Liên quan vụ gấu tấn công người ở xã Hùng Sơn (Đà Nẵng):

Người dân cần đề cao cảnh giác khi lên  nương, rẫy

Thứ sáu, 24/10/2025 08:15

Trước sự việc gấu tấn công người ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng), ngày 23-10, trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Bhnướch Đèn- Trưởng Công an xã Hùng Sơn cho biết, những ngày qua đơn vị đã cử cán bộ tuyên truyền, vận động người dân không nên hoang mang, đồng thời đề cao cảnh giác khi lên nương, rẫy.

Một cá thể gấu được bẫy ảnh ghi lại gần đây trên địa bàn một xã vùng cao của TP Đà Nẵng.
Ông Pơloong Nhương thời điểm đang được tích cực điều trị, chăm sóc tại Trạm Y tế xã ChƠm.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 21-10, người dân phát hiện ông Pơloong Nhương (1977, trưởng thôn A Tu 1, xã Chơm, huyện Tây Giang cũ) nằm bất tỉnh bên đường, trên người có nhiều vết thương nghi do động vật hoang dã gây ra. Lập tức ngươi dân khiêng nạn nhân về thôn để sơ cứu ban đầu. Đến khoảng 19 giờ, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hùng Sơn phối hợp với lực lượng y tế đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã ChƠm để tiếp tục sơ cứu.

Theo Thượng tá Bhnướch Đèn, qua sơ cứu, nhận thấy nạn nhân bị thương nặng ở vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu nên Công an xã liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang điều xe cấp cứu lên thôn A Tu 1 để đưa nạn nhân về trung tâm điều trị. Do vết thương nặng và phức tạp, nạn nhân sau đó được đưa xuống Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục chữa trị.

Thông tin xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, ông Nhương bị gấu tấn công trong lúc trên đường trở về nhà sau buổi chăm sóc nông sản trên rẫy. Sau khi bị gấu tấn công, nạn nhân cố gắng đi về làng. Trên đường về gần đến làng thì bất tỉnh bên đường, được người dân phát hiện ứng cứu. Được biết, khu vực ông Nhương bị gấu tấn công giáp ranh với nước bạn Lào, rừng già còn nhiều nên gấu thường xuyên qua lại giữa hai nước.

Sau sự việc trên, Công an xã đã cử cán bộ xuống tuyên truyền, vận động người dân không nên hoang mang, đồng thời đề cao cảnh giác, nghiêm cấm việc săn bắn gấu; người dân khi lên nương, rẫy không nên đi một mình mà phải đi từ 2 người trở lên”, Thượng tá Bhnướch Đèn khuyến cáo.

Một cá thể gấu được bẫy ảnh ghi lại gần đây trên địa bàn một xã vùng cao của TP Đà Nẵng.

Đây không phải lần đầu người dân bị gấu rừng tấn công. Cách đây 5 năm, trên địa bàn xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) cũng có nạn nhân bị gấu tấn công trọng thương. Liên quan đến trường hợp này, ngày 23-10, trao đổi với phóng viên, ông Hồ Văn Dang (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Trà Linh) cho biết, dù không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng sau khi bị gấu tấn công, nay mắt và tai trái của ông Hồ Văn Hội (1976, trú xã Trà Linh) bị tổn thương nặng, sức khỏe yếu.

Trước đó, ngày 19-11-2020, trong lúc lên thăm vườn sâm, ông Hồ Văn Hội bị một cá thể gấu rừng tấn công. Hậu quả ông Hội bị gấu tát rách mặt, ngực, mắt, cổ, tai, bong một phần da đầu…, nhiều vết thương khá sâu làm mất nhiều máu. Sau khi bị gấu tấn công, mặc dù bị thương nặng nhưng ông Hội cố gắng đi bộ ra nơi có sóng điện thoại để gọi người thân trợ giúp. Nhận được thông tin, người nhà và dân làng đã đến khiêng nạn nhân ra Trạm Y tế xã Trà Linh để sơ cứu, sau đó chuyển xuống Trung tâm Y tế Nam Trà My. Do thương tích quá nặng, sau khi sơ cứu, nạn nhân được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để cứu chữa, điều trị.

Cũng theo ông Dang, trên địa bàn xã Trà Linh hiện nay người dân đi lên núi vẫn thường hay phát hiện dấu vết của gấu. “Gấu thường hay về khu vực núi cao Ngọc Linh để tìm kiếm thức ăn. Không biết đó có phải con gấu tấn công ông Hội hay không, nhưng thời gian qua người dân thường xuyên phát hiện dấu vết của gấu. Bố tôi khi ở trên vườn sâm cũng nhìn thấy một con gấu đang ăn trái cây gần đó”- ông Dang cho biết thêm.

Trước việc gấu tấn công người dân, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã giao Chi cục Kiểm lâm khẩn trương tìm hiểu sự việc cũng như có hướng đề xuất liên quan đến việc quản lý, bảo vệ cá thể gấu rừng; lãnh đạo thành phố cũng đề nghị chính quyền địa phương cần tổ chức cảnh báo cho người dân tránh xa những khu vực gấu hay xuất hiện. Đặc biệt, tăng cường lực lượng kiểm tra, nghiêm cấm các đối tượng săn bắn gấu và động vật hoang dã ở xã Hùng Sơn, Trà Linh nói riêng và các cánh rừng ở Đà Nẵng nói chung.

TRẦN TÂN