Nghẹn ngào tiễn anh về đất mẹ

Thứ hai, 02/02/2015 11:32

(Cadn.com.vn) - 16 giờ ngày 31-1, linh cữu Trung tá Lê Hồng Quân (1973), người hy sinh trong vụ trực thăng quân sự rơi tại Bình Chánh, TP HCM ngày 28-1 đã về tới quê nhà tại khối Nam Phương, P. Nghi Thu, TX Cửa Lò, Nghệ An. Gia đình và người thân quặn thắt trong nỗi xót thương vô hạn khi đón anh về với đất mẹ.

Như đã đưa tin, sáng 28-1, chiếc trực thăng quân sự UH-1 mang số hiệu 912 thuộc Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân trong lúc huấn luyện bay do gặp sự cố đã rơi xuống rừng tràm thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai, H. Bình Chánh, TPHCM. Trên máy bay có 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh gồm Thượng tá Trần Văn Đức - Chủ nhiệm bay của Trung đoàn Không quân 917; Thượng tá Đỗ Văn Chính, quân nhân chuyên nghiệp cơ giới trên không; Thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công phụ dẫn đường và Trung úy Nguyễn Việt Cường, phi công đang đào tạo lái chính đều hy sinh.

Lễ Truy điệu Trung tá Lê Hồng Quân.

Sáng 30-1, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng phía Nam, Quân chủng Phòng không Không quân đã tổ chức lễ truy điệu 4 liệt sĩ trong vụ tai nạn. Để tưởng nhớ công lao của các chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân đã đề nghị và được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng truy thăng quân hàm lên một cấp cho 3 đồng chí sĩ quan gồm Nguyễn Việt Cường, Lê Hồng Quân, Trần Văn Đức.

Tại gia đình ông Lê Văn Tiến, bà Lê Thị Huệ (bố mẹ của Trung tá Quân) từ sáng sớm, hàng nghìn người thân, bạn bè, đồng đội đã có mặt để chờ đón xe đưa tang Trung tá Lê Hồng Quân về với đất mẹ. Trong cái lạnh đến thấu xương của chiều đông ngày cận Tết, dòng người lặng lẽ đưa tiễn Trung tá Quân về nơi chín suối trong nỗi đau đớn xót xa. Hàng ngàn người dân và đồng đội đứng kín hai bên đường để chia buồn cùng gia đình. Đúng 16 giờ, khi đoàn xe chở linh cữu Trung tá Lê Hồng Quân về đến trước sân nhà, ông Lê Văn Tiến, bà Lê Thị Huệ và chị Nguyễn Thị Hiền (vợ Trung tá Quân) như ngất lịm.

Cháu Lê Thị Hồng Phương khóc nức nở gọi tên bố.

Ông Lê Văn Sơn, người thân của Trung tá Quân cho biết: Từ mấy ngày nay, bà Huệ vốn đã bị bệnh nặng lại không chịu ăn uống gì, cứ như người mất hồn ngồi ôm ảnh con trai gào khóc. Còn ông Lê Văn Tiến và anh Lê Thanh Thu (anh ruột Trung tá Quân) thì mới bay vào TPHCM lo thủ tục cho Quân về. Không biết 3 mẹ con chị Hiền rồi đây sẽ sống sao khi mất đi người trụ cột trong gia đình, thương nhất là cháu Hồng Ân chỉ hơn 1 tuổi đã phải mất cha.

Lê Hồng Quân sinh ở xã Thanh Ngọc, H. Thanh Chương, là con thứ 2 trong gia đình có truyền thống cách mạng gồm 4 trai, 1 gái. Năm 1992, Quân tốt nghiệp THPT, thi đậu vào Học viện Phòng không Không quân. Cũng thời gian này, gia đình chuyển về Cửa Lò sinh sống. Sau 5 năm học Hà Nội, anh được cử vào Nha Trang học thêm 2 năm nữa và tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Sau đó, anh tiếp tục được cử đi học và về công tác tại Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không Không quân.

Ông Tiến đau xót trước sự hy sinh của con trai.

Năm 2007, anh Quân và chị Nguyễn Thị Hiền (giáo viên tiểu học) là người cùng quê ở Thanh Chương tổ chức lễ cưới trong niềm phấn khởi của gia đình. Sau khi cưới nhau, vợ chồng anh Quân thuê nhà trọ ở Q.12, TPHCM sinh sống. Niềm vui như được nhân lên khi không lâu sau đó chị Hiền sinh hạ cô con gái đầu lòng là Lê Thị Hồng Phương (7 tuổi). Cách đây một năm, anh chị tiếp tục đón thêm cháu Lê Thị Hồng Ân. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng theo lời gia đình, anh Quân luôn lo cho vợ con chu đáo. Cách đây không lâu, anh còn gọi điện tâm sự với ông Sơn là gom góp tiền mua mảnh đất xây nhà cho vợ con có chỗ ở cố định. Nhưng khi dự định chưa kịp thực hiện thì anh đã ra đi mãi mãi...

16 giờ 30 cùng ngày, Lễ truy điệu Trung tá Lê Hồng Quân đã diễn ra. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các lãnh đạo bộ, ban ngành cũng đã gửi vòng hoa viếng hương hồn Trung tá Lê Hồng Quân. Đến 18 giờ, gia đình, người thân, bà con lối xóm cùng CBCS của Sư đoàn 371 và Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không Không quân đã đưa tiễn Trung tá Lê Hồng Quân về với đất mẹ...

D. Hóa