Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên vác hung khí đi chém nhau

Thứ ba, 20/04/2021 14:04

1 giờ sáng, một tài xế chạy Grab nhận được cuộc gọi gấp gáp của một nhóm thanh niên yêu cầu đưa đến khu vực Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Đến điểm đón, nhóm thanh niên đưa “bác tài” Grab một túi vải rộng thình, được cài khóa kỹ càng yêu cầu cất vào cốp xe. 15 phút sau, chiếc ô-tô dừng lại trước điểm chốt chặn của lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng. Khi các chiến sĩ Công an mở chiếc túi ra, người tài xế Grab hoảng hồn khi thấy bên trong là 4 cây mã tấu.

6 thanh niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn bị Tổ C1-911 Công an TP Đà Nẵng ngăn chặn kịp thời. Ảnh: H.Q.B

Ngày 19-4, Tổ C1 lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên vác 4 cây mã tấu đi giải quyết mâu thuẫn. Trước đó, lúc rạng sáng ngày 17-4, tổ công tác C1-911 đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường 2-9 (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) phát hiện một chiếc ô-tô màu trắng có biểu hiện nghi vấn di chuyển theo hướng cầu Tuyên Sơn về phía Tượng đài 2-9 nên ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra hành chính.

Tại thời điểm di chuyển tiến về điểm chốt chặn, lực lượng Công an nghe rõ tiếng nhạc phát ra từ trong chiếc ô-tô có 6 thanh niên đang “lắc lư”. Tài xế ô-tô cùng 6 thanh niên bước xuống và không quên cầm theo đầy đủ giấy tờ xe và bằng lái xe. Khi hỏi bác tài chở khách đi đâu mà khuya thế này, ông nhanh nhảu bảo đưa nhóm thanh niên đến thăm bạn tại khu vực Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi hỏi cả nhóm thanh niên trên, cả 6 người đều nói đi đến nhiều địa điểm khác nhau. Thấy có dấu hiệu khả nghi, các chiến sĩ Tổ C1-911 liền yêu cầu kiểm tra hành chính bên trong xe.

Bác tài tiếp nhận yêu cầu của tổ công tác, nhanh tay mở cốp xe phía sau lên thì nhóm thanh niên tỏ ra lo lắng, bất an khi chứng kiến chiếc túi màu xám được các trinh sát mở ra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong chiếc túi có 4 cây mã tấu, mỗi cây dài khoảng 70cm, có phần lưỡi và mũi dao bén ngọt. Lúc này, nhóm 6 thanh niên mới thừa nhận mang theo số mã tấu trên đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn. Tại dây, Tổ C1-911 xác định đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên trên là Huỳnh Đăng Phước (1999, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và Phước cũng khai nhận, số hung khí kia là của mình.

Theo lời khai ban đầu của Phước, vào khoảng 17 giờ ngày 16-4, trong lúc tham gia giao thông tại khu vực gần Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Huỳnh Đăng Phước xảy ra mâu thuẫn với 4 nam thanh niên khác. Do cay cú, Phước về đến nhà đồng thời rủ thêm Huỳnh Đăng Công (1991), Lê Văn Huỳnh Trung (1995), Mai Văn Quý (1993, cùng trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn); Huỳnh Văn Hưng (1994, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) và Dương Hữu Đoan (1997, trú xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) mang theo hung khí và đặt ô-tô Grab đến khu vực xảy ra mâu thuẫn lúc chiều để tìm nhóm thanh niên kia trả thù. Khi cả nhóm chưa kịp hành động thì bị tổ công tác C1-911 kịp thời phát hiện bắt giữ.

Đại úy Nguyễn Hoàng Long- Tổ trưởng Tổ C1-911 cho biết: “Trong quá trình tuần tra, chốt chặn trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian qua, lực lượng 911 thường xuyên phát hiện, ngăn chặn kịp thời rất nhiều trường hợp liên quan đến các nhóm thanh, thiếu niên mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Đây cũng là một hồi chuông đáng báo động khi tội phạm đang ngày càng trẻ hóa. Đối với vụ việc 6 thanh niên trên, Tổ C1-911 đã bàn giao cho cơ quan Công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý”.  

NGỌC QUỐC

>> Ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên vác “hàng lạnh” đi chém nhau