Người Đà Nẵng làm ấm thành phố trong trận hòa đáng tiếc của tuyển Việt Nam

Thứ tư, 12/12/2018 07:35

Hàng nghìn cổ động viên Đà Nẵng cổ vũ trận đấu qua màn hình lớn tại trường Đại học Thể dục thể thao. 

Sau một ngày chung tay khắc phục hậu quả của trận ngập úng lịch sử, người Đà Nẵng đã tập trung tại nhiều địa điểm công cộng để xem và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil của Malaysia. Do trời còn mưa nên thay vì các sân khấu ngoài trời, cổ động viên Đà Nẵng đã tụ tập ở các quán cà phê, trà sữa, xóm trọ, ký túc xá trường học để cùng cổ vũ cho đội tuyển. Tuy vậy, không khí cuồng nhiệt cũng nổ ra khắp nơi khi các chàng trai của đội nhà đã có liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong 25 phút đầu tiên của hiệp 1, kèm theo đó là nhiều pha hãm thành gay cấn. Trên các trục đường lớn như Bạch Đằng, Lê Duẩn, Phan Châu Trinh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Linh, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Hùng Vương..., không khí cổ vũ hết sức náo nhiệt dù trời có mưa.

Dù mưa lạnh, hàng ngàn CĐV Đà Nẵng vẫn hào hứng đi "bão" sau trận chung kết. 

Dù quá nhiều tiếc nuối khi bị đối thủ cầm hòa trong thế dẫn trước 2 bàn nhưng người hâm mộ Đà Nẵng vẫn hết sức cuồng nhiệt và tin rằng, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đang nắm rất nhiều lợi thế trong trận lượt về sau đây 4 ngày trên chảo lửa Mỹ Đình. Bạn Nguyễn Huy Phong - sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao hào hứng: "Quá nhiều đáng tiếc trong một thế trận vượt trội. Nhưng với hai bàn thắng trên thánh địa Bukit Jalil của Malaysia, đội tuyển chúng ta sáng cửa để lần thứ hai dâng cao cúp vô địch sau 10 năm. Đến hôm đó, thành phố khang trang sau mưa lũ, dòng người sẽ đổ ra đường đi bão mừng đội tuyển. Việt Nam nhất định vô địch!".

Lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng giữ gìn TTATGT sau trận chung kết.

Dù không khí đi bão không sôi động như sau trận bán kết lượt về với Philippines nhưng nhiều bạn trẻ cũng đã đội mưa diễu hành khiến Đà Nẵng ấm lên sau những ngày gồng mình chống ngập úng.

Đông A