Nghịch tử đánh cha cướp tài sản

Thứ hai, 09/09/2024 08:00

Dù đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) khởi tố, bắt tạm giam, song những ngày qua, nhiều người dân địa phương vẫn không khỏi bất bình, lên án mạnh mẽ hành vi ác độc của Nguyễn Văn Hiệp (1985, trú xã Sơn Trung, H. Hương Sơn) đối với cha đẻ của mình. Chỉ vì muốn có số tiền 7 triệu đồng để mua xe máy mới, Hiệp đã nhẫn tâm đánh cha ruột là ông Nguyễn Văn Th. (1957) bị thương, cướp đi số tiền 5 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp
Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 23 giờ ngày 30-8-2024, sau khi uống rượu, Nguyễn Văn Hiệp chạy xe máy đến nhà cha đẻ là ông Nguyễn Văn Th. (trú cùng thôn). Dù ông Th. đã ngủ nhưng đứa con ngỗ nghịch này vẫn dựng cha dậy rồi yêu cầu đưa cho mình 7 triệu đồng để mua xe máy mới. Bị cha từ chối với lý do không có tiền, Hiệp chửi bới cha mình thậm tệ, thậm chí còn đánh ông Th. bị thương. Vô đạo hơn, Hiệp còn lấy dao kề vào cổ ông Th. đe dọa phải đưa tiền; đồng thời sử dụng điện thoại di động của ông Th. gọi điện video qua ứng dụng Zalo cho ông Lưu Trọng N. (là cậu ruột của Hiệp), nhằm mục đích để ép ông Th. phải đưa tiền.

Trước sức ép của đứa con trai mất hết nhân tính, lo sợ sẽ bị đánh tiếp nên ông Th. buộc phải đưa cho Hiệp 5 triệu đồng mà ông tiết kiệm bấy lâu nay. Tuy nhiên, với Hiệp số tiền này vẫn chưa đủ nên nghịch tử này tiếp tục yêu cầu cha đưa thêm 2 triệu đồng. Ông Th. nói không còn đồng nào, rồi lên giường nằm nhưng Hiệp vẫn không buông tha. Hiệp tiếp tục chửi bới, la hét, giật đứt dây màn và đá ngã cây quạt tại giường ông Th. nằm. Sợ bị đánh tiếp, ông Th. nói với Hiệp để ngày mai đi mượn thêm chứ hiện tại không còn tiền, mà giờ này cũng không biết mượn ai. Nghe vậy, Hiệp đồng ý rồi điều khiển xe máy đi uống rượu tiếp. Sau khi đứa con “nghịch tử” rời đi, ông Th. với tâm lý bất an, lo sợ Hiệp quay lại đánh tiếp nên đã ra ruộng ngô ngoài đồng (trước nhà) để nằm trốn đến sáng.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Hương Sơn tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Hiệp để đấu tranh làm rõ. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, Nguyễn Văn Hiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số tiền 5 triệu đồng chiếm đoạt được từ ông Th., Hiệp đã tiêu xài hết 800 ngàn đồng; số tiền còn lại đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Hành vi của Nguyễn Văn Hiệp thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, phạm tội với cha đẻ của mình, vi phạm nghiêm trọng luân thường đạo lý và đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương. Sau khi đấu tranh làm rõ, ngày 6- 9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hiệp về hành vi: “Cướp tài sản”. Hiện vụ án tiếp tục được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

X.S

Đắk Nông: Người dân gửi thư cảm ơn Công an huyện Krông Nô khám phá nhanh vụ cướp tài sản trong đêm

Chiều ngày 14/8/2024, tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa nhận được thư của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc ở xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô với nội dung cảm ơn lực lượng Công an huyện Krông Nô đã tích cực, khẩn trương, khám phá nhanh vụ cướp tài sản, bắt giữ đối tượng, thu hồi tài sản trả lại cho trả lại cho gia đình chị.

Thiếu niên 16 tuổi gây ra vụ cướp manh động ở Phú Quốc

Sau khi gây ra vụ cướp xôn xao dư luận ở Phú Quốc, thiếu niên 16 tuổi bỏ trốn vào TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì bị bắt.

Màn kịch giả vờ xin đi nhờ xe rồi giết người cướp của

Do cần tiền để tiêu xài, Bùi Tuấn Anh giả vờ xin đi nhờ xe rồi dùng dao sát hại nạn nhân và cướp xe máy, rời khỏi hiện trường.