Ngư dân bị tấn công trên vùng biển Việt Nam

Thứ bảy, 24/03/2018 21:00

Thời gian qua, nhiều tàu đánh bắt của ngư dân bị tấn công khi đang hoạt động trên vùng biển nước ta. Mới đây nhất, rạng sáng 18-3, tàu cá QNa-90822 (công suất 252CV) của anh Nguyễn Tấn Sơn (1991, trú Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, H. Núi Thành, Quảng Nam) bị một nhóm đối tượng lạ mặt tấn công khi đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa. Mục đích chính của chúng là phá hoại và không cho tàu nước ta đánh bắt cá.

Ngư lưới cụ của anh Sơn bị phá hoại.

Sáng 22-3, có mặt tại tàu cá của anh Nguyễn Tấn Sơn, chúng tôi nhận thấy toàn bộ ngư lưới cụ, hệ thống đèn điện của con tàu đã bị phá hoại gần như hoàn toàn. Ngồi thẫn thờ trên con tàu, anh Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Sự việc xảy ra rạng sáng 18-3. Lúc đó, ngoài tôi ra, trên tàu còn có 4 thuyền viên gồm Nguyễn Duy Thân (1991, trú tỉnh Đắc Nông), Nguyễn Danh (1994), Trần Văn Hai (2000) và Đỗ Hữu Quân (1973, cùng trú xã Tam Quang) đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa. Khi đang neo đậu đánh bắt thì có một tàu lớn màu trắng tiếp cận, 15 phút sau tiếp tục có một chiếc canô chạy đến. Lúc này, trên canô có 8 người trang bị vũ khí áp sát khống chế tàu tôi. Vừa đến, chúng nhảy lên tàu, 2 người xông vào khống chế tôi trong buồng lái, 4 người khác tiến đến phía trước mũi tàu khống chế 4 thuyền viên đang kéo lưới. Bọn chúng nói gì chúng tôi không hiểu. Khi tôi nhìn, chúng liền dùng gậy tấn công, lôi tôi ra phía trước mũi tàu. Chú ý quan sát, tôi thấy 2 tên cầm súng, dưới canô có một tên, còn một tên dùng súng khống chế ép chúng tôi ngồi xuống, đưa 2 tay vòng sau gáy, úp mặt xuống. Tiếp đến, chúng dùng dao cắt lưới, đập phá bóng đèn rồi vứt 2 bình ắc-quy, các loại hải sản đánh bắt được xuống biển. Tổng thiệt hại sau vụ phá hoại trên khoảng 100 triệu đồng.

Ngừng một lát, anh Sơn kể tiếp: Sau đó, chúng chỉ tay về phía đất liền rồi nói “go Việt Nam”. Tàu tôi nổ máy chạy được một đoạn thì bọn chúng tiếp tục tiếp cận khống chế, leo lên nóc tàu bẻ lá cờ Tổ quốc vứt xuống biển. Tiếp tục chỉ tay về phía đất liền rồi nói “go Việt Nam”. “Lúc sự việc xảy ra trời tối, nhưng tôi vẫn thấy được bọn chúng cầm súng tiểu liên giống AK, mặc bộ quân phục màu trắng, quân hàm màu xanh” - anh Sơn  kể lại.

Anh Sơn tả lại hành động các đối tượng buộc anh quỳ gối, ôm đầu.

Anh Nguyễn Danh, thuyền viên trên tàu thông tin thêm, chúng chủ yếu đến để phá ngư lưới cụ, vứt lương thực, cá xuống biển, nghiêm trọng nhất là chúng ngang nhiên xúc phạm cờ Tổ quốc. Sau khi được thả đi, chúng tôi cố gắng nổ máy chạy về phía đất liền. Tuy nhiên, lúc đó đèn điện đã bị bọn chúng phá hỏng hoàn toàn, chúng tôi chỉ chạy theo quán tính, đến sáng thì chúng tôi được sự giúp đỡ của các tàu khác. Chúng tôi nhanh chóng báo tin về Đồn Biên phòng Cảng Kỳ Hà (Núi Thành) để nhờ giúp đỡ. Đến sáng 20-3, chúng tôi đã về đến bờ và nhanh chóng đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Anh Sơn cho biết thêm: “Trước đó, tàu cá QNa-90439 của cậu tôi là ông Nguyễn Văn Nghị (trú cùng thôn) khi đang đánh bắt cách đất liền 300 hải lý cũng bị một tàu không rõ lai lịch truy đuổi. Rất may tàu cậu tôi được sự giúp đỡ của tập đoàn tàu cá ứng cứu nên đã thoát nạn. Qua đây, mong các ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ sự việc để ngư dân chúng tôi có thể yên tâm bám biển”.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Thái Nguyễn Văn Hà - Đồn trưởng ĐBP Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà cho biết, đã tiếp nhận thông tin trên và đang tiến hành xác minh làm rõ.

LÊ VƯƠNG