Ngậm ngùi cắt lúa nuôi bò

Thứ sáu, 21/03/2014 12:20

(Cadn.com.vn) - Xã Bình Định Bắc, H. Thăng Bình (Quảng Nam) có gần 260 ha diện tích trồng lúa, trong đó có đến 158 ha lúa phụ thuộc vào nước trời. Trước tình hình nắng nóng kéo dài như hiện nay, bà con nông dân của xã đang phải oằn mình chống hạn. Để có thể cứu những cánh đồng đang bước vào kỳ làm đòng bà con chỉ có một cách chính là sử dụng các máy bơm để đưa nước đến đồng ruộng.

Vợ chồng anh Lê Văn Khôi, thôn Bình An, xã Bình Định Bắc đành ngậm ngùi
cắt lúa cho trâu, bò ăn.

Nhiều ngày nay, bà con nông dân thôn Bình An, xã Bình Định Bắc đành ngậm ngùi cắt bỏ những sào lúa mà chính mình gieo trồng. Sau nhiều ngày bơm nước để cứu 3 sào ruộng của gia đình nhưng không đạt kết quả, lúa héo và chết dần, vợ chồng anh Lê Văn Khôi đành cắt lúa mang về cho trâu, bò ăn. Cả cánh đồng thiếu nước, nên phần lớn người nông dân tại thôn đều bỏ ruộng, chấp nhận lỗ từ 700 ngàn đến 900 ngàn đồng/sào.

Bà con nơi đây cho biết thêm, đã gần một tháng nay trời không mưa, dù tích cực bơm nước từ sông Ly Ly vào các cánh đồng thôn 4, Bù Zít nhưng thời tiết nắng nóng đã làm cho mực nước sông cạn xuống nhanh. Không có nước, cánh đồng  nứt nẻ, chân rạ khô rốc. Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Văn Khôi-thôn Bình An, xã Bình Định Bắc, H. Thăng Bình cho biết:"Vụ ni thì nhà tôi mất trắng rồi, có bơm nước cũng không cứu lúa được. Hai vợ chồng tôi đành cắt đem cho bò ăn chứ biết làm chi được. Không riêng gì tôi mà cả thôn ni ai cũng vậy hết".

Nông dân xã Bình Định Bắc chuyển máy bơm đến sông, suối hút nước cứu lúa.

Trước tình hình khô hạn như hiện nay, UBND xã Bình Định Bắc đã hỗ trợ cho bà con một chiếc máy bơm cùng 30.000 đồng/sào để bà con tự bơm nước cứu lúa. Hơn một tuần nay máy hoạt động hết công suất nhưng chỉ phục vụ tưới cho khoảng 20 ha lúa. Tại khu vực hút nước, suối Bà Ná cũng cạn dần, máy không thể hút được nữa nên đành bỏ không. Các hộ dân trong thôn chỉ còn cách vận chuyển máy bơm của gia đình đến các đoạn suối khác bơm nước cho lúa.

Để  bơm nước cho 3 sào lúa, tính chung chi phí xăng dầu mà người dân bỏ ra đến 100.000 đồng. Tốn kém không ít, nhưng vì tiếc công sức, tiền của đổ vào đồng ruộng, nên bà con nông dân tiếp tục bỏ tiền vào máy bơm nhằm tranh thủ từng chút nước còn sót lại ở các sông, suối. Bà Phan Thị Hiệp- Phó chủ tịch UBND xã Bình Định Bắc âu lo: "Xã đang đối diện với nhiều khó khăn, người nông dân không mặn mà với ruộng nữa. Xã nhận thấy điều đó và có kiến nghị lên huyện, tỉnh xem xét hỗ trợ mất mùa cho bà con. Về giải pháp lâu dài, cuối năm nay hồ Xuân An được xây dựng tại thôn Bình An sẽ được đưa vào sử dụng. Theo đó sẽ giải quyết khó khăn thiếu nước tưới cho nông dân ở thôn".

Xã Bình Định Bắc hiện có 3 hồ chứa nước phục vụ tưới tiêu là hồ Đông Tiễn, Phước Chỉ và hồ Vực Dâu, tuy nhiên chỉ mới đáp ứng nước tưới cho khoảng 130 ha diện tích lúa trên địa bàn. Phần lớn diện tích còn lại không có nước tưới vì thiếu hệ thống kênh mương thủy lợi. Vụ Đông Xuân năm nay toàn xã có có gần 80 ha lúa đứng trước nguy cơ mất mùa. Và nếu có giải cứu được những diện tích lúa đang khô hạn thì chắc chắn năng suất sẽ giảm sút, ảnh hưởng không nhỏ đến đảm bảo nguồn lương thực cho người dân.

Thái Bình- Xuân Hiếu