Người hâm mộ Indonesia tức giận

Thứ hai, 19/11/2018 12:56

Indonesia lọt vào chung kết AFF Cup cách đây 2 năm gặp Thái Lan nhưng giờ đây đứng trước nguy cơ bị loại ở giải đấu này năm nay. Indonesia đá 3 trận nhưng thua tới 2: thua Singapore trong ngày mở màn 0-1 và thua Thái Lan 2-4. Đội tuyển Indonesia lung lay ngay khi giải đấu chuẩn bị khởi tranh. HLV Luis Milla ra đi vì bất đồng chuyện trả lương nên Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Indonesia đưa Bima Sakti lên nắm quyền. Người hâm mộ xứ vạn đảo hy vọng cựu danh thủ sinh năm 1976 sẽ giúp Indonesia chơi thuyết phục ở AFF Cup 2018.

HLV Bima Sakti bị người hâm mộ xứ vạn đảo yêu cầu từ chức.

Sau trận thua Thái Lan, người hâm mộ yêu cầu ông Sakti từ chức. Chủ tịch LĐBĐ là Edy Rahmayadi cũng bị chỉ trích và yêu cầu từ chức. Đúng ngày đội tuyển thi đấu mà giải vô địch quốc gia vẫn diễn ra bình thường. Đây là giải đấu tệ nhất trong năm 2018 của Indonesia. Đội bóng của ông Sakti nằm ở vị trí thứ 4 ở bảng B và rất khó giành vé đi tiếp khi mà Thái Lan và Philippines đã có trong tay 6 điểm sau 2 trận và Indonesia có 3 điểm sau 3 trận.

Sai lầm lớn nhất của ông Sakti ở trận thua Thái Lan là đưa Awan Setho vào bắt chính thay cho Andritany Ardhiyasa. Đúng là Ardhiyasa mắc lỗi trong 2 bàn thua của Indonesia ở trận Singapore và Đông Timor nhưng thủ môn 26 tuổi này vẫn là "người gác đền" số 1 hiện tại của Indonesia. Ông Sakti xếp Setho bắt chính ngay từ đầu chuyến làm khách Thái Lan được nhận định là nguyên nhân chính dẫn tới thua đậm. Indonesia mở tỷ số trận đấu nhưng sau đó thua liền 4 quả trước khi gỡ thêm 1 quả nữa. Thủ môn 21 tuổi mắc sai lầm ¾ bàn thua, trong đó có cả tình huống chọn vị trí không tốt để cho Korrakot Wiriya- Udomsiri ghi bàn từ chấm phạt góc. Ngoài những sai lầm của của Setho thì hàng thủ Indonesia cũng chơi rất tệ, xoay trở rất chậm để đối phương qua mặt ngay trong vòng cấm hoặc tốc độ chậm chạp dù 3 người vẫn bị Thái Lan phản công ghi bàn.

Hàng công Indonesia đã có 5 bàn thắng sau 3 trận không phải là con số thống kê tồi nhưng cách thức hoạt động của các cầu thủ tấn công không hiệu quả. Những tiền đạo như Stefano Lilipaly, Beto và Andik Vermansyah nhưng những bàn thắng không phải kết quả của đợt tổ chức tấn công hiệu quả mà từ sự tỏa sáng của cá nhân, tình huống bóng chết hay sai lầm của đối thủ. Hàng công Indonesia không tạo được sức ép trong 1/3 phần cuối sân đối phương. Riko Simanjuntak rất được kỳ vọng nhưng sau 3 trận vẫn chưa có bàn thắng nào.

Trận kế tiếp Indonesia sẽ đón Philippines trên sân nhà. Đó là trận đấu mà ông Sakti cần phải thắng để lấy lại niềm tin cho người hâm mộ dù cơ hội đi tiếp của Indonesia là rất thấp.

HẠNH THUẦN