Người dân lao đao vì cán bộ tín dụng “mất tích”

Thứ ba, 13/03/2018 06:44

Hơn một năm nay hàng chục hộ dân các xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Long, H. Nghĩa Đàn (Nghệ An) đứng ngồi không yên chỉ vì ông Ngô Thanh Minh - cán bộ tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh H. Nghĩa Đàn bỗng nhiên “mất tích”. Sự việc bắt nguồn từ việc, một số người dân cần tiền để đầu tư làm ăn, đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để thế chấp vay vốn. Sau một thời gian, thông qua vị cán bộ tín dụng Ngô Thanh Minh (được giao phụ trách tại xã Nghĩa Lộc và Nghĩa Long), họ đã thanh toán hết cả gốc lẫn lãi. Tuy nhiên, khi lên ngân hàng lấy lại GCNQSDĐ thì được biết, các món nợ chưa được thanh toán hết. Tìm vị cán bộ tên Minh để hỏi cho ra nhẽ, mọi người mới vỡ lẽ rằng, người này đã ôm tiền cao chạy xa bay.

Người dân hết sức lo lắng trước sự “mất tích” của ông Ngô Thanh Minh.

Anh Khương Văn Trung (trú xóm Tân Lập, xã Nghĩa Lộc) cho biết: “Năm 2015 tôi có vay 400 triệu đồng để mua máy múc để làm ăn. Sau khoảng một tháng, tui gom góp được 170 triệu đồng để trả cho ngân hàng. Đến năm 2016, tui trả nốt 230 triệu đồng còn lại cho ngân hàng thông qua Minh. Tuy nhiên, một tháng sau, khi lên ngân hàng để lấy lại GCNQSDĐ mới biết là Minh ôm tiền bỏ trốn. Thấy cán bộ tín dụng về xã thu tiền thì tin tưởng, ai ngờ. Giờ không những không lấy được GCNQSDĐ về, mà còn ôm nợ ngân hàng”. Anh Phan Văn Phú (trú xóm Trại) cũng chung hoàn cảnh: “Năm 2014, anh có vay của Ngân hàng NN&PTNT H.Nghĩa Đàn số tiền 90 triệu đồng. Tháng 11- 2015 anh đã thanh toán đủ cả gốc lẫn lãi. Hôm nộp tiền cho Minh có cả Trưởng CAX Nghĩa Lộc làm chứng và cùng đếm tiền. Khi anh ngỏ ý muốn lấy lại GCNQSDĐ thì Ngô Thanh Minh bảo để lại đó khi nào cần tiền thì vay tiếp cho dễ. Nào ngờ, Minh ôm tiền chạy trốn, GCNQSDĐ cũng bị “kẹt” trong ngân hàng luôn.

“Lên ngân hàng tra trong mạng thì thủ quỹ trả lời là mới nộp tiền lãi có một quý, còn tiền gốc chưa trả đồng mô. Vô lý, một năm trả tiền lãi 4 quý, nếu tôi không nộp 3 quý còn lại thì ngân hàng cũng phải thông báo chứ. Đằng này, Ngân hàng không kiểm tra, không thông tin chi thì vô lý. Giờ tiền gốc ngân hàng không dám đòi, nhưng GCNQSDĐ ngân hàng cũng không trả”- ông Phú bức xúc.

Cũng như xã Nghĩa Lộc, nhiều hộ dân của xã Nghĩa Long cũng bị Ngô Thanh Minh lợi dụng lòng tin ôm tiền bỏ trốn. Nhiều gia đình bị mất tiền rất bức xúc nhưng không biết kêu ai.

Chị Vi Thị Tuyết (trú xóm Nam Hòa) kể: “Năm 2015, tôi vay 100 triệu đồng, sau khi nhận tiền thì Minh vay lại 40 triệu đồng, hứa ít hôm trả lại. Do làm tổ trưởng tổ vay vốn và đã làm việc với Minh nhiều năm nay nên khi Minh nhờ chị đưa đến nhiều nhà khác để Minh vay tiền nữa. “Giờ Minh nó trốn rồi, GCNQSDĐ thì đang ở ngân hàng, tiền thì không có để trả. Nói chung là trong xóm có người cho vay 30 triệu, có người cho vay 50 triệu, có người cả trăm triệu đồng. Thằng Minh nó lừa nhiều nhà đó, số tiền chắc chắn là rất nhiều”, chị Tuyết buồn bã cho biết.

Báo cáo của CAX Nghĩa Lộc gửi CAH Nghĩa Đàn.

Ông Ngô Sỹ Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc cho hay: “Có thể số người dân bị lừa nhiều, nhưng do họ chưa báo với chính quyền địa phương nên chúng tôi chưa nắm được đầy đủ. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chỉ mới nhận được 4 đơn kiến nghị gồm: ông Lê Văn Minh (xóm Khánh Tiến), bà Lê Thị Năm (xóm Thọ Lộc), anh Nguyễn Xuân Kiều (xóm Mỹ Lộc) và anh Khương Văn Trung (xóm Tân Lộc). Sau khi có đơn trình báo của người dân, chúng tôi đã có báo cáo trình lên UBND huyện và CAH Nghĩa Đàn để giải quyết”.

Theo ông Phan Xuân Sinh - Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam Chi nhánh H.Nghĩa Đàn thì: “Việc cán bộ tín dụng của đơn vị bỏ trốn khỏi địa bàn là có. Tuy nhiên, do mới về nhận công tác được gần 2 tháng nên tôi không nắm được chính xác sự việc. Ngân hàng có nhận được đơn của anh Trung ở Nghĩa Lộc, chúng tôi đã làm việc thấu tình đạt lý rồi. Còn GCNQSDĐ, chúng tôi sẽ tiến hành phân khai để xử lý. Hiện tại chúng tôi cũng chưa nhận được đơn kiến nghị hay văn bản gì từ các hộ dân khác”.

Được biết, trước sự việc này, Ban CAX Nghĩa Lộc đã có văn bản báo cáo gửi lên CAH Nghĩa Đàn để có biện pháp xử lý.

X.S