Nghịch tử

Thứ năm, 11/06/2015 11:42

(Cadn.com.vn) - Bị đứa con ngỗ nghịch Dương Văn Bảo (1984) đòi tiền tiêu xài, ông Dương Văn Thắng (1961, trú thôn Hợp Lý, xã Hương Minh, H. Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) nhất quyết từ chối. Xin tiền cha không được, Bảo nổi điên, dùng khúc gỗ đánh cha khiến ông Thắng đổ sập xuống nền nhà và tử vong ngay sau đó.

Như thường lệ, sáng 8-6, bà Nguyễn Thị Hồng (vợ ông Thắng) đi chăm cháu từ nhà con gái về, nhưng lần này không thấy ông Thắng ra mở cửa như mọi khi, gọi mãi cũng không ai thưa. Vội đẩy cửa bước vào, một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt khiến bà Hồng sụp xuống: Ông Thắng nằm giữa nền nhà, đầu bê bết máu, người đã nguội lạnh tự bao giờ. Ngay sau đó, sự việc ông Thắng bị đánh vỡ đầu, tử vong tại nhà được trình báo lên Cơ quan CAH Vũ Quang. Nhận thấy đây là vụ trọng án nghiêm trọng, lãnh đạo CAH Vũ Quang một mặt cử một tổ công tác xuống bảo vệ hiện trường, lấy lời khai ban đầu; mặt khác thông báo phối hợp với các đơn vị chức năng khác để tiến hành điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong bởi vật cứng tác động vào đầu gây vỡ hộp sọ. Tại hiện trường, tổ công tác không phát hiện có dấu hiệu của một vụ tấn công bởi trộm hay cướp tài sản; xung quanh đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cạnh thi thể nạn nhân có một khúc gỗ dính máu, được xác định là hung khí gây án.

Dương Văn Bảo.

Tiến hành lấy lời khai từ phía gia đình bị hại, tổ công tác phát hiện sự vắng mặt của cậu con trai Dương Văn Bảo (1984) là hết sức đáng ngờ. Lúc này, mọi nghi vấn về hung thủ gây ra vụ án mạng đều đổ dồn về phía Bảo, bởi có rất nhiều nguồn thông tin có liên quan đến đứa con ngỗ nghịch này. Theo thông tin từ lực lượng CA viên thôn Hợp Lý, chiều 7- 6, giữa Bảo và ông Thắng có xảy ra cãi cọ và xô xát. Đỉnh điểm là Bảo đã đập vỡ điện thoại của cha mình. Sự việc được CA viên vào cuộc can ngăn, Bảo đã nhận lỗi và hứa sẽ mua chiếc điện thoại khác trả lại cho cha. Một thông tin nữa mà tổ công tác chú ý là người dân thôn Hợp Lý cho biết, tối cùng ngày họ đã nghe Bảo và ông Thắng cãi nhau kịch liệt, sau đó có nghe ông Thắng rên rỉ, nhưng không ai dám tới can ngăn. Bảo là con nghiện, thường xuyên đánh đập cha mẹ để đòi tiền chích hút. Và, mấu chốt nữa để nhận định Bảo là hung thủ là đối tượng vắng nhà vào buổi sáng phát hiện ông Thắng tử vong.

Sau khi xác định nghi can số 1 là Dương Văn Bảo, Cơ quan CSĐT CAH Vũ Quang tổ chức lực lượng nhanh chóng phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiến hành truy bắt. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trưa cùng ngày, lực lượng truy bắt xác định được Bảo đang có mặt tại thôn Hợp Duận, xã Hương Minh. Tuy nhiên, khi tới nơi thì đối tượng này đã di chuyển đi nơi khác sau khi xin một gói mì tôm sống để ăn. Tiếp tục lần theo hướng đi của Bảo là hướng Khu tái định cư Hói Trung, thuộc xã Hương Quang. Tới 14 giờ cùng ngày, lực lượng truy bắt nhận được thông tin từ nhân dân cho biết, phát hiện Bảo đang ngồi ăn mía dưới gốc cây bàng ở thôn Hợp Trung, xã Hương Thọ. Quyết không để đối tượng tẩu thoát, lực lượng truy bắt nhanh chóng có mặt tại thôn Hương Thọ và Dương Văn Bảo bị bắt ngay sau đó.

Tại Cơ quan CSĐT CAH Vũ Quang, biết không còn đường chối cãi, Bảo đã cúi đầu thừa nhận hành vi đánh chết cha mình. Theo đó, mọi chuyện bắt nguồn từ việc gia đình có cuốn sổ tiết kiệm từ tiền đền bù tái định cư.  Sau khi có nguồn tiền đền bù, ông Thắng đã cho Bảo một ít, số còn lại gửi cho con gái đầu là Dương Thị Liên cất giữ. Cho rằng cha không tin tưởng mình, mang sổ tiết kiệm cho chị gái giữ nên giữa Bảo và ông Thắng xảy ra mâu thuẫn. Chiều 7-6, cũng vì chuyện này mà Bảo đã đập vỡ điện thoại của cha. Tối đến, tầm 22 giờ, mâu thuẫn giữa cha con tiếp tục bộc phát. Sau một hồi cãi cọ, Bảo cùng gậy gỗ đánh mạnh vào đầu cha mình. Cú đánh như trời giáng khiến ông Thắng đổ gục xuống nền nhà bất tỉnh nhân sự. Thấy cha ngất lịm, Bảo vô tư lên giường nằm. Nằm ngủ một lúc vẫn không thấy cha đứng dậy, bảo tới kiểm tra thì phát hiện ông Thắng đã tử vong nên bỏ trốn.

Hung khí gây án.

Tìm hiểu hoàn cảnh gia đình nạn nhân tại địa phương được biết, ông Thắng và bà Hồng có 3 người con. Con gái đầu Dương Thị Liên lấy chồng về xã khác, Bảo và em gái là Dương Thị Hoa (bị câm điếc) sống cùng cha mẹ ở thôn Hợp Lý. Bản thân ông Thắng cũng bị tật ở chân. Là con trai một, từ nhỏ Bảo được nuông chiều nên sớm hư hỏng, ngày ngày ăn chơi, đàn đúm với bạn bè rồi sinh ra nghiện ngập. Mỗi lần lên cơn, không có tiền mua thuốc, Bảo lại về nhà xin tiền. Xin không được thì "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với cha mẹ già yếu. Đã có lần Bảo đánh ông Thắng gãy tay, phải nhập viện. Ngay cả em gái bị câm điếc nhiều lúc cũng bị Bảo hành hạ, đánh đập. Thậm chí, Bảo còn ra nghĩa trang phá cả mộ ông ngoại để ép mẹ cho tiền tiêu xài, chích hút.

Ông Đoàn Ngọc Lương - Phó Chủ tịch UBND xã Hương Minh cho biết, thời gian trước gia đình ông Thắng có nhận được một số tiền đền bù tái định cư và ông bà cho Bảo 50 triệu đồng làm vốn kiếm kế sinh nhai. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng, Bảo tiêu hết số tiền này rồi lại về nhà bắt cha mẹ phải mua xe máy. Một thời gian sau, Bảo lại mang xe máy đi cầm lấy tiền tiêu xài. Hết tiền, Bảo lại về nhà xin cha mẹ và có những hành vi ngược đãi cha mẹ già. Chính quyền xã Hương Minh đã lập danh sách đưa Bảo vào trại giáo dục tập trung. Sau 18 tháng, thấy Bảo có tiến bộ nên trại cho về nhà, nhưng xã vẫn quản lý theo dõi. Thế nhưng, khi trở về nhà, Bảo lại "ngựa quen đường cũ", không chịu tu chí làm ăn và cuối cùng gây tội ác tày trời khi sát hại cha ruột.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Vũ Quang đang tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Bảo, đồng thời hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển giao cho Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra làm rõ.

X.S