Nghị lực phi thường của chàng trai tật nguyền

Thứ năm, 10/06/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Một cậu bé tật nguyền, chưa học hết lớp 9 thì bỏ giữa chừng đi học nghề may rồi bôn ba chốn thị thành để mưu sinh, lập nghiệp. Bao nhiêu lần gầy dựng rồi đổ vỡ, anh lại đứng dậy đi tiếp. Bằng nghị lực, anh đã vượt qua tất cả để thành công và trở thành chủ một doanh nghiệp. Đó là anh Mai Đình Liêm- Giám đốc Cty TNHH TM&DV Hảo Phú Gia chuyên kinh doanh thời trang nam-nữ.  

Ngã rẽ số phận

Năm 1968, làng quê ở các tỉnh phía Bắc đều vắng bóng thanh niên trai tráng, chỉ có những đứa trẻ, người già và phụ nữ ở nhà. Họ trở thành những lao động chính, là hậu phương vững chắc cho các chiến sĩ Nam tiến thêm vững tay súng giải phóng miền Nam. Cũng năm này, một biến cố đã làm đổi thay cuộc đời cậu bé Mai Đình Liêm, một cơn sốt kéo dài khiến cậu bị bại liệt.

Lục lại những kỷ niệm, anh Liêm kể: “Năm 1975, đất nước giải phóng, cha tôi lúc này đã là một thiếu tá quân đội. Sau những năm tháng chiến đấu, ông trở về thăm quê...”. Được sự giới thiệu của người bạn, cha đưa Liêm ra Hà Nội chạy chữa hơn 1 năm nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, phần vì nhớ gia đình, không người chăm sóc nên Liêm lại khăn gói về Nga Sơn sống với mẹ.

Cũng như bao đứa trẻ khác, Liêm cắp sách đến trường với những ước mơ về một tương lai tốt đẹp, nhưng cứ mỗi lần đến lớp, cậu lại nhận được những câu trêu đùa, kỳ thị. Liêm bắt đầu thấy tủi thân nhưng những lời động viên của cha mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Liêm cố gắng học và học thật giỏi để bạn bè phải “nể” mình.

Ngoài giờ học, cậu còn phụ giúp mẹ làm mọi việc trong nhà để chứng tỏ mình cũng là một người bình thường. Học hết cấp 1 thì cha anh quyết định đưa cả gia đình vào Đà Nẵng sinh sống. Cuộc sống ở chốn thị thành làm cho Liêm có những cảm nhận hoàn toàn khác và cậu cũng phải cố gắng nhiều hơn để phù hợp với cuộc sống mới.

Nhưng một lần nữa, Liêm bị ám ảnh về sự trêu đùa của chúng bạn và muốn bỏ học. Đang học lớp 9, thì Liêm tự ý bỏ học về nhà. Cha mẹ hỏi thì cậu chỉ bảo không muốn học nữa và thuyết phục cha mẹ cho mình đi học nghề may. Không thuyết phục được con, cha mẹ Liêm đành phải chấp nhận yêu cầu và từ đây đã mở cho anh một con đường đi đến thành công.

 Mai Đình Liêm đang thiết kế mẫu thời trang. Ảnh: A.T

Đi lên bằng nghị lực

Những năm 1985-1986, Liêm bắt đầu học và làm việc tại một cơ sở may trên đường Phan Đình Phùng, được vài năm thì anh xin thầy ra riêng và bắt đầu bước vào con đường kinh doanh. Anh động viên gia đình đứng ra bảo lãnh vay cho mình 2 cây vàng với mức lãi suất 12%/tháng để mở cơ sở may tại nhà và lấy vốn đi Sài Gòn nhận mua áo quần thời trang, tìm kiếm các mẫu mã thời trang đang được ưa chuộng về bán lại và may thành phẩm để tung ra thị trường.

Chỉ một thời gian ngắn, bằng sự quyết tâm anh đã trả được nợ và bắt đầu có thương hiệu trên thị trường Đà Nẵng. Nhưng cuộc sống sôi động ở TP HCM làm bản tính thích khám phá, vùng vẫy của Liêm trỗi dậy nên năm 1990, Liêm vào Sài Gòn làm việc. Cuộc sống nơi đây năng động nhưng cũng rất vất vả đối với một người khuyết tật, anh phải bươn chải nhiều mới có thể đủ sống. Khi tích lũy được một số vốn, anh lại đứng ra mở cơ sở may và tìm kiếm các hợp đồng may đồng phục cho học sinh, may hàng bỏ mối tại các chợ.

Công việc của anh dần ổn định và tạo được uy tín với khách hàng. Khi nhận thấy mặt hàng áo gió của Việt Nam xuất khẩu đi các nước Đông Âu bán chạy, anh lại lao vào đầu tư máy móc, thiết bị để sản xuất  mặt hàng này. Trong khoảng thời gian từ năm 1992-1995, cơ sở may mặc của anh làm ăn phát đạt nhưng chỉ một năm sau đó, các mối hàng này đều bị “bể”. Số phận một lần nữa thử thách anh, nhưng bằng sự nhạy bén trong kinh doanh, Liêm lại lèo lái cơ sở may đi sang một hướng khác. Anh bắt đầu nhận may gia công cho một cơ sở may hàng Jeans, loại hàng này thời đó rất được giới trẻ ưa chuộng.

Tuy tật nguyền, sức khỏe lại yếu nhưng mỗi ngày làm việc của anh đều bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng cho đến 23 giờ đêm, một mình anh thiết kế, cắt cho một tổ hợp 20 công nhân may. Do làm việc cật lực nên chưa đầy 1 năm sức khỏe Liêm suy giảm rõ rệt. Lúc này anh nghĩ đến việc tạm dừng công việc để đi học may Veston với ý định sẽ quay về Đà Nẵng lập nghiệp. Khâm phục tài năng của anh, vợ chồng người chủ cũ thuyết phục anh ở lại TP HCM lập nghiệp và cho vay 50% vốn để thành lập cơ sở may mặc mới, chuyên thiết kế các mẫu thời trang cho người mẫu. Nhờ đó, Liêm bắt đầu tiếp cận với thị trường thời trang TP HCM, tạo ra uy tín và bước ngoặt cho cuộc đời mình.

Mãi đến năm 2003, vì hoàn cảnh gia đình anh phải quay về Đà Nẵng lập nghiệp. Về đến Đà Nẵng, anh bắt đầu lại từ đầu bằng một tiệm may nhỏ mang tên Chic&Chic trên đường 3-2. Bằng kinh nghiệm và nỗ lực của mình, anh đã tạo ra một thương hiệu may mặc khá nổi tiếng ở Đà Nẵng. Đến đầu năm 2010, Mai Đình Liêm chính thức thành lập Cty TNHH TM&DV Hảo Phú Gia (số 26 đường 3-2) chuyên kinh doanh may mặc, thời trang.

Hiện nay, Cty của anh đã tạo việc làm cho gần 30 người, trong đó có những người cùng hoàn cảnh như anh với mức lương từ 2-3 triệu đồng/người/tháng. Số lượng khách hàng thường xuyên của Cty hơn 7.000 khách. Dự định sắp tới của anh là mở rộng kinh doanh sang mảng du lịch, đại lý vé máy bay, tàu hỏa,... để tạo ra nhiều công ăn việc làm cho những người khuyết tật và những người khó khăn.

Anh Tuấn