Người có thể nếm âm thanh

Thứ tư, 06/05/2015 11:07

(Cadn.com.vn) - Đó là ông James Wannerton ở Anh. Ông có khả năng vô cùng hiếm: nếm được vị của loại thức ăn nào đó khi nghe ai đó nói hoặc đọc chữ liên quan, cảm giác giống như đang ăn trong miệng.

Ví dụ, khi nghe đến tên Anne Boleyn, ông sẽ cảm nhận được vị của quả lê. Điều này có vẻ vô lý, nhưng thực tế, những người có khả năng này được gọi là “synaesthesia” tình trạng gây ra cảm giác lạ cho các giác quan.

T.Nguyên (Theo Oddity)

Mô hình hoàn hảo từ tiền xu

Anh He Peiqi, ở Trung Quốc trở nên nổi tiếng khi bỏ công xây dựng mô hình đáng kinh ngạc về quê hương, bằng cách sử dụng những đồng xu. Anh dành hẳn 1 tháng xếp những đồng tiền cổ và hiện đại từ 11 quốc gia khác nhau để tạo ra mô hình hoàn chỉnh với đường giao thông, cầu cống và nhà cao tầng. Tin hay không, thậm chí anh không sử dụng bất kỳ loại keo dán nào.

T.Văn (Theo Oddity)

Khách sạn để... khóc

Khách sạn Mitsui Garden Yotsuya ở Tokyo, Nhật có các phòng được thiết kế cho phép các khách hàng nữ đến đây để khóc thoải mái. Phòng có giấy lau mặt sang trọng, nước tẩy trang và mặt nạ mắt giúp khách hàng không bị sưng mắt. Đây là một phần của nỗ lực giúp họ xả stress hoặc khắc phục vấn đề tình cảm rắc rối. Giá phòng 10.000 yen (83 USD) mỗi đêm.

B.Ngân (Theo Dailymail)

Chim đóng chai

Hơn 24 con vẹt nguy cơ tuyệt chủng được cảnh sát Indonesia cứu sau khi chúng bị nhét trong chai nước để vận chuyển bất hợp pháp. Những kẻ buôn lậu nhét vẹt vào chai rỗng để lọt qua kiểm soát của hải quan tại cảng Tanjung Perak ở Surabaya, Indonesia. Khoảng 40% loài chim này chết trong quá trình buôn lậu bất hợp pháp.

T.Ngọc (Theo Dailymail)