai Nghị), Phạm Cao Hiệp (1990) và Nguyễn Minh Quốc (1995, cùng cùng trú thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) chạy xe máy phía trước cùng chiều. Cho rằng nhóm của anh Nghị “bố láo” vì chạy xe lạng lách, nẹt pô nên khi nhóm của anh Nghị vào nhà chờ xe buýt trước Ngân hàng NN&PTNT Lâm Đồng trên đường Trần Phú để trú mưa thì nhóm của Tài đến gây sự. Tài hỏi lý do “vì sao chạy xe bố láo như vậy? rồi lấy mũ bảo hiểm đánh nhóm anh Nghị. Nhóm anh Nghị cũng dùng mũ bảo hiểm đánh trả. Bị đánh trả, Tài chạy xe máy vào hẻm 21Bis Trần Phú thì gặp bạn là Nguyễn Trung Hiếu (1997, trú nhà 20-Hùng Vương, P. 10, TP Đà Lạt) và Huỳnh Ngọc Nam (1987, quê tổ 14, xã Hà Lam, H. Thăng Bình, Quảng Nam, tạm trú 21Bis Trần Phú) đang đi ra. Biết Hiếu luôn bỏ con dao gấp trong túi áo nên Tài hỏi mượn dao đánh nhóm anh Nghị cho bõ tức. Quay trở lại nhà chờ xe buýt, Tài cầm dao tấn công khiến anh Nghị và anh Thạnh bị thương. Hoảng sợ, 2 anh này bỏ chạy thoát thân vào hẻm 21Bis Trần Phú thì lại gặp Hiếu và Nam đang đi ra. Bí đường, anh Nghị và Thạnh chạy quay ra, nhưng được một đoạn thì anh Nghị gục xuống. Tình thế nguy hiểm, anh Thạnh vội vàng xuống nước van xin.

Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Quang, Phan Đình Tài.

Anh Nghị được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho kết luận, anh Nghị bị vết thương vùng lưng xuyên phổi, các anh Thạnh, Quốc và Hiệp bị thương nhẹ.

Sau khi vụ án xảy ra, CATP Đà Lạt và Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra. Đến 16 giờ ngày 24-8 thì ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng Tài, Hiếu, Quang và Nam. Ngày 26-8, quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối Tài và Hiếu về hành vi giết người, Nam và Quang về hành vi gây rối trật tự công cộng đã được VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn. Nhận các quyết định khởi tố, cả 4 bị can đều bàng hoàng, hối hận vì một phút nông nổi nên giờ phải trả giá. Vụ án thêm một bài học cho những người trẻ trong cách hành xử.

Đức Huy