Ngựa quen đường cũ!

Thứ năm, 07/12/2023 07:45
Ngày 29-10-2023, chị Lê Thị Ngọc Trân (2004, tạm trú nhà trọ 85-Mỹ Đa Đông 8, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đến cơ quan Công an quận Ngũ Hành Sơn báo tin, trưa 28-10, chị Trân đi công việc về đến phòng trọ thì phát hiện chiếc ba lô có đựng 1 laptop hiệu Asus trị giá 17 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân bị kẻ gian lấy cắp.
Nguyễn Ngọc Chính tại cơ quan Công an.
Nguyễn Ngọc Chính tại cơ quan Công an.

Sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh camera nơi xảy ra vụ việc để truy xét đối tượng. Qua đó, Công an xác định đối tượng khả nghi là một người đàn ông trung niên mặc quần dài màu xám, áo phông màu xám, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá non có gạch trắng ở giữa và đi xe máy hiệu Wave Alpha màu trắng BKS 38X1-37467. Theo hình ảnh trích xuất camera, từ lúc 7 giờ 40 đến 7 giờ 50 ngày 28-10, đối tượng khả nghi dừng xe máy trước cổng khu nhà trọ nơi chị Trân ở rồi đi vào bên trong, lúc quay ra có xách theo 1 chiếc ba lô màu đen.

Đến ngày 30-10, chị Trân đã định vị được vị trí laptop bị mất đang ở tại Cửa hàng T&T tại P. Vĩnh Điện (TX Điện Bàn, Quảng Nam) do anh Nguyễn Hữu Hoàng Thiên làm chủ. Làm việc với cơ quan Công an, anh Thiên trình bày: Trưa 28-10-2023, có 1 người đàn ông trung niên điều khiển xe Wave Alpha màu trắng, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá non mang chiếc ba lô màu đen có đựng chiếc laptop hiệu Asus đến bán. Sau khi kiểm tra và báo giá 5 triệu đồng, người đàn ông này đồng ý bán và anh Thiên thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào số tài khoản 060250215474, mang tên Nguyen Ngoc Chinh tại ngân hàng Sacombank. Tiến hành nhận dạng, chị Trân đã xác nhận chiếc laptop trên chính xác là của mình. Anh Thiên trình bày, không biết chiếc laptop trên là tài sản trộm cắp mà có.

Đúng 1 tháng sau (ngày 30-11), anh Nguyễn Hữu Hoàng Thiên báo tin: người đàn ông đã bán laptop đợt trước vừa đến cửa hàng 270-Trần Nhân Tông để liên hệ. Nhận tin báo, ngoài việc đề nghị anh Thiên tìm cách giữ chân, các trinh sát Công an quận Ngũ Hành Sơn nhanh chóng có mặt, mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tại thời điểm này, người đàn ông trên đội mũ bảo hiểm màu xanh lá non (có gạch trắng ở giữa), mang dép đế màu đen, quai màu trắng đúng như hình ảnh do camera ghi lại. Kiểm tra thông tin, người đàn ông này tên là Nguyễn Ngọc Chính (1980, trú xã Bình Lãnh, H. Thăng Bình, Quảng Nam).

Tiếp tục xác minh, bà Đàm Thị N. (1979, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) xác nhận: Chính sinh sống và làm thuê tại khách sạn của bà N. từ tháng 3-2023 đến ngày 18-11-2023 thì nghỉ việc. Thời gian làm việc của đối tượng từ 20 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau, còn ban ngày thì Chính đi đâu bà N. không rõ. Vào tháng 10-2023, Nguyễn Ngọc Chính có mượn tiền để mua chiếc xe máy hiệu Wave Alpha màu trắng, BKS 38X1-374.67 để đi lại. Trong thời gian làm thuê tại khách sạn của bà N., Chính thường đi chiếc xe Wave Alpha màu trắng, BKS 38X1-374.67, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá non.

Với chứng cứ như vậy, Nguyễn Ngọc Chính khai nhận vào ngày 28-10-2023 có đến cửa hàng T&T để bán chiếc laptop trên nhưng không thừa nhận đã đột nhập nhà trọ 85-Mỹ Đa Đông 8 trộm cắp chiếc laptop của chị Trân.

Theo lãnh đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn, Nguyễn Ngọc Chính hiện không có nghề nghiệp ổn định đã có 2 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản” vừa chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm 2023. Do bản chất “siêng ăn, nhác làm” nên dù đã có 2 tiền án song đối tượng vẫn chứng nào tật ấy, tiếp tục đi trộm. Căn cứ trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Chính để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.

M.T