Nghịch cảnh vụ án “thiếu nữ 15 tuổi mang thai bị sát hại” ở Quảng Nam: Cha thai nhi là người tình của mẹ nạn nhân

Thứ năm, 03/05/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ án “thiếu nữ 15 tuổi mang thai bị sát hại”, chiều 2-5, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Mai Quốc Tuấn (còn gọi là Nỡ, 1954, trú thôn Khánh An, xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam) về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Như đã đưa tin, khoảng 6 giờ ngày 17-3, người dân phát hiện tại khu vực đồi Thơm (thôn Khánh An, xã Tam Dân) xác một thiếu nữ bị đâm chết trong tình trạng không mặc quần, trên người chỉ có chiếc áo, nhiều vết máu vương vãi khắp nơi. Bên cạnh thi thể khoảng 10 m còn có chiếc xe đạp của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân được xác định là Huỳnh Thị Dung Bửu (1997, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, H. Phú Ninh, Quảng Nam, học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Tây Hồ, H. Phú Ninh nhưng đã nghỉ học trước khi sự việc xảy ra hơn một tháng). Nguyên nhân nghỉ học do nạn nhân mang bầu. Lúc này thai nhi trong bụng nạn nhân mới gần 6 tháng tuổi.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã nhanh chóng xác định được hung thủ chính là Lê Đức Dũng (1991, trú thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, H. Phú Ninh), Dũng đồng thời là bạn trai của nạn nhân. Sau khi gây án, đối tượng đã vào lại TPHCM làm việc. Theo đó, ngày 18-3, các trinh sát thuộc Tổ trọng án của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam đã vào TPHCM phối hợp với CA địa phương tiếp cận và bắt giữ Lê Đức Dũng tại P. Phú Trung (Q. Tân Phú). Sau khi di lý về Quảng Nam, tại CQĐT, Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì nông nỗi thiếu suy nghĩ, đối tượng đã nhẫn tâm ra tay sát hại người yêu và thai nhi chưa rõ lai lịch của nạn nhân.

 Ông Mai Quốc Tuấn ký vào biên bản lệnh bắt.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận vẫn quan tâm đến vụ án là ai mới chính là “tác giả” bào thai trong bụng nạn nhân Huỳnh Thị Dung Bửu. Để sớm có câu trả lời, ngay sau khi vụ án xảy ra, CQCSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu ADN của thai nhi nạn nhân và 10 đối tượng từng có hành vi giao cấu với nạn nhân gửi ra Viện giám định pháp y - Bộ CA xác định. Trong số những người bị CQĐT triệu tập lấy mẫu có ông Mai Quốc Tuấn. Điều đặc biệt, ông Tuấn là người tình của mẹ nạn nhân - bà Trần Thị Triện (1958).

Hơn 1,5 tháng chờ đợi kết quả, cuối cùng, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã nhận được kết quả xác định ADN cha của thai nhi trong bụng nạn nhân Bửu chính là ông Mai Quốc Tuấn. Với kết quả giám định khoa học trên, ngày 2-5, CQ CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã triệu tập ông Tuấn lên làm việc. Tại trụ sở CA, ông Tuấn vẫn không nhận tội. Khi nghe thông báo mình là cha của thai nhi, ông Tuấn cho rằng đã bị liệt dương gần một năm nay nên cháu bé trong bụng Bửu không phải con mình. Tuy nhiên, đó chỉ là lời biện hộ của kẻ đã gây ra tội lỗi mà thôi. Theo điều tra, trước khi vụ án mạng xảy ra, ông Tuấn thường xuyên chở người tình của mình lên núi để “tâm sự”...

 Bà Trần Thị Triện vẫn bình thản...

Nói về mối quan hệ giữa ông Tuấn và mẹ nạn nhân, ông Tuấn cho biết hai người quen biết và chính thức quan hệ với nhau hơn một năm qua. Đến khi Bửu chết, mối quan hệ trên vẫn tiếp tục. Vì thế mà sáng 2-5, khi lên làm việc tại trụ sở CA, ông Tuấn còn chở bà Triện đi theo. Đến chiều cùng ngày, khi CQĐT đưa ông Tuấn lên ô-tô về địa phương để đọc lệnh bắt, bà Triện một mình đứng đợi ngoài trụ sở CA tỉnh cùng với chiếc xe máy của người tình. Khi một cán bộ CA ra lấy xe của ông Tuấn chở về, bà Triện vẫn “ngây thơ” gọi điện hỏi lại ông Tuấn: “Sao anh không ra chở em về mà đi xe khác?... Thế em đi xe máy về cùng với người này được không?”. Sau khi hỏi ý kiến của người tình, bà Triện mới lên xe để người cán bộ chở về nhà. Trên đường đi, người cán bộ CA nói cho bà Triện biết ông Tuấn chính là cha của thai nhi trong bụng con gái mình, bà Triện chỉ nói một câu: “Vậy à, thế bữa nay tôi không chơi với ổng nữa!”...

Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc những tình tiết mới nhất về vụ án.

Trần Tân