Người không có ước mơ!

Thứ ba, 09/08/2016 10:58

(Cadn.com.vn) - Ngồi trước mặt tôi là 2 thanh niên có vóc người trái ngược nhau. Một cao, gầy; một tầm thước. Người gầy là Nguyễn Huỳnh Đức Thiên (1989, trú tổ 239, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), từng có tiền án và từng bị CAP Hòa Minh xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép ma túy. Người có vóc dáng tầm thước là Lê Hữu Thanh Duy (1992, trú thôn La Bông, Hòa Tiến, H. Hòa Vang, Đà Nẵng), từng có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", ra tù năm 2013, thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Cả hai bị CAP Hòa Minh và tổ TTKS 8394 P. Hòa Minh phát hiện, bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép ma túy (đá) tại phòng số 2 nhà nghỉ Hoàng Hiếu (lô 23, 24-Nam Trân, P. Hòa Minh) lúc 1 giờ ngày 8-8. Tại hiện trường, ngoài một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép ma túy, CAP Hòa Minh còn phát hiện, lập biên bản thu giữ 1 gói nhỏ ma túy đá được cất giấu trong gói thuốc lá và 14 triệu đồng.

Với vẻ mặt bất cần, Duy cho biết, sở dĩ sử dụng ma túy là để có thể thức thâu đêm suốt sáng… chơi game. Khi được hỏi, ngoài chơi game còn có ước mơ, khát vọng nào khác nữa không và liệu các trò chơi ấy có giúp anh ta giải quyết được vấn đề gì khác ngoài việc "nghiện"?, Duy cười khẩy: "Chơi chỉ để mà chơi chứ để giải quyết vấn đề gì? Người không nghiện game thì làm sao hiểu được cái thú của người nghiện chơi game? Ngoài đam mê chơi game ra, em chẳng có ước mơ nào hết!". Theo lời Duy thì sau khi ra tù, anh ta đi học nghề sửa ĐTDĐ rồi đi làm thuê. Số tiền kiếm được đều tiêu xài cá nhân và... chơi game. Duy cũng cho biết, đây không phải là lần đầu tiên sử dụng các chất ma túy để... chơi game?

Thiên và Duy.

Khác với Duy, Thiên cho biết, mình sử dụng ma túy là để... giải quyết nỗi buồn, để dễ dàng trút bầu tâm sự với một ai đó. Tìm hiểu thêm thì được biết, tuy không lập gia đình nhưng Thiên đã có con với một người phụ nữ. Hiện đứa bé này ở với mẹ. Thỉnh thoảng Thiên đến thăm. Cũng như Duy, Thiên không có ước mơ nào cả. Lúc nào cũng cảm thấy buồn chán. Ngoài công việc làm đèn cầy cùng gia đình, cách Thiên giải sầu là chơi bắn cá và các trò điện tử. Cách đây 2 tháng, trong một lần chơi bắn cá, Thiên quen biết với Duy. Nhận thấy có nhiều điểm... tương đồng, lại từng ở tù nên cả hai nhanh chóng kết bạn với nhau. Ngày 7-8, nhận được điện thoại của Duy than buồn, muốn gặp để... tâm sự, Thiên lấy tiền của mẹ để đi mua "hàng đá" của một thanh niên không rõ lai lịch ở đường Yết Kiêu (Q. Sơn Trà) rồi cùng Duy đến thuê phòng nghỉ ở Hoàng Hiếu để sử dụng ma túy. Vừa mới "lên tiên" thì bị phát hiện. Thiên thú nhận, kể từ lúc sa chân vào ma túy, anh ta mới thấm thía hiểu ra vì sao người ta gọi đó là thứ hủy hoại con người. Dù biết vậy, anh ta vẫn không thể dứt ra được...

Tang vật được CAP Hòa Minh lập biên bản thu giữ tại hiện trường. Ảnh : P.NẾT

Không biết trong những lời mà Thiên, Duy giãi bày với tôi có bao nhiêu phần trăm sự thật? Nhưng tôi tin, việc cả hai thú nhận không có ước mơ là có thật. Nghe 2 đối tượng này biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật của mình, tôi bỗng thấy tiếc cho tuổi trẻ của họ.

Phan Nết