Người dân Quảng Trị “hoa mắt” với thời tiết dị thường

Thứ bảy, 06/04/2024 10:15
Nắng nóng trong ngày 5-4 tại Quảng Trị đã giảm dần so với những ngày liền trước đó, tính từ 1-4 khi có nhiều khu vực ghi nhận trên 40 độ C. Tuy nhiên, với nền nhiệt phổ biến từ 37 đến 39 độ C, độ ẩm thấp, nóng vẫn gay gắt khiến hoạt động đời sống bị ảnh hưởng, xáo trộn. Dự báo, từ ngày 6 đến 8-4, vẫn xảy ra nắng nóng nhưng cường độ giảm dần, và khả năng đến ngày 9-4 sẽ kết thúc đợt nắng nóng này tại Quảng Trị. Mặc dù đã quen chịu đựng vô số đợt nóng đỉnh điểm song đợt nắng nóng đến sớm đầu tháng 4, trước đó còn xảy ra giông lốc dữ dội, mưa đá  trên vùng biên ải Quảng Trị khiến người dân không khỏi lo lắng trước thời tiết dị thường, khó lường.
Mưa đá trên vùng núi H.Hướng Hóa.
Lực lượng CSGT đo nhiệt độ mặt đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Cam Lộ, Đông Hà, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh như “chảo lửa” những ngày qua. Nên sáng 5-4, khi thời tiết giảm xuống, người dân đã phần nào nhẹ nhõm, đặc biệt tiếp tục các công việc ngoài trời không thể gián đoạn. Ghi nhận trên công trường đường cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh, công nhân mướt mồ hôi bởi công việc nặng nhọc, lại gánh cả cái nắng ngoài trời vượt cả dự báo.

Ở chiều ngược lại, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nhiều tài xế di chuyển ra tới nút QL9, đầu tuyến cao tốc cũng thở phào. Anh Lê Văn Sơn (Bình Định) lái xe tải chở trái cây cho biết, thông tin nắng nóng khiến mặt đường cao tốc nhiệt độ cao “ngất” hơn 60 độ C làm anh lo lắng xe bị nổ lốp. “Hiện liên lạc trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn còn nhiều hạn chế, nếu gặp sự cố sẽ mất nhiều thời gian để xử lý, chưa kể tai nạn rủi ro khác. Mặt hàng chúng tôi chở ra phía Bắc lại là trái cây, chậm trễ, nắng nóng là hư hỏng”- anh Sơn bày tỏ. Gần trưa cùng ngày, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở đầu tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đo nhiệt mặt đường cao tốc vẫn lên trên 50 độ C. Trong thời tiết khắc nghiệt đó, Tổ Tuần tra kiểm soát (TTKS) giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Đội 5, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tích cực khuyến cáo đến các tài xế trước khi vào cao tốc, kiểm tra lốp xe và chạy đúng tốc độ. Cũng trong điều kiện thời tiết “nóng bỏng” đó, cán bộ chiến sĩ Đội 5 làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đã trải qua những ngày gian nan, vất vả thực sự.

Mưa đá trên vùng núi H.Hướng Hóa.

Trong khi vùng đồng bằng chịu nắng nóng tới sớm và rất gay gắt thì miền núi xảy ra giông lốc, mưa đá, thiệt hại nặng nề. Người dân thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) vẫn còn “choáng” khi nhắc đến cơn dông lốc xảy ra dữ dội vào chiều ngày 28-3 khiến thiệt hại ước tính hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, 47 nhà bị tốc mái từ mức 5-100% và 5 chuồng trại bị thiệt hại; 91 cây xanh bị ngã đổ; nhiều diện tích rau màu và 19 bảng hiệu, quảng cáo hư hỏng. Riêng tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo, lốc “xoáy” mái tôn nhiều lô quầy, “đập” vỡ cửa, tủ kính; hệ thống điện, cáp mạng bị hư hỏng nặng… thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Sau đó tiếp tục xảy ra mưa đá ở một số địa bàn vùng núi huyện Hướng Hóa. “Mưa đá khiến nhiều mái nhà bị hỏng, chưa kịp sửa chữa thì nắng nóng đổ tới, nhìn hoa mắt luôn”, một người dân cảm thán. Vụ lúa đông – xuân cũng sắp được thu hoạch nhưng nhiều diện tích đã đổ rạp sau giông lốc, gây thấp thỏm trong lòng bà con nông dân.

Nguyên nhân nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đến sớm được cho là do tác động của hiện tượng El Nino. Và dự báo sẽ có nhiều đợt nắng nóng gay gắt sắp tới.

Bảo Hà