Ngày đầu tiên trở lại trường: Niềm vui đan xen nỗi lo

Thứ ba, 03/03/2020 11:19

Đó là tâm trạng chung của phần lớn học sinh (HS) khối lớp 12 tại Đà Nẵng trong ngày đầu tiên trở lại trường học sau hơn tháng nghỉ học. Qua tìm hiểu, được biết, điều khiến các em lo lắng không phải vì môi trường nhà trường không an toàn, mà vì tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới diễn biến ngày càng phức tạp.

HS lớp 12 trường THPT Trần Phú trong ngày đầu tiên đi học trở lại.

Học sinh "kiện": Sao chỉ có lớp 12 đi học?

Trong tâm trạng vừa lo vừa vui ấy, nữ sinh Nguyễn Nhật Anh - HS lớp 12/3, trường THPT Trần Phú- bày tỏ cảm xúc: "Trở lại trường sau một tháng nghỉ học, điều em thấy khác nhất là tất cả HS chúng em xếp hàng ngay ở cổng trường để các thầy cô đo thân nhiệt. Sau khi rửa tay sát khuẩn, chúng em mới được vào lớp. Quang cảnh toàn trường sạch sẽ, nhưng không náo nhiệt vì chỉ có HS khối lớp 12 chúng em đi học. Tiết chào cờ đầu tuần được thay bằng tiết GVCN phổ biến các kiến thức, kỹ năng về phòng chống dịch bệnh. Trong niềm vui được gặp gỡ bạn bè, thầy cô, em cũng cảm thấy hơi lo trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới".

Đồng suy nghĩ này, em Đàm Dương Quốc An- học cùng lớp- cho biết thêm, một tháng qua, các em ở nhà tự ôn tập, làm bài tập do các thầy cô giao qua trang web của trường và học trực tuyến. Phần lớn các em liên lạc nhau qua điện thoại hoặc qua các mạng xã hội facebook, zalo... Chỉ khi nào bài tập thầy cô ra nhiều quá, các em mới hẹn nhau (nhóm chỉ có 2, 3 bạn- P.V) đến quán cà-phê để thảo luận, làm bài tập. Không riêng gì Anh, An, nhiều HS lớp 12 khối lẻ trường THPT Trần Phú đều bộc bạch, nghỉ học 1 tháng nhưng không được đi đâu nên cũng thấy chán. Trở lại trường các em rất vui, nhưng cảnh trường khá vắng vẻ bởi chỉ có 9 lớp học/mỗi buổi nên cũng cảm thấy... chạnh lòng. Có HS lém lỉnh hỏi, vì sao chỉ cho mỗi khối 12 đi học lại mà không phải là cả ba khối?

Có mặt tại trường THPT Hoàng Hoa Thám tiết cuối cùng buổi sáng thì thấy hầu hết HS lớp 12 khối lẻ đều có tâm trạng giống HS trường THPT Trần Phú. Em Trương Đình Trung Hiếu- HS lớp 12/7-  chia sẻ suy nghĩ: "Ở nhà hoài nên em cũng chán. Được trở lại trường gặp bạn bè, thầy cô sau hơn 1 tháng nghỉ học, em thấy rất vui. Nhưng thú thật là, vui thì vui thiệt đó mà lo thì vẫn cứ lo". Điều khiến các em lo không phải vì môi trường nhà trường không đảm bảo mà vì tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp. "Hôm nay, Hàn Quốc có hơn 4.000 ca nhiễm Covid-19 rồi đó cô!", một HS lớp 12/1 lo lắng lên tiếng.

Môi trường trường học đảm bảo

Có mặt tại một số trường THPT trên địa bàn TP trong ngày đầu tiên đón HS lớp 12 trở lại trường, chúng tôi ghi nhận là môi trường trường học sạch sẽ, đảm bảo an toàn. Công tác tổng dọn vệ sinh, phun thuốc sát khuẩn, diệt trùng được các trường thực hiện nghiêm túc trong suốt một tháng qua. Từ khu vực lớp học đến nhà vệ sinh đều được sát khuẩn sạch sẽ. Dung dịch sát khuẩn khô, nước, xà phòng rửa tay được các trường bố trí đầy đủ ở nhà vệ sinh, trong lớp học và tại nơi để nước uống. Đặc biệt, các trường tổ chức đo thân nhiệt, hướng dẫn HS rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng trường.

Thầy Phan Hùng- Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú- cho biết, một tháng qua, nhà trường rất chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác vệ sinh môi trường lớp học được nhà trường thực hiện thường xuyên hàng ngày. Nhà trường đã chuẩn bị và bố trí hai dãy bàn đặt nhiều bình nước sát khuẩn ngay ở cổng trường. 6 giờ sáng ngày 2-3, các thầy cô trong tổ được phân công trực ca sáng đã có mặt tại trường để đón, đo thân nhiệt, hướng dẫn HS rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp. Nhà trường đã trích tiền mua 3 dụng cụ đo thân nhiệt, 120 khẩu trang y tế dự phòng trường hợp HS đi học quên đeo khẩu trang.

Ngoài ra, nhà trường còn bố trí một phòng nghỉ cho HS, để khi phát hiện có trường hợp bất thường thì đưa các em đến đây nghỉ ngơi, có nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe. Ngoài 230 chai dung dịch sát khuẩn do trường ĐH Bách khoa và Viện nghiên cứu và đào tạo Việt-Anh thuộc ĐH Đà Nẵng hỗ trợ, nhà trường còn mua thêm một số cồn để làm vệ sinh trường lớp. "Nhà trường chuẩn bị từng li, từng tí, nỗ lực và trách nhiệm hết mình trong điều kiện có thể để đảm bảo môi trường an toàn khi HS trở lại trường. Toàn trường có 18 lớp 12, chia làm 2 buổi dạy-học. Sáng nay, khối lẻ có 17 em vắng học, buổi chiều khối chẵn chỉ có 11 em vắng. Nhìn chung, từ thầy cô đến học trò đều vui khi được trở lại trường". Cũng theo thầy Phan Hùng cho biết, lãnh đạo TP rất quan tâm. Ngay trong sáng 2-3, đích thân Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đã gọi điện hỏi thăm tình hình HS đến trường...

Tương tự, Hiệu trưởng trường THPT Hoàng Hoa Thám Phạm Tấn Ngọc Thụy cho hay, để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh covid-19, Tổ Hóa-Sinh của trường tự chế dung dịch nước sát khuẩn cung cấp cho các lớp học. Ngoài ra, nhà trường mua thêm cồn, một số dung dịch sát khuẩn khác. Cũng theo thầy Thụy, việc TP có chủ trương chỉ cho HS lớp 12 đi học đã giúp giãn HS, tạo môi trường thông thoáng. Trường có 14 lớp 12, chia 2 khối chẵn, lẻ. Với việc bố trí dạy-học cách phòng, nên buổi chiều, HS khối chẵn không học phòng mà HS khối lẻ đã học buổi sáng. Cuối giờ học mỗi buổi, nhà trường hướng dẫn HS các lớp ở lại dọn vệ sinh bằng cách xịt cồn sát khuẩn, lau chùi lại bàn ghế, lớp học, sau đó mới khóa cửa ra về. Với cách làm này sẽ giúp cho phòng học luôn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh.

Được gặp lại học trò sau hơn một tháng nghỉ Tết và phòng dịch, cô Ngô Thị Nguyên Phương (dạy Pháp Văn), cô Lê Lộc Nguyên (dạy Anh Văn) trường THPT Hoàng Hoa Thám và cô Lê Thị Dung (GV Địa) trường THPT Trần Phú bày tỏ niềm vui vì được đi dạy lại. Cô Lê Thị Dung chia sẻ thêm: "Với sự chuẩn bị chu đáo, đầy đủ như nhà trường đã làm, bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp khác đều an tâm khi trở lại trường dạy học...".

Đưa con đến trường vào đầu giờ chiều ngày 2-3, chứng kiến hình ảnh nhân viên y tế cùng 2 cô giáo trường THPT Phan Châu Trinh đang đứng đo thân nhiệt cho HS trước cổng trường, một phụ huynh bày tỏ suy nghĩ: "Thật ra, trước diễn biến quá phức tạp về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, không có phụ huynh nào không khỏi lo lắng cả. Đây là nỗi lo chung. Tuy nhiên, việc cho HS lớp 12 đi học lại tôi cũng thấy hợp lý. Dù sao, các cháu ở trong TP, không như SV tứ xứ các nơi, khó kiểm soát về tình hình dịch bệnh. Hơn nữa, chứng kiến hình ảnh nhà trường chuẩn bị chu đáo như thế này, tôi cũng thấy an tâm". 

Cuối giờ chiều cùng ngày, qua trao đổi với bà Lê Thị Bích Thuận- Giám đốc Sở GD-ĐT TP, được biết, toàn TP có 9.866 HS lớp 12 của cả hai hệ: THPT và GDTX (THPT: 9.323, GDTX: 543). Trong ngày đầu tiên trở lại trường học, hệ THPT vắng 129 em, GDTX vắng 165 em; tỷ lệ HS lớp 12 của cả hai hệ đi học đạt 96,50%. Cũng theo bà Bích Thuận, theo phản ánh của các trường THPT mọi việc diễn ra bình thường, không có gì bất thường. Công tác đảm bảo môi trường an toàn đã được các trường thực hiện tốt, nghiêm túc.

P.Thủy