Ngậm đắng nuốt cay với rau má Nhật Bản
(Cadn.com.vn) - Nhổ không hết, phun thuốc cũng không chết, đào hố sâu chôn vẫn sống... người dân H. Triệu Phong (Quảng Trị) đang loay hoay chống chọi với cây "dữ": rau má Nhật Bản.
Rau lạ
Chị Trần Thị Quyên ở thôn Tả Hữu, xã Triệu Tài (Triệu Phong), kể: Một lần đi trên mương thủy lợi, chị phát hiện có giống cây lạ trôi trên mặt nước, ngửi thấy mùi giống mùi của cây rau má nên chị vớt về trồng thử. Chỉ một nhánh nhỏ có rễ, nhưng sau một thời gian ngắn, cây phát triển nhanh chóng. Hái về nấu canh thì không thể dùng được vì vị của nó rất đắng. Thế là, chị mặc nhiên để vậy, không ngó ngàng đến nó nữa. Nào ngờ, nó vẫn tiếp sống đầy "dũng mãnh". Không chỉ có thế, nó còn lan ra rất nhanh, phủ kín toàn bộ khu vực đất gần 500m2 của chị Lê Thị Thiền- gần sát khu đất nhà chị Quyên...
Cứ tưởng, chỉ có nhà chị Quyên, chị Thiền bị cây rau lạ hoành hành, nào ngờ, sang thôn Nại Cửu, xã Triệu Đông (Triệu Phong) cũng gặp cảnh tượng như vậy. Chị Hoàng Thị Mỹ Hoa ở thôn Nại Cửu than thở: "Mấy năm trước, đi tới làng khác, thấy có giống cây lạ nên tui mang về trồng thử. Không ngờ, giờ nó làm tui khổ ri". Cả vườn trồng hoa màu của chị đều bị cây rau lạ này "xâm lấn". Gia đình chị phải liên tục làm cỏ, nếu không nó sẽ lan ra phá hoại cây trồng khác...
![]() |
Không thể nào làm xuể với phương pháp thủ công. Chị Lê Thị Thiền bên vườn của mình. |
Qua tìm hiểu, được biết, hơn 2/3 số hộ dân ở thôn Nại Cửu kinh tế chủ yếu dựa vào công việc trồng hoa màu. Trong đó, có không ít hộ đang dở khóc, dở cười với cây rau lạ này. Một thói quen không hay của nhiều người dân nơi đây là, hễ thấy cây chi lạ, đẹp là mang về trồng, không chịu tìm hiểu về công dụng cũng như tác hại của nó. Việc đem cây rau lạ này về trồng thử là một ví dụ điển hình. Nói về tác hại của loại cây lạ này, chị Thiền ngán ngẩm kể thêm: "Cây mọc rất nhanh, làm cách răng cũng không thể nhổ hết được. Tui đã dùng cả biện pháp phun thuốc, cuốc, chôn..., nhưng chúng vẫn cứ sống. Chỉ có nhổ đem phơi khô rồi đốt thì mới được. Nhưng mà, làm cách đó thì tốn công sức lắm và làm không xuể". Chị còn cho biết thêm, cả vườn nhà chị, trước đây trồng sắn, trồng khoai, giờ đành để không vì bị loại rau lạ này hút hết chất dinh dưỡng đâm ra còi cọc, không phát triển được...
Trên khắp địa bàn H. Triệu Phong, đi đâu cũng thấy sự có mặt của loại cây này: trên bờ ruộng, trên đất khô hay trong các nghĩa trang và cả trên tường xi-măng. Đặc điểm của loài cây này là ở bất cứ đâu, trong điều kiện nào, nó điều sinh trưởng và phát triển tốt. Dùng các loại thuốc phun cỏ mạnh nhất thì chúng vẫn cứ "trơ" ra, không những không chết mà còn phát triển mạnh hơn. Thậm chí, chôn sâu dưới đất, chúng vẫn tồn tại. Người dân ở vùng này gọi loại rau này với nhiều cái tên khác nhau như: rau má cao sản, rau má Tàu, rau má đồng tiền. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, được biết đây là loại rau má Nhật Bản. So với rau má thường dùng và có nhiều công dụng, thì loại rau má này có lá to nhưng mỏng hơn, màu đậm và có vị rất đắng. Nó là loại rau mà đến cả trâu, bò hay lợn cũng...chê.
![]() |
Rễ của cây bám sâu vào đất thành một lớp dày. |
Mong mỏi của người dân
Người dân ở Triệu Phong đang lo sợ trước sự "tấn công" của loài thực vật ngoại lai này. Họ tìm đủ mọi cách để phá bỏ nhưng không xuể, rau vẫn cứ "hồn nhiên" phát triển. Đem vấn đề này hỏi ông Trương Quang Hùng- Trưởng Phòng Nông nghiệp H. Triệu Phong- chúng tôi nhận được từ ông câu trả lời rằng, đến bây giờ ông chưa nghe ai báo cáo cũng như có ý kiến về sự việc này. Còn ông Nguyễn Thọ Hữu- Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Đông- thì cho hay: "Cây rau này đang là "đại họa" của người nông dân nơi đây. Hội đang tiến hành công việc để trình lên cấp trên và cũng mong các nhà khoa học sớm tìm ra giải pháp để diệt trừ loại cây này giúp người nông dân yên tâm sản xuất, gieo trồng".
Đối với người dân Triệu Phong hiện nay, thì việc tìm cách cứu lại diện tích đất đã mất, ngăn chặn sự xâm lấn của loại cây này là mong mỏi lớn nhất của họ.
Lê Niên