Người không uống nước trong 3 năm

Thứ hai, 09/11/2015 09:53

(Cadn.com.vn) - Con người chúng ta cần phải uống nước để tồn tại, nhưng một người đàn ông tuyên bố không hề uống một ngụm nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào trong hơn 3 năm qua. Đó là anh Peter Filak, 26 tuổi, một y tá ở Mỹ. Anh cho biết, lần cuối cùng uống nước là vào ngày 5-5-2012. Anh sau đó tự kiểm soát việc khát nước và chỉ dùng một ít trái cây và rau quả thay thế.

T.Nguyên (Theo Oddity)          

Bán đấu giá biển số xe chở cố Tổng thống Kennedy

Cặp biển số xe chở cố Tổng thống Mỹ John F Kennedy khi ông bị ám sát đã được bán đấu giá 100.000 USD. Cặp biển số GG-300 được gỡ khỏi chiếc limousine sau khi Tổng thống Kennedy bị bắn chết tại Dallas, Texas vào tháng 10-1963. Chủ sở hữu chiếc xe truyền lại cho con gái mình, Jane Walker.

B.Ngân (Theo BBC)

Chơi kèn trên trạm vũ trụ ISS

Phi hành gia Mỹ Kjell Lindgren đã chơi kèn túi do Scotland sản xuất trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) để vinh danh một đồng nghiệp vừa qua đời. Lindgren thổi bài hát "Amazing Grace" sau khi nhận được tin nhắn, nhà khoa học Victor Hurst, người tham gia đào tạo các phi hành gia, qua đời. Đây được cho là lần đầu tiên kèn túi đã được chơi ngoài vũ trụ.

T.Ngọc (Theo BBC)

"Đường giới hạn xanh"

Khu vực có tên là "Đường giới hạn xanh" của đảo Cyprus này gồm hệ thống hàng rào kẽm gai, mảnh chai vỡ và tháp canh. Với chiều dài hơn 180km, đây là bức tường phân chia đảo Cyprus - một bên thuộc Thổ Nhĩ Kỳ và một bên thuộc Hy Lạp. Hàng ngàn binh sĩ của cả hai bên được triển khai để bảo vệ hàng rào được đặt tên là Nicosia này. Đây cũng là bức tường phân chia biên giới cuối cùng trên thế giới sau sự sụp đổ của Bức tường Berlin.


T.Văn (Theo DW)