Nghệ thuật nhiếp ảnh góp phần bảo tồn thiên nhiên

Thứ sáu, 01/01/2016 12:20

(Cadn.com.vn) - Từ ngày 1 đến 5-1-2016, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh nghệ thuật Sông Hàn (thuộc Trung tâm văn hóa thành phố Đà Nẵng) sẽ tổ chức triển lãm ảnh thời sự-nghệ thuật "Rừng sinh thái Sơn Trà". Đây là một trong những hoạt động chào năm mới 2016, cũng là lời gởi gắm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) đến cơ quan chức năng, người dân và du khách về việc bảo tồn và phát huy các giá trị trên bán đảo Sơn Trà trong đó có việc bảo tồn loài linh trưởng Voọc chà vá chân nâu.

Các NSNA trong một chuyến "săn" hình ảnh về Voọc chà vá chân nâu (Ảnh: Đặng Hữu Hùng).

"Săn" để bảo tồn

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) là món quà mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho bán đảo Sơn Trà-"viên ngọc thiên nhiên quý giá" của thành phố Đà Nẵng. Khu bảo tồn này không chỉ là "lá phổi xanh" điều tiết khí hậu, là bức bình phong chắn gió bão cho thành phố mà còn là địa chỉ du lịch sinh thái lý tưởng. Đặc biệt, bán đảo Sơn Trà còn được nhiều người biết đến là "Vương quốc" của loài linh trưởng vô cùng quý hiếm, không chỉ của Việt Nam mà cả thế giới đó là Voọc chà vá chân nâu. Được biết, vùng phân bố của loài Voọc ngũ sắc chỉ là Nam Lào và miền Trung Việt Nam, trong đó quần thể voọc ngũ sắc tại bán đảo Sơn Trà chiếm khoảng 60% quần thể voọc trong thiên nhiên được biết đến ở Việt Nam. Tuy nhiên theo thống kê của cơ quan chức năng, số lượng loài này ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà hiện chỉ còn vài trăm cá thể và đang có nguy cơ suy giảm nếu không có những chính sách bảo vệ, bảo tồn nghiêm ngặt trước nạn săn bắn trộm. Để góp phần vào tiếng nói đó, những NSNA tại thành phố Đà Nẵng đã cất công "săn" lùng, ghi lại những khoảnh khắc của loài linh trưởng này và đưa đến cho người dân và du khách đến với thành phố thông điệp "hãy chung tay bảo vệ Voọc chà vá chân nâu".

NSNA Huỳnh Anh-Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh nghệ thuật Sông Hàn nhớ lại, khoảng 5 năm trước chúng tôi bắt đầu hình thành ý tưởng chụp ảnh Voọc chà vá chân nâu và lên kế hoạch để mở triển lãm ảnh phục vụ người dân và du khách. Để thực hiện được điều này, CLB đã tổ chức nhiều đợt sáng tác, một số anh em NSNA trong CLB cũng dành những khoảng thời gian riêng để thực hiện các cuộc "săn" ảnh theo những ý tưởng riêng của mình. Có những nghệ sĩ gần như ăn, ngủ với Voọc chà vá chân nâu. Đặc biệt, thời gian đầu và giữa năm 2015 nổi lên tình trạng săn bắt Voọc xảy ra ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà càng thôi thúc các NSNA trong CLB làm điều gì đó để bảo vệ loài linh trưởng này cũng như góp tiếng nói kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ.

Một gia đình Voọc chà vá chân nâu. (Ảnh: Nguyễn Đăng Đệ)

Tâm tư qua những bức ảnh

NSNA Đặng Hữu Hùng, thành viên CLB tâm sự, sự giao thoa giữa thiên nhiên và môi trường sống của con người luôn được gắn kết với nguồn sinh thái động và thực vật, từ đó việc xây dựng bền vững tính thân thiện với thiên nhiên cũng là một hành động có văn hóa trong thế giới văn minh thời hiện đại. Bảo vệ một loài động vật trước nguy cơ tuyệt chủng cũng là một cách hành xử trong thế giới văn minh. Trước đây khi Gấu trúc được đưa vào Sách Đỏ thì người Trung Hoa đã đưa hình tượng này làm biểu tượng cho xứ sở của họ, loài Kanguru được làm biểu tượng của Australia, nước Pháp cũng đã vinh danh một giống gà "Gaulois" để làm biểu tượng văn hóa cho nền văn minh của nước mình. Vậy thì tại sao chúng ta không dùng hình ảnh Voọc chà vá chân nâu là thú biểu tượng để tuyên truyền nhằm bảo vệ loại động vật quý hiếm.

Theo NSNA Huỳnh Anh, triển lãm lần này sẽ được tổ chức ở khu vực phía tây cầu Rồng (Q. Hải Châu) từ ngày 1-1 và kéo dài đến hết ngày 5-1 với sự tham gia của 28 tác giả là các NSNA trong CLB với gần 100 tác phẩm về phong cảnh trên bán đảo Sơn Trà, công tác bảo vệ rừng, các loài linh trưởng trong đó chủ yếu là những hình ảnh về cuộc sống, sinh hoạt của Voọc chà vá chân nâu. Mục tiêu của chúng tôi đưa ra lần này là nhắc nhở người dân và du khách ý thức bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp cho thành phố và khẳng định những giá trị thiết thực của rừng Sơn Trà đặc biệt là việc bảo tồn và phát triển Voọc chà vá chân nâu với người dân thành phố và du khách.

Nguyễn Tuấn