Nghề Makeup, vất vả mà hạnh phúc

Thứ bảy, 21/01/2023 21:07
Linh Linh Hồ thổ lộ như vậy khi được hỏi về nghề trang điểm (makeup) mà mình theo đuổi gần 5 năm qua. Với cô, mọi mệt mỏi, vất vả như tan biến khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời hạnh phúc của cô dâu - chú rể trong ngày vui trọng đại của đời mình...
Cô dâu - chú rể do Linh Linh trang điểm.
Linh Linh trang điểm cô dâu tại một tiệm cưới ở Đà Nẵng, makeup lại cho chú rể trước giờ chụp ngoại cảnh.

Quan sát Linh Linh Hồ dồn tất cả tình yêu, tâm sức lúc makeup cho cô dâu, khó ai nghĩ, trước khi đến với nghề làm trang điểm, cô đã tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Lại càng không nghĩ, cô từng là học sinh chuyên Vật lý Trường THPT Chuyên Đại học Vinh.

“Năm 2016, khi là sinh viên năm 2, em đi làm thêm để trải nghiệm tại một tiệm váy cưới nhỏ ở Đà Nẵng. Công việc chủ yếu là thử váy cưới cho cô dâu đến thuê và dọn dẹp cửa tiệm. Như một cơ duyên, em được chị làm makeup trong tiệm quý, hướng dẫn đôi nét về nghề rồi thích, đam mê lúc nào chẳng rõ. Thế là, em quyết định học thêm nghề này. Sau 1 năm đi làm thêm, em dành được một số tiền để học makeup tại một tiệm cưới ở Đà Nẵng song song cùng việc học. Năm 2018, vừa tốt nghiệp ngành kế toán, em vào Sài Gòn học nâng cao tay nghề makeup và may mắn được làm học trò của thầy Nam Trung, chuyên gia trang điểm nổi tiếng, được mệnh danh là người có đôi bàn tay “phù thủy tài hoa”, Linh Linh kể ngã rẽ ngành nghề của mình…

Sau 2 năm, Linh Linh hoàn thành khóa học nâng cao, ở lại Sài Gòn một thời gian nhận show đi làm để tích lũy kinh nghiệm, cũng để tạo các mối quan hệ rồi mới về Đà Nẵng lập gia đình và lập nghiệp. Cô cho hay, hồi mới ra nghề cô chỉ được giao trang điểm cho khách hàng đi dự tiệc, đi chơi. Khi tay nghề cứng, cô mới được giao trang điểm cô dâu. Có vào nghề trang điểm, cô mới thấy đây chẳng phải là nghề “ngồi mát hái ra tiền” như người “ngoại đạo” nghĩ. “Hồi đó, em được nhận vào làm tiệm váy cưới khá lớn ở Sài Gòn. Tiệm đó có nhiều chi nhánh ở khu vực miền Nam, nên nhân viên makeup phải cùng ê-kíp đi quay, chụp ngoại cảnh đám cưới. Tần suất làm việc của một makeup chuyên nghiệp rất kinh khủng. Một show ngoại cảnh đi từ 5 giờ đến 17 giờ chiều. Có hôm, vừa xong show ngoại cảnh, về ăn xong tối đã vội vã đi xe khách lên Đà Lạt để làm show ngoại cảnh khác. Đến Đà Lạt 2 giờ sáng, nghỉ ngơi 1 tiếng là bắt đầu trang điểm cho khách để kịp chụp cảnh bình minh Đà Lạt lúc 5 giờ sáng. Sau đó, lại tất tả theo ê-kíp đi chụp ngoại cảnh những nơi đẹp ở Đà Lạt, đến 19 giờ tối mới xong việc. Nếu khách chụp trọn gói Đà Lạt đêm thì phải làm việc tới 21 giờ mới xong”, Linh Linh tâm sự.

Ngày nào chỉ nhận show ngoại cảnh tại TP, công việc sẽ kết thúc tầm 17 giờ. Sau đó về tiệm cưới, cô lo tranh thủ giặt váy cưới, dọn dẹp tiệm. Ngày nào không có show thì làm tại tiệm từ 9 giờ sáng, kết thúc 21 giờ tối. Nghỉ trưa tầm 1 tiếng. “Những ngày chạy show ngoại cảnh, em toàn ngủ trên xe khách. Việc di chuyển giữa 3 tỉnh thành Sài Gòn - Bà Rịa - Vũng Tàu và Đà Lạt là chuyện bình thường như “đi chợ” của em ngày ấy… Ngoài đam mê, nhiệt huyết, nghề này đòi hỏi phải thực sự có sức khỏe... Dù vậy, chỉ cần nhìn gương mặt rạng ngời hạnh phúc cùng vẻ hài lòng của cô dâu chú rể, mọi mệt mỏi đều tan biến. Thấy chỉ có vui thôi, chứ không có buồn…”, Linh Linh thổ lộ thêm.

Cô dâu - chú rể do Linh Linh trang điểm.

Theo Linh Linh, khi trang điểm cho khách hàng, phải nắm bắt được cái thần để làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của họ lên, chớ không phải tô vẽ, biến họ thành người khác khiến không ai nhận ra. “Với em, trang điểm là làm nổi bật lên những nét đẹp vốn có của cô dâu nói riêng, khách hàng nói chung, chứ không phải thay đổi hoàn toàn họ để… đẹp theo một ai đó. Bởi mỗi người đều có một nét đẹp riêng…”, Linh bày tỏ.

Cũng như Linh Linh, một số makeup ở Đà Nẵng tôi gặp để hỏi chuyện nghề đều cho biết, đã chọn nghề vì đam mê nên dù rất vất vả, nhất là mỗi lần đi trang điểm cho cô dâu, chú rể chụp ngoại cảnh, họ vẫn thấy hạnh phúc. “Nhìn cô dâu, chú rể rạng ngời, chợt nhiên thấy tự hào vì mình đã góp phần tạo nên vẻ đẹp nên thơ trong ngày trọng đại của họ...”, T.N, một makeup của một tiệm làm đẹp tại Q.Hải Châu chỉa sẻ.

Chị Thanh Huệ (Q. Thanh Khê) tâm sự, dù đã lập gia đình được hơn 6 năm, nhưng mỗi lần thấy con trẻ (5 tuổi) giở ảnh cưới ra xem, tíu tít hỏi: “Mẹ ơi! Mẹ đây sao? Sao ngày thường, mẹ không đẹp như trong ảnh này hả mẹ?” là chị lại bồi hồi. “Có đi chụp ảnh cưới mới thấy nghề làm đẹp cực khổ chớ chẳng nhàn nhã như mình tưởng. Mình chụp ngoại cảnh có nửa ngày mà đã đuối đơ. Vậy mà họ cứ hết show này đến show khác. Thậm chí, có khi cả ngày di chuyển từ tỉnh này qua tỉnh khác do cô dâu ở tỉnh này, chú rể ở tỉnh kia. Nể thiệt!”, chị Huệ chia sẻ…

Một năm khởi đầu bằng mùa xuân, đời người khởi đầu bằng tuổi trẻ. Khởi đầu cho sống gia đình hẳn nhiên sẽ là một lễ cưới. Và thêm một mùa cưới nữa sắp sửa đi qua. Nhìn những cặp cô dâu, chú rể lộng lẫy, rạng rỡ dắt tay nhau sánh đôi vào lễ đường trong ngày trọng đại của đời mình, chợt lan man nghĩ: Khi đã cùng nhau đi trọn cuộc đời, nhìn lại hình cưới không biết bao nhiêu năm về trước, nghe con cháu tấm tắc khen: “Ngày xưa, cha mẹ (ông bà) đẹp ghê!”, chắc họ bồi hồi lắm về một thời thanh xuân tươi đẹp. Liệu ai trong số đó nhớ người đã từng làm cho mình rạng rỡ hơn trong ngày cưới trọng đại của đời mình?

PHAN THỦY