Ngày 22-7, đội tuyển nữ Việt Nam đá trận đầu tiên: Để biết đâu là biển rộng

Thứ năm, 20/07/2023 08:35
Lúc 8 giờ ngày 22-7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên gặp đương kim vô địch đội tuyển Mỹ trên SVĐ Eden Park, Auckland, New Zealand. Sau đó là các trận gặp Bồ Đào Nha (27-7) và Hà Lan (1-8).
Huỳnh Như và đồng đội đã có bước ngoặc lịch sử trong sự nghiệp khi giành quyền dự vòng chung kết World Cup nữ.
Huỳnh Như và đồng đội đã có bước ngoặc lịch sử trong sự nghiệp khi giành quyền dự vòng chung kết World Cup nữ.

Ngay trận ra quân ở lần đầu tiên dự một vòng chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá nữ, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã gặp phải "núi lớn" là đội tuyển Mỹ. Với tư cách nhà vô địch ở hai kỳ World Cup nữ gần nhất, đội tuyển Mỹ đang đặt tham vọng trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử - tính cả bóng đá nam và nữ - vô địch thế giới 3 lần liên tiếp. Chính từ mục tiêu này, đội tuyển xứ cờ hoa được nhà cái Bet 365 đặt tỷ lệ vô địch của họ lên tới 13/5 (đặt 5 ăn 13). Tuy đội hình tuyển nữ Mỹ hiện tại vướng phải một số tồn tại do một số cầu thủ tấn công hàng đầu dính chấn thương (trường hợp của Mallory Swanson, Catarina Macario, Christen Press và Becky Sauerbrunn), nhưng sự góp mặt của Alex Morgan, Sofia Smith, Lindsey Horan, Rose Lavelle và Julie Ertz cũng khiến đội tuyển Mỹ được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng E là dịp để tuyển Mỹ thị uy.

Rất dễ dàng nhận ra, tuyển nữ Việt Nam khó ngăn cản được đối thủ "khổng lồ" này. Không những hạn chế về thể hình, thể lực lẫn đẳng cấp, Huỳnh Như và đồng đội còn có một đối thủ khác là khí hậu lạnh giá. Những trận giao hữu và đợt tăng cường thể lực trước thềm World Cup là chưa đủ, chưa thể giúp các tuyển thủ nữ Việt Nam bớt "cóng" với khí hậu khác biệt và những đối thủ cũng rất khác biệt. Tham vọng khả dĩ có thể vươn tới của tuyển nữ Việt Nam chính là hạn chế bàn thua và tìm kiếm bàn thắng, hoặc là một thế trận "xem được". Nếu được thế, tuyển nữ Việt Nam cũng đã viết tiếp lịch sử sau khi tạo cột mốc lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết World Cup nữ.

Các cổ động viên Việt Nam sẽ "sưởi ấm" các cô gái vàng Việt Nam trên SVĐ Eden Park. Hy vọng, sự tiếp sức này sẽ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung tự tin hơn trong lần đầu bước ra biển lớn. Có đi mới có đến, có lần đầu mới có những lần tiếp theo. Thi đấu với những đối thủ hàng đầu thế giới đã là niềm hạnh phúc, là khi quốc kỳ, quốc ca Việt Nam cử lên trang trọng ở một kỳ World Cup. Nếu có thêm cái tên Việt Nam nào được xướng lên trên bảng tỷ số, điều đó càng tuyệt vời và thực tế hơn là tạo ra một địa chấn…

S.T