Nghĩ về Bác lòng mình trong sáng hơn

Thứ bảy, 31/05/2014 10:10

(Cadn.com.vn) - Sáng 30-5, Huyện ủy Hòa Vang (Đà Nẵng) sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/T.Ư của Bộ Chính trị và gặp mặt, biểu dương 25 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc “học và làm theo Bác”...

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện rất hiệu quả, mang lại nhiều chuyển biến tích cực từ cán bộ, đảng viên đến quần chúng. 3 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trên địa bàn tập trung triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị 03 bằng những phong trào, việc làm và hành động cụ thể, thiết thực. Việc sơ kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình đã tác động tích cực và tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đáng chú ý, việc “làm theo Bác” ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được nhiều người dân hưởng ứng và thực hiện một cách tự giác; mỗi cấp, mỗi ngành đều nhiệt tâm làm theo trong lĩnh vực của mình. Có những việc “làm theo Bác” với những kết quả lớn lao, cũng có những việc làm bình dị, hiệu quả khiêm tốn, nhưng tựu trung, tất cả đều mong mỏi, đó là “cố gắng làm nhiều việc có ích”. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất, làm giàu cho gia đình và đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở địa phương.

Huyện ủy Hòa Vang tuyên dương các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc.

Anh Nguyễn Văn Vân, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khương cho biết, là địa phương có điểm xuất phát thấp nhưng sau 3 năm triển khai XDNTM, diện mạo vùng trung du này đã có nhiều thay đổi, nhất là việc đầu tư cơ sở hạ tầng. Cụ thể, mới năm trước, ở thôn Phú Sơn 1 chưa có đường giao thông nông thôn nên mỗi lần trời mưa là nước ngập và sình lầy, học sinh và người dân đi lại rất khó khăn. Khi có chủ trương làm đường, người dân trong thôn đã tự giác tháo dỡ tường rào, cổng ngõ, hiến 1.080m2 đất, đóng góp 300 triệu đồng, hàng trăm ngày công để mở đường kiệt hẻm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng...

Theo Bí thư Chi đoàn thôn Quang Châu (xã Hòa Châu) Ngô Văn Thành, ngoài việc thành lập CLB hiến máu nhân đạo, tuổi trẻ trong thôn còn phát động phong trào tiết kiệm bằng hình thức thu gom phế liệu, sách báo cũ, ve chai, biểu diễn văn nghệ gây quỹ đã tích lũy hơn 20 triệu đồng giúp đỡ các gia đình neo đơn, học sinh nghèo... Ở thôn Đông Sơn (xã Hòa Ninh), phong trào “Ang lúa tình thương” do chị Lê Thị Khanh, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn khởi xướng đã vận động được 300 ang lúa, một phần giúp cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, phần còn lại làm quỹ vốn quay vòng để hội viên phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo...

Riêng đối với Trung úy Đặng Phước Việt, Cán bộ Đội CSĐTTPVTTXH CAH, tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng do tính chất đặc thù công việc, anh phải thường xuyên đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm nhưng với bản lĩnh của người chiến sĩ CAND đã được rèn luyện cùng với niềm đam mê nghề nghiệp, anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Anh cùng đồng đội tham gia khám phá thành công nhiều chuyên án trộm cắp, thu hồi tài sản có giá trị hàng trăm triệu đồng trả cho người bị hại.

Các điển hình tham gia giao lưu đều nói lên được suy nghĩ của mình: Nhớ về Bác, chúng ta học tập tư tưởng đạo đức của Người trong lối sống giản dị, thanh bạch. Trong công việc Người là tấm gương “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” để thực sự là công bộc đúng nghĩa của nhân dân. Những nét đẹp đó luôn là nguồn cảm hứng, là tấm gương để các thế hệ chúng ta tự soi lại, để mỗi khi nghĩ về Bác, chúng ta thấy “lòng mình trong sáng hơn”... Ông Lê Văn Toàn, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang khẳng định, cũng từ sự tiên phong, gương mẫu của nhiều cán bộ, đảng viên đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong quần chúng nhân dân “làm theo Bác” bằng những hành động thiết thực, thông qua các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Kết quả đạt được đã khẳng định, việc học tập và làm theo gương Bác vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, lại vừa có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

An Dương