Ngăn chặn những hành vi vô cảm

Thứ năm, 07/12/2017 14:00

Chiều 4-12, trên tuyến QL14B (đoạn qua thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) xảy ra vụ va quệt giữa ô-tô BKS 43C-022.23 do Nguyễn Thành Trung (1983, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) điều khiển với xe máy BKS 43K1-329.22 do chị Nguyễn Thị Nết (1978, trú xã Hòa Phong) điều khiển lưu thông cùng chiều. Rất may, chị Nết ngã ra đường nên thương tích nhẹ; còn Trung tiếp tục lái xe bỏ chạy kéo lê xe máy nạn nhân dưới gầm một quãng đường dài hơn 3km. Chứng kiến vụ việc, nhiều người đi đường cho biết: “Trong trường hợp xảy ra TNGT, bất luận là hành vi đó do chủ quan hay khách quan, thì chúng ta cũng phải cứu người bị nạn. Còn nếu thấy mà chúng ta bỏ qua thì cũng phải nên xem lại lương tâm, đạo đức của mình trong cuộc sống hằng ngày khi tham gia giao thông”.

CSGT CAH Hòa Vang khám nghiệm hiện trường vụ việc xe máy bị ô-tô BKS 43C-022.23 kéo lê hơn 3km.

Bên cạnh đó, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, ai cũng mong được thượng lộ bình an suốt cả hành trình. Chẳng may xảy ra TNGT thì người lái xe cần phải bình tĩnh, xử lý và giải quyết các tình huống sao cho hợp tình, hợp lý và đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện tượng lái xe gây tai nạn bỏ trốn để mặc người bị nạn thực sự là một vấn đề đáng báo động về đạo đức nghề nghiệp. Thời gian qua, trên địa bàn Hòa Vang xảy ra nhiều vụ TNGT mà xe và người liên quan bỏ chạy khỏi hiện trường, thoái thác trách nhiệm đã khiến lực lượng CA phải tốn nhiều công sức mới điều tra, làm rõ. Đơn cử, chiều 11-9-2017, Trần Nhã Uyên (1993, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển xe tải BKS 43X-1746 lưu thông qua địa phận thôn Bàu Cầu (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) va quệt với xe máy do chị T.T.T. (trú xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) điều khiển; mặc dù, biết va chạm rất mạnh, chị T. ngã xuống đường nhưng lúc đó thấy vắng người nên Uyên không dừng lại mà tiếp tục chạy xe đến địa điểm giao hàng. Tiếp đến, khuya 16-9, Dương Tấn Tài (1961, trú TX Dĩ An, Bình Dương) điều khiển ô-tô tải BKS 61C-086.92 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan, đến địa phận thôn Thạch Nham Tây (xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) thì anh N.V.T. (trú địa phương) chạy xe máy phía sau tông mạnh vào đuôi xe tải chết tại chỗ. Thay vì có trách nhiệm trình báo vụ việc, Tài dừng xe xuống xem rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường.

Từ các vụ việc trên, không ít người đã đặt câu hỏi: “Phải chăng do việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các Trung tâm Đào tạo nghề thời gian qua không thực sự quan tâm đến việc giáo dục đạo đức, văn hóa giao thông cho đội ngũ lái xe. Chỉ đến khi bị xã hội lên án, bị pháp luật trừng trị thì những hành vi vô cảm đó mới phần nào được ngăn chặn?”… Thiết nghĩ, TNGT đang từng giờ, từng ngày đe dọa cuộc sống của cộng đồng. Cho nên, chúng ta hãy từ những hành động nhỏ nhất là coi trọng văn hóa giao thông, chấp hành nghiêm Luật GTĐB để tiến tới mục tiêu lớn là vì một cuộc sống bình yên, hạnh phúc, một xã hội không có TNGT.

“Thực tế cho thấy, điều cốt lõi để giải quyết vấn nạn TNGT không chỉ riêng các cơ quan chức năng mà thuộc về chính ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Hậu quả của những vụ TNGT không chỉ là những con số thương vong, đằng sau đó là những bi kịch không thể lường hết với mỗi gia đình. “Hãy lái xe bằng cả trái tim” luôn là khẩu hiệu hành động, lời kêu gọi không bao giờ thừa đối với thực trạng ATGT như hiện nay”, Trung tá Cao Nguyên Minh- Đội trưởng Đội CSGT CAH Hòa Vang nhấn mạnh.

VY HẬU