Ngân hàng xóa toàn bộ nợ vay cho gia đình nạn nhân
Ngày 23-8, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) cho biết đã quyết định xóa toàn bộ khoản nợ 1,7 tỷ đồng của gia đình ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng), nạn nhân bị điện giật khiến cả vợ chồng tử vong.
Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, sáng 30-7-2026, ông Lê Ngọc Tuấn mang dụng cụ lên hàn mái tôn. Đến khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, trong lúc hàn sửa lại mái tôn, ông Tuấn không may bị điện giật. Một lúc sau, bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi, vợ ông Tuấn) vừa về đến, thấy chồng bị bất tỉnh nên đỡ ông Thạnh và cũngbị điện giậtgục xuống. Mọi người liền tìm cách ngắt nguồn điện nhưng tất cả đã quá muộn.
Vợ chồng ông Tuấn ra đi, để lại mẹ già gần 80 tuổi cùng 2 con, trong đó em L.V.H.A. vừa học xong năm nhất Trường Đại học TDTT Đà Nẵng, còn em trai L.V.H.P. chuẩn bị lên lớp 5. Bi đát hơn, vợ chồng ông Tuấn mất đi để lại khoản vay 1,7 tỷ đồng tại Sacombank Chi nhánh Quảng Nam.
Trước sự việc trên, tối 22-8, Sacombank đã có thông cáo liên quan đến việc giải quyết khoản nợ vay của vợ chồng ông Tuấn. Theo Sacombank, cha mẹ của hai em L.V.H.A. và L.V.H.P. không may qua đời, hai em còn nhỏ, đang trong độ tuổi đi học và chưa có thu nhập. Tại thời điểm xảy ra sự việc, cha mẹ hai em còn khoản vay với tổng dư nợ khoảng 1,7 tỷ đồng tại Sacombank Chi nhánh Quảng Nam, bao gồm dư nợ phát sinh từ thẻ tín dụng. Khoản vay từng tham gia bảo hiểm nhưng đã dừng sau năm đầu tiên, có tài sản bảo đảm là căn nhà của gia đình và đã chuyển thành nợ quá hạn.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện Sacombank Chi nhánh Quảng Nam đã trực tiếp đến thăm viếng, chia buồn và trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Trên cơ sở xem xét toàn diện hoàn cảnh thực tế của hai em, Sacombank quyết định miễn toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của ông Lê Ngọc Tuấn và bà Ngô Thị Thạnh, giữ lại mái nhà cho H.A. và H.P.
Ông Nguyễn Văn Sâm- Giám đốc Sacombank Chi nhánh Quảng Nam cho biết, quyết định của Sacombank xuất phát từ tinh thần nhân văn, cảm thông và sẻ chia sâu sắc. “Không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân, nhất là khi đó là đấng sinh thành và là điểm tựa cuộc đời của mình. Hai em vẫn còn một tương lai dài và nhiều thử thách phía trước, mong rằng sự hỗ trợ của chúng tôi cũng như của các mạnh thường quân khác dành cho các em sẽ là động lực để các em vững tin, tập trung học tập và ổn định cuộc sống. Sacombank Chi nhánh Quảng Nam sẽ đại diện Ngân hàng thực hiện việc thông báo đến hai em cũng như hỗ trợ các em triển khai các thủ tục liên quan”, ông Sâm nhấn mạnh.
Chia sẻ về việc Sacombank xóa toàn bộ khoản nợ 1,7 tỷ đồng của cha mẹ, L.V.H.A. nghẹn ngào: “Từ lúc ba mẹ mất, em chỉ nghĩ làm sao hai anh em có thể giữ được căn nhà này. Nếu phải trả khoản nợ lớn như vậy thì tụi em không biết phải làm sao. Giờ nghe tin ngân hàng xóa nợ, em mừng lắm. Em xin cúi đầu cảm ơn Ngân hàng Sacombank và ân tình của mọi người đã cứu giúp gia đình em”, H.A. chia sẻ.
TRẦN TÂN
Liên quan đến ngôi nhà của vợ chồng ông Tuấn, trước khi xảy ra biến cố, vợ chồng ông Tuấn đã bán nhà để trả nợ ngân hàng và người mua đã đặt cọc 200 triệu đồng. Do vợ chồng ông Tuấn đột ngột qua đời, giao dịch mua bán nhà không thể tiếp tục nên gia đình thống nhất hoàn trả tiền đặt cọc và người mua cũng đã đồng ý. Ngày 16-8, sau khi nhận lại 200 triệu đồng tiền cọc, người mua đã gửi lại 40 triệu đồng để hỗ trợ hai con vợ chồng ông Tuấn vượt qua khó khăn.


