Nghệ sĩ Quang Nhiều – cánh chim tuồng đã khuất

Thứ tư, 06/11/2013 10:10

(Cadn.com.vn) - Tin nghệ sĩ tuồng Quang Nhiều vừa qua đời khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi ai cũng biết sự ra đi đó là mất mát quá lớn cho nghệ thuật tuồng Quảng Nam – Đà Nẵng.

Tên đầy đủ của ông là Nguyễn Đình Nhiều, nhưng người hâm mộ tuồng biết nhiều đến ông với nghệ danh Quang Nhiều. Và chẳng ai có thể tin rằng một trong những vai diễn để đời của ông lại ứng với số phận của ông đến vậy. Trong vở diễn Lý Tam Nương thọ nạn, ông đóng vai Lý Bá, trong vai diễn này Lý Bá mắc căn bệnh nan y và ngoài đời thật khi vừa bước vào tuổi 74 ông cũng mất vì khối u quái ác... Sinh ra ở vùng Duy An (Duy Xuyên – Quảng Nam), nơi mà trước đây nghệ thuật tuồng phát triển rất mạnh nên từ nhỏ ông đã theo các gánh hát và học thuộc làu những lời ca, giai điệu của nghệ thuật tuồng.

Thế nhưng mãi đến khi đất nước giải phóng, cái tên Quang Nhiều mới bắt đầu xuất hiện trên sân khấu tuồng. “Khi đất nước giải phóng thì chú mới có điều kiện đi diễn, nhưng chỉ sau vài lần hát trên sân khấu chú đã chiếm được cảm tình của khán giả. Bởi chú có chất giọng rất hay và đặc biệt, mà hầu như các nghệ sĩ tuồng ở Quảng Nam – Đà Nẵng không thể có. Chính điều đó đã tạo nên tên tuổi của nghệ sĩ Quang  Nhiều trong nghệ thuật tuồng.

Một lần khi đoàn chúng tôi đến làng Thanh Quýt (Điện Bàn) biểu diễn, khi vừa dựng trại thì người dân đến hỏi có nghệ sĩ Quang Nhiều hay không, nếu không có thì không xem, thế mới biết chú được mến mộ như thế nào. Chú đảm nhận rất nhiều vai từ tuồng cổ hay tuồng tân nhưng hay nhất là vai Địch Thanh trong vở Ngũ hổ bình liêu, hay Tiết Đinh Sang trong vở Đường chinh tây”-chị Nguyễn Thị Thu Trang–Trưởng đoàn nghệ thuật tuồng Sông Thu rơm rớm nước mắt kể về người thầy Quang Nhiều.

Nghệ sĩ Quang Nhiều trong một lần biểu diễn.

Nghệ sĩ Quang Nhiều có 20 năm gắn bó với đoàn tuồng Sông Thu, trong chừng đó năm đồng nghiệp chưa ai thấy ông từ chối đi biểu diễn bất cứ đâu. Từ miền núi hay đồng bằng, nơi nào có khán giả yêu cầu là ông lại khăn gói lên đường. Chị Trang kể: “Năm ngoái chú vừa mới chữa bệnh xong, đang nằm tĩnh dưỡng nhưng khi biết đoàn đi biểu diễn thì đòi đi cho bằng được. Với chúng tôi chú là một kho báu sống bởi kiến thức ông rất rộng, từ vốn sống đến vốn nghề nghiệp.

Lúc trước khán giả yêu cầu diễn vở Tiều Quốc Sĩ nhưng chẳng ai biết kịch bản của nó như thế nào, thế là chú Nhiều gọi mọi người đến hướng dẫn từng vai trong vở. Chú tận tình chỉ dạy cho từng diễn viên trong đoàn về cách diễn”. Dù cuộc sống của những nghệ sĩ tuồng gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng chưa bao giờ thấy nghệ sĩ Quang Nhiều than vãn. “Nhiều lúc đi diễn cả tuần nhưng gặp trời mưa, không bán được vé, anh em trong đoàn nản muốn bỏ nghề, những lúc như thế chú Nhiều lại động viên mọi người, lúc nào chú cũng nói phải cố giữ được nghề”-chị Trang nhớ lại.

Nghệ sĩ Quang Nhiều có 4 năm cộng tác với Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, thời gian ngắn ngủi thôi nhưng đã để lại ấn tượng lớn với nhiều người. Anh Trần Ngọc Tuấn– phụ trách Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh tâm sự: “Là một nghệ sĩ tuồng không chuyên nhưng phong cách biểu diễn, hoạt động nghệ thuật tuồng của chú Nhiều rất chuyên nghiệp. Chú có chất giọng rất hay, chúng tôi đã có ý định thu âm giọng của chú để dạy cho các nghệ sĩ trẻ, nhưng đáng tiếc là chưa thực hiện được thì chú đã qua đời. Sự ra đi của chú là sự mất mát không nhỏ cho nghệ thuật tuồng Quảng Nam –Đà Nẵng”.

Như cánh chim không mỏi, gần cả cuộc đời, nghệ sĩ Quang Nhiều đã gắn bó với niềm đam mê nghệ thuật tuồng. Cánh chim đó giờ đã bay cao, bay xa vào cõi vĩnh hằng, để lại niềm ưu cho những người yêu mến nghệ thuật tuồng. 

Hoàng Anh