Ngất xỉu vì tiếng súng

Thứ năm, 23/07/2015 06:22

(Cadn.com.vn) - Khoảng 21 giờ 30 ngày 21-7, Bùi Văn Thắng (1980, trú P. Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) tới nhà Nguyễn Thành Nội (1980, là chủ thầu xây dựng, trú P. Hưng Dũng, TP Vinh) để đòi nợ thì giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, Trong lúc cãi vã, Thắng  tát vào mặt mẹ của Nội. Quá tức giận, Nội chạy vào nhà "vớ" ngay khẩu súng thể thao mang ra bắn chỉ thiên để đe dọa. Nghe tiếng súng nổ, Thắng hoảng sợ bỏ chạy và bị ngất xỉu. Người dân nhanh chóng đưa Thắng vào bệnh viên cấp cứu.

D.H