Ngứa mắt nên... trộm!

Thứ ba, 25/07/2017 09:57

Cho rằng anh L.K.V (1995, quê Bình Định, tạm trú KTX Trường CĐ nghề số 5) dám khoe chiếc điện thoại trước mặt trong lúc mình đang cháy túi, Trần Duy Linh (1996, quê H. Hoài Nhơn, Bình Định) quyết định lấy trộm cho... chừa thói khoe khoang.

Khuya 13-7, khi mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, Trần Duy Linh lại lên đường đến với những cuộc chiến trên thế giới ảo. 3 giờ ngày 14-7, hết tiền, Linh rời tiệm Intenet trở về căn phòng tại KTX Trường CĐ nghề số 5 (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Đang chân thấp chân cao bước lên cầu thang, Linh phát hiện anh L.K.V (tạm trú cạnh phòng Linh) đi phía trước, trên tay cầm chiếc ĐTDĐ để nhắn tin nên thấy... ngứa mắt! Cảm thấy khó chịu trước hành động của anh V. cộng với việc trong túi mình không còn một xu nên Linh nảy sinh ý nghĩ sẽ trộm chiếc điện thoại này mang đi bán. 4 giờ cùng ngày, biết anh V. và các bạn phòng bên đã say giấc nồng, Linh đi chân nhện sang. Phát hiện anh V. để chiếc ĐTDĐ hiệu Huawei trị giá 3,2 triệu đồng trên đầu giường, Linh “bợ” nhanh mang về phòng cất giấu. Sáng 14-7, Linh mang chiếc điện thoại trộm được của anh V. đến nhờ Lê Trung Dũng (1995, quê Hoài Nhơn, Bình Định) mở mật khẩu rồi đem đi tiêu thụ. Mọi việc đâu vào đó, Linh trở về phòng để nắm thông tin vụ việc. Lúc này, thấy mọi người đang truy tìm thủ phạm trộm chiếc điện thoại của anh V., Linh cũng tích cực tham gia. Sau gần 5 giờ tự “điều tra” không có kết quả, anh V. đến CAP Mỹ An trình báo.

Nhận tin báo, CBCS CAP Mỹ An nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra. Đến chiều 14-7, sau khi đã có đủ cơ sở khẳng định Linh là đối tượng thực hiện vụ trộm tài sản của anh V., CAP Mỹ An triệu tập về trụ sở làm việc. Tại cơ quan CA, lúc đầu Linh một mực kêu oan, nhưng trước những lập luận sắc bén của các CBCS CAP, cuối cùng Linh phải khai nhận toàn bộ vụ việc…

Mở rộng điều tra, Linh khai nhận trước đó đã cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản tại các phòng trọ trên địa bàn TP Đà Nẵng. Cụ thể, để có tiền tiêu xài và chơi game, ngày 30-6, Linh cùng Dũng bàn nhau tìm phòng trọ nào sơ hở, quên đóng cửa sổ thì “câu” trộm điện thoại mang bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi chuẩn bị dụng cụ “câu” là chiếc móc phơi đồ, Linh - Dũng lên đường tìm mục tiêu. Khi phát hiện phòng trọ trên đường Tôn Thất Thiệp (TP Đà Nẵng), mở cửa sổ nên Linh - Dũng tiếp cận. Thấy bên trong có 2 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung, Linh - Dũng liền dùng móc phơi đồ “câu” trộm, sau đó đem bán lấy tiền. Đến ngày 4-7, Linh – Dũng lại ghé đến đường Trần Văn Dư (P. Mỹ An). Tại đây, phát hiện một phòng trọ mở cửa sổ, cả hai “câu” trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Sony. “Đi xa mỏi chân” nên Linh quyết định “ăn hàng” tại chỗ. Chính vì vậy, ngày 10-7, lợi dụng lúc người bạn cùng phòng tại KTX Trường CĐ nghề số 5 ngủ say, Linh trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung mang đi bán lấy tiền tiêu xài…

Hiện vụ việc và đối tượng được CAP Mỹ An chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.D