Người dân bắt trộm

Thứ hai, 22/07/2019 11:01

Từ hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam người dân đã nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia truy bắt tội phạm, được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất.

Đại tá Phan Văn Dũng- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam trao Giấy khen cho ông Trần Văn Chiến.

1. Nếu gặp ông Bùi Toàn, thôn Tú Nghĩa, xã Bình Tú, H. Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) ở ngoài đời, không an tin người đàn ông có nước da ngăm đen, dáng người nhỏ gầy, ít nói đó lại vừa bắt được đối tượng trộm cắp. Khi được hỏi về vụ việc, ông Toàn khiêm tốn: "Có gì đáng kể đâu, người dân ở đây ai thấy trộm cũng bắt mà". Được sự động viên của Trưởng CAX Bình Tú Nguyễn Văn Cảnh, ông Toàn mới kể lại: "Hôm ấy khoảng 7 giờ 15 trên đường về nhà, tôi gặp một thanh niên lạ mặt điều khiển xe đạp chạy ngược chiều với nhiều biểu hiện bất minh, tôi liền dừng lại quan sát ghi nhớ kỹ đặc điểm nhân dạng, phương tiện và hướng di chuyển của tên thanh niên. Sau đó tôi đi về nhà thì nghe ông Bùi Văn Long (trú cùng thôn) đang hô hoán mất trộm, tôi nghĩ ngay đến tên thanh niên lúc nãy, liền quay xe đuổi theo. Khi đến đoạn đường gần cầu Bến Hội (cùng thôn Tú Nghĩa) thì đuổi kịp, tôi áp sát đạp ngã tên thanh niên và lao vào bắt giữ, đồng thời điện báo cho CAX đến xử lý. Tại CAX đối tượng khai tên Nguyễn Văn Lợi (1992, trú thị trấn Bắc Trà My, H. Bắc Trà My,  tỉnh Quảng Nam) và khai nhận lợi dụng lúc gia đình ông Long không có người ở nhà đã đột nhập lấy trộm 2 chiếc ĐTDĐ, trên đường chạy trốn thì bị ông Toàn bắt giữ.

2. Ông Bùi Viết Nhật Long, trú tổ 1, thôn Hưng Mỹ, xã Bình Triều, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam nhớ lại: "Khoảng 15 giờ ngày 29-3-2019, từ nhà tôi nhìn ra ngoài đường thấy có một phụ nữ lạ mặt, với nhiều biểu hiện bất thường, sau khi "ngó trước, nhòm sau", người phụ nữ dừng xe rồi nhanh chân bước vào nhà của bà Đỗ Thị Thu (trú cùng thôn). Tôi tiếp tục quan sát hơn 5 phút nhưng không thấy người nhà bà Thu và bóng dáng người phụ nữ đâu. Thoáng nghĩ, có thể kẻ gian lợi dụng lúc gia đình bà Thu không có ở nhà để trộm cắp, tôi liền bí mật đi sang nhà bà Thu để theo dõi. Tôi thấy người phụ nữ đi vào trong buồng, đúng lúc này bà Thu cũng vừa đi làm về, tôi liền gọi bà Thu vào để nhận dạng có phải người quen của gia đình bà không. Quá hoảng hốt khi có người lạ đột nhập vào nhà, bà Thu chỉ biết ấp úng "không phải", "không phải". Tôi liền nhanh trí hỏi: "Chị kia, chị ở đâu, đến đây làm gì?". Bị hỏi bất ngờ, người phụ nữ lúng túng trả lời "tôi đi mua vịt xiêm". Tôi liền hỏi tiếp "mua ở đâu?", thì chị ta không trả lời được. Nghi ngờ đây là đối tượng trộm cắp nên tôi gọi điện báo cho CAX Bình Triều đến để giải quyết vụ việc. Trưởng CAX Bình Triều Nguyễn Tấn Anh cho biết, qua điều tra, người phụ nữ khai tên Ngô Thị Kim Chung (1978, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và khai nhận đột nhập nhà bà Thu để trộm cắp tài sản. Chung còn khai thêm, trước khi bị bắt, Chung cũng đã đột nhập vào một nhà dân ở xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ để trộm 1 điện thoại hiệu OPPO màu trắng.

3. Vụ bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại khối phố Phương Hòa Đông, P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ vào ngày 27-4-2019 cũng thể hiện vai trò nhân dân. Khoảng 8 giờ, anh Nguyễn Hòa đang ở nhà thì thấy một thanh niên lạ mặt, điều khiển mô-tô Sirius, màu đỏ đen, BKS: 92 N1- 43360 chạy trên đường bê tông có nhiều nghi vấn. Với tinh thần cảnh giác, anh Hòa quan sát thấy thanh niên này dừng xe rồi đi vào nhà anh Nguyễn Ngọc Tuấn (trú cùng khối phố). Nghi ngờ đây có thể là phường "đạo chích" nên anh Hòa bí mật áp sát  cổng nhà anh Tuấn để theo dõi, phát hiện thanh niên này trộm cắp một chiếc điện thoại di động trên bàn khách rồi vội vã đi ra sân. Thấy sự việc diễn ra trước mắt, anh Hòa liền tri hô "đứng lại" và nhanh chóng xông vào quật ngã bắt giữ đối tượng, điện báo CAP đến giải quyết. Thanh niên có hành vi trộm cắp tài sản là Đoàn Xuân Tuấn (1987, trú thôn Kế Xuyên 2, xã Bình Trung, H. Thăng Bình) là thành phần bất hảo, là đối tượng nghiện ma túy, từng có tiền án 12 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản", vừa mới ra tù về lại địa phương, nhưng "ngựa quen đường cũ", Tuấn tiếp tục hành nghề trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

4. Khoảng 23 giờ ngày 23-1-2019, ông Trần Văn Chiến (1972, trú tại Tổ dân phố Cang Tây, TT Đông Phú, H. Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang đi dạo trước nhà thì nghe có tiếng động phát ra quán hớt tóc A Hải bên kia đường. Nghi có kẻ trộm đột nhập nên ông Chiến cố gắng tiếp cận, quan sát qua khe cửa ông phát hiện một thanh niên đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Bất chấp nguy hiểm, ông quyết định xông vào bắt giữ. Bất ngờ bị tấn công, đối tượng chống trả quyết liệt, đánh vào người, cắn vào tay ông Chiến nhằm tẩu thoát. Vừa cố gắng bắt giữ, ông Chiến vừa tri hô "ăn trộm", "ăn trộm" để hàng xóm xung quanh đến trợ giúp. Nghe tiếng hô của bố, con gái của ông Chiến là Trần Lệ Thu (2002), từ nhà chạy đến hỗ trợ. Mặc dù đối tượng điên cuồng chống trả, liên tục cào, cắn vào người, làm hai bố con bị thương. Nhưng với tinh thần cương quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, em Thu cùng ông Chiến đã dũng cảm bắt giữ đối tượng giao cho cơ quan Công an xử lý.

Đại tá Lê Hoài Nam- Trưởng phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh khẳng định, "Phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh ngày càng chất lượng, hiệu quả. Nhờ vậy, người dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia truy bắt tội phạm. Hành động dũng cảm của họ thật xứng đáng được khen thưởng và nhân rộng để khuyến khích người dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình ANTT ở địa phương.

Viết Kim