Ngày hè của trẻ em miền núi

Thứ hai, 09/06/2014 11:51

(Cadn.com.vn) - Nếu như ở các thành phố, kỳ nghỉ hè của các em sôi động với rất nhiều hoạt động thì ở miền núi mùa nghỉ hè lại là mùa các em đi nương đi rẫy, khái niệm nghỉ ngơi hay vui chơi hầu như không có trong suy nghĩ của các em.

Kể từ ngày được nghỉ hè, ngày nào em Moong Thị Xoan (13 tuổi) ở bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, H.Kỳ Sơn (Nghệ An)  cũng theo bố mẹ lên rẫy. Từ nhà lên đến rẫy phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ đi bộ, nên từ khi trời mới tờ mờ sáng em đã phải đi, và chỉ về khi mặt trời đã xuống núi hẳn. Có khi, em ở lại rẫy với bố mẹ cả tuần.

Chặt củi, trỉa hạt, làm cỏ... là những việc em làm giúp bố mẹ khi lên rẫy. Những bó củi nặng hơn cả trọng lượng cơ thể vẫn được em mang về nhà đều đặn. Em cho biết “Hè năm nào em cũng lên rẫy giúp bố mẹ, nên không được chơi nhiều. Các bạn khác trong bản cũng vậy”.

Nghỉ hè, nhiều học sinh miền núi phải đi gùi củi giúp bố mẹ. 

Anh Moong Phò Văn – Trưởng bản Bình Sơn 1 (Tà Cạ, Kỳ Sơn) cho biết: “Ở đây điều kiện kinh tế còn khó khăn, trẻ em nghỉ hè không có điều kiện vui chơi, phải giúp bố mẹ làm nương làm rẫy thôi, cũng thương các em nhưng khó khăn nên phải chịu”.

Hình ảnh những đứa trẻ đen nhẻm, mang trên lưng những gùi củi, gùi ngô không có gì là lạ ở nơi đây. Những buổi đá bóng cũng chỉ ở một khoảng sân bé tí của nhà văn hóa, mà bóng được các em tự làm bằng quần áo rách.

Những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi lại thiếu sân chơi, thiếu những hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao tập thể. Tắm sông, trèo cây, những trò nguy hiểm là trò chơi thường xuyên của các em, và đã có nhiều tai nạn thương tâm xảy ra.

Đình Lâm