Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2023):

Nghe bình an reo giữa đại ngàn

Thứ sáu, 03/03/2023 17:29
Tấm lòng chiến sĩ quân hàm xanh Quảng Trị đối với đồng bào ở hai tuyến biên phòng, đặc biệt là vùng biên viễn gian nan được ví như suối nguồn ngọt lành chảy mãi. Và neo lại trong lòng đồng bào dân bản cũng là bất tận những câu chuyện cảm động, đầy tin yêu.
Thiếu tá Trần Minh Vũ về tận bản thăm khám cho trẻ nhỏ.
Thiếu tá Hoàng Kim Bắc là thầy thuốc đầy tin yêu trong lòng dân bản.

Dừng nghỉ chân bên cây cổ thụ trên đường vào bản Pa Ling (xã biên giới A Vao, H. Đakrông, tỉnh Quảng Trị), già bản Hồ Viên cùng đứa cháu nhỏ vẫy tay chào nhóm khách dưới xuôi mới lên. Họ vừa vượt chặng đường cực kỳ khó khăn, qua mấy con dốc dựng đứng tưởng như chạy thẳng lên trời. Do gặp khí hậu khắc nghiệt nên trong nhóm có người đã biểu hiện sức khỏe không tốt. Lo lắng ập tới. "Ra tới trung tâm bản khá xa, mà tới cơ sở bệnh viện huyện càng xa hơn, nhưng ở đây đã có các chú Biên phòng. Mấy chú quân y giỏi lắm", già Viên "trấn an" và lập tức dẫn đến Trạm quân dân y kết hợp Pa Ling (Đồn Biên phòng A Vao, BĐBP Quảng Trị) để kiểm tra sức khỏe. Trên chặng đường gập ghềnh nhưng câu chuyện của già Viên cứ nối nhau, xen lẫn niềm tự hào. "Ra xuân toàn nói chuyện vui, là nhờ các chú Biên phòng đó. Không chỉ chăm lo, giúp nâng cao đời sống bà con, lo chuyện học hành bọn nhỏ, mà còn tận tình chăm sóc sức khỏe người dân. Mới đây các chú quân y còn làm "bà đỡ", giúp sản phụ của bản vượt cửa tử thành công, mẹ tròn con vuông. Ui, cả bản mừng lắm", lời người dẫn đường mở ra câu chuyện đầy cảm động.

Lúc đó là đầu giờ chiều ngày 16-2-2023, 2 Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Minh Vũ và Hoàng Kim Bắc, đều là cán bộ quân y đang tực tại Trạm Quân dân y kết hợp Pa Ling thì thấy bà con dân bản Pa Ling hớt hải tìm đến cầu cứu, giúp sản phụ Hồ Thị Lêm (20 tuổi, ở Pa Ling) sắp sinh con đầu lòng nhưng tình trạng sức khỏe rất yếu, đau dữ dội, tinh thần hoảng loạn. Ngay lập tức tiếp nhận ca sinh khó, phức tạp này, Thiếu tá Vũ và Thiếu tá Bắc tiến hành cấp cứu. Kiểm tra cho thấy tử cung đã mở 7cm, nếu chuyển sản phụ đi ra cơ sở y tế tuyến trên trong tình trạng bệnh nhân hiện tại và điều kiện giao thông địa bàn là không thể. Không chần chừ, đội ngũ quân y của trạm tiến hành "đỡ đẻ". Giấu đi căng thẳng và áp lực, đội ngũ quân y đã từng bước động viên, hướng dẫn sản phụ trẻ. Đứng bên ngoài trạm, người nhà và dân bản thấp thỏm, lo lắng đợi từng phút giây. Đúng 40 phút sau, tất cả vỡ òa khi sản phụ Lêm đã sinh con. "Mẹ sinh bé gái, nặng 2,6kg, yên tâm rồi nghe", tiếng quân y báo tin vui vang ra. Do thể trạng sản phụ yếu nên quân y tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại trạm cho đến lúc khỏe hẳn mới tiễn hai mẹ con về bản. Ân tình ấy khiến đồng bào xúc động, nhớ mãi.

"Mấy chú quân y ở đây có duyên làm "bà đỡ" lắm đó", già Viên khoe thêm lần nữa. Trước đó, vào khuya ngày 26-1-2023, tức mồng 5 Tết, sản phụ Hồ Thị Teng (20 tuổi, trú Pa Ling) trở dạ được đưa đến cấp cứu tại Trạm Quân dân y kết hợp Pa Ling. Đang trong ca trực Tết nên Thiếu tá Bắc nhanh chóng tiếp nhận ca bệnh. Bằng tất cả sự tận tình, trách nhiệm, sau hơn 1 giờ, Thiếu tá Bắc đã thực hiện thành công ca đỡ đẻ cho chị Teng. Đón nhận con gái nặng 3kg, chị Teng xúc động trước hạnh phúc lớn lao, còn người thân và dân bản cứ ôm lấy "bà đỡ" mà cảm ơn, mà mừng vui.

Thiếu tá Trần Minh Vũ về tận bản thăm khám cho trẻ nhỏ.

Bà con dân bản xã A Vao cho biết vào gần cuối năm 2022 một sản phụ của bản Pa Ling cũng đã được Thiếu tá Vũ và Thiếu tá Bắc đỡ đẻ thành công. Cũng như 2 trường hợp sản phụ Lêm và Teng, sản phụ Hồ Thị Chuồi (32 tuổi) được đưa đến trạm trong tình trạng vỡ ối, sức khỏe yếu. 3 giờ đồng hành cùng sản phụ, các cán bộ quân y đã đỡ đẻ thành công, đón chào bé trai nặng 3kg.

Nhắc đến Thiếu tá Bắc, nhiều người còn nhớ rõ hình ảnh xúc động trong đợt mưa lũ năm 2020. Khi đó, anh là quân y Đồn Biên phòng Thuận (BĐBP Quảng Trị), cấp bậc Đại úy. Trong trận mưa bão lớn năm đó, xã Thuận nằm bên dòng Sê Pôn chịu ảnh hưởng nặng nề. Trong lúc cùng đồng đội tham gia phòng chống lụt bão, thực hiện tại chốt đầu cầu bản Giai, thôn Thuận 5, xã Thuận thì nhận được tin có sản phụ Hồ Thị Vàng (19 tuổi) tại thôn Thuận 5 chuyển dạ sớm, tình hình nguy kịch. Nghiệt ngã là mọi con đường ra huyện đều đã bị lũ nhấn chìm. Trong tình hình này, sản phụ được đưa đến trạm y tế xã. Đại úy Bắc khẩn trương báo cáo chỉ huy đơn vị và được chấp thuận, lập tức cùng cán bộ y tế xã đỡ đẻ cho sản phụ. Do ít chuyên môn về khoa sản, Đại úy Bắc linh hoạt gọi điện liên hệ với lãnh đạo Khoa sản của BVĐK tỉnh nhờ tư vấn giúp đỡ. Kết quả ca sinh khó đã kết thúc thành công, mẹ con chị Vàng đều an toàn.

Đại tá Lê Văn Phương- Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị chia sẻ đầy tự hào về đội ngũ quân y biên phòng Quảng Trị trong nỗ lực cứu chữa, chăm sóc sức khỏe đồng bào, đặc biệt ngợi khen hành động kịp thời của các cán bộ quân y có ý nghĩa trong cứu người, hạn chế thấp nhất những rủi ro đáng tiếc xảy ra. Và sau hết có thể cảm nhận rõ ràng niềm tin tưởng càng lấp lánh trong lòng đồng bào, khiến đời sống dù còn nhiều khó khăn vẫn thấy bình an reo giữa đại ngàn.

Bảo Hà